BÀI GỐC Người yêu tôi ghen tuông và hoang tưởng "bệnh hoạn"

Người yêu tôi ghen tuông và hoang tưởng "bệnh hoạn"

(aFamily)- "Sao tôi gọi cô không nghe máy, cô đang ngủ với thằng nào?". Lại câu nói quen thuộc của người yêu hét trong điện thoại. Tôi ngán ngẩm không còn thiết trả lời...

25 Chia sẻ

Đọc tâm sự của chị Ngọc, tôi thấy lạnh gáy về bạn trai chị

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chị nhẫn nhịn nhiều, sức chịu đựng của chị thật là đáng nể!

Gửi chị Ngọc bài viết "Người yêu tôi ghen tuông và hoang tưởng",

Đọc xong bài viết của chị, thực sự em thấy lạnh gáy vô cùng. Em không thể tưởng tượng được nhiều người con trai hiện này họ lại biến thái đến mức như vậy.
 
Người yêu em cũng ghen kinh khủng lắm! Nhiều khi em không hiểu được bạn trai em ghen vì yêu em hay là ghen vì tính ích kỷ, lòng kiêu ngạo của anh ấy nữa chị ạ! Nhưng chưa bao giờ anh ấy buông những lời nói tương tự trong hơi men giống như bạn trai chị, như vậy anh ấy không tôn trọng chị và có lẽ chị đã quen với những lời như vậy nên chị cứ để anh ý nói cho sướng mồm.

Anh ý thật là tệ khi đối xử với chị, có con với chị nhưng lại nghĩ chị ăn nằm với người khác - Như vậy là không thể chấp nhận được và cuối cùng khi chị phải bỏ cái thai đi mà vẫn không được câu nói tử tế từ anh ấy, đó là một người vô trách nhiệm và em cũng thấy chị thật quá đặc biệt khi hứng chịu bao nhiêu điều như vậy mà chị vẫn thương anh ấy được.

Chị hãy suy nghĩ thật kỹ chuyện tình cảm của chị, bởi có yêu đến mấy, nếu chị xác định gắn bó cả cuộc đời với người như thế thì chẳng khác nào chị xuống dốc, xuống vực thẳm thì đúng hơn. Cuộc sống khi yêu đã khác, chị mà là vợ thì chị còn khổ nhiều nhiều nữa.

Chúc chị may mắn và tìm được người phù hợp với mình.

Chia sẻ