BÀI GỐC Người yêu tôi ghen tuông và hoang tưởng "bệnh hoạn"

Người yêu tôi ghen tuông và hoang tưởng "bệnh hoạn"

(aFamily)- "Sao tôi gọi cô không nghe máy, cô đang ngủ với thằng nào?". Lại câu nói quen thuộc của người yêu hét trong điện thoại. Tôi ngán ngẩm không còn thiết trả lời...

25 Chia sẻ

Yêu "hot girl", em bị mọi người ganh tị và phá hoại

,
Chia sẻ

(aFamily)- Cô ấy có rất nhiều mối quan hệ phức tạp với những người khác nữa. Có những người đàn ông sẵn sàng đi ô tô đến tận trường đón cô ấy đi ăn kem hay ăn chè...

Xin chào các anh chị! Em hiện tại đang là sinh viên một trường đại học. Em có tham gia vào một dự án phi chính phủ của Mỹ tài trợ cho Việt Nam cách đây ba năm và mọi chuyện bắt đầu từ đây.

Trong số những người làm tình nguyện ở đây thì có một cô gái khá duyên và xinh (tên là L). L tính tình hoà đồng và rất vui vẻ, có thể nói là hotgirl ở trường. Em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Hồi đấy em và cô ấy đã có những kỉ niệm đẹp với nhau: đạp xe dưới mưa, đi chơi công viên..., tất cả rất nhẹ nhàng. Em rất yêu cô ấy. Ảnh của cô ấy em dán khắp nhà. Cô ấy luôn bảo với em rằng mình chưa có người yêu và cũng chưa yêu ai bao giờ.

Cho đến một ngày em nhìn thấy cô ấy và một người đàn ông ngồi sờ soạng nhau trong một quán ăn trước mắt em mà cô ấy không biết. Sau đấy, em được biết đó là người yêu cô ấy, và sau lưng em, cô ấy nói: "Đừng đứa nào cho thằng G biết tao có người yêu nhé! tao thích giữ fan". Em về nhà lẳng lặng mang ảnh ra đốt và xoá số.

Hai năm sau em vẫn chưa yêu ai vì cú sốc đó. Cảm giác mình không tin tưởng vào con gái nữa. Em vẫn làm trong tổ chức tình nguyện đó cho tới một hôm họp thì em gặp một người mới vào làm (tên là V.A). Cô gái này xinh hơn và trắng hơn và có nụ cười rất duyên. Em đã xin số và nhắn làm quen. Chúng em rất hay ra bãi đá sông hồng chơi vì cô ấy thích cảm giác lành lạnh khi ngồi một mình nhìn ra sông! Còn em đơn giản em thích ngắm cầu Long Biên.

Em đã bảo cô ấy nhắm mắt lại và muốn tặng cho cô ấy một món quà! Nụ hôn run run của hai đứa chính thức bắt đầu một tình yêu mới.

V.A là một người phức tạp cả về gia đình và những thú xung quanh nữa. Bố mẹ ly hôn từ lâu. Cô ấy ở với mẹ và em gái. Ngoài ra cô ấy có rất nhiều mối quan hệ phức tạp với những người khác nữa! Có những người đàn ông sẵn sàng đi ô tô đến tận trường đón cô ấy đi ăn kem hay ăn chè! Người yêu cũ của cô ấy là một người rất giàu có! Em chỉ biết lờ mờ như thế! Cô ấy không kể chi tiết.
 
Và khi chúng em quan hệ với nhau cô ấy cũng không còn trinh nữa! Em đã xác định trước điều này. Cô ấy có kể với em là chỉ quan hệ duy nhất một lần với một người trong lúc bị chuốc say rượu. Em không muốn tìm hiểu sâu thêm.


Chuyện chúng em yêu nhau bắt đầu được mọi người trong tổ chức tình nguyện biết và trong số đó có L. Em không ngờ hai người lại là bạn thân của nhau! Từ khi biết V.A yêu em, L và V.A đã cãi nhau rất nhiều và không thèm nhìn mặt nhau! L từng tuyên bố: "Tao không ăn được thì tao phải đạp đổ".

Cách đây khoảng hai tháng L nhắn tin cho em: "G àh! L không ngờ G lại yêu con bé V.A đó! G có biết là nó từng ngủ với em họ tớ không. Không tin tớ cho G số nó này 09xxxxxxx. Tự tìm hiểu nhé".

Em không nói với VA và tự điều tra và biết sự thật như thế! Khi em gặng hỏi thì cô ấy khóc và bảo là chúng em chia tay! Em ôm cô ấy và bảo tất cả là quá khứ rùi.

Nhưng gần đây mọi chuyện khiến em không thể chịu được nữa. Tối hôm qua có một số lạ nhắn đến bảo rằng: bạn có muốn biết quá khứ người yêu của bạn không? Tất cả là sự thật nếu không người đang nhắn tin với bạn chết ngay tại chỗ" và người này kể "VA chắc chắn ngủ với hai người...." và có rất nhiều cái nữa mà em không thể đọc được. Người ấy bảo nếu bạn ngủ với VA rùi thì nên đi xét nghiệm đi.

Em biết trong đó những chuyện đúng và không đúng nhưng em cảm thấy mệt mỏi khi mọi người bắt đầu phá hoại tình yêu này. Cô ấy cũng nhận được nhiều tin nhắc kiểu như bỏ thằng ấy đi, nó có gì hơn anh mà em phải yêu nó ... và có rất nhiều người đàn ông giàu có tán tỉnh cô ấy!
 
Em sợ mình không giữ nổi bởi trong tay vẫn chưa có gì. Câu duy nhất mà em cảm thấy an tâm khi yêu mà cô ấy nói là: "Chồng em chẳng có xe đẹp, nhà đẹp nhưng chồng em có tương lai sáng ngời. Đi du học về thì thiếu gì. Cái quan trọng là con em đẻ ra thông minh giống bố". Em ước giá như mình yêu phải một người không xinh và nổi như thế này có phải bớt ganh tỵ đi nhiều không.

Em có nên nói với cô ấy về những tin nhắn thế này không? Có nên gặng hỏi chuyện quá khứ không? Năm sau em đi du học rùi, em muốn mình phải có niềm tin vào người ở lại thế nào đây? Em không muốn nghĩ đến những cái chuyện đó của cô ấy nhưng nói thực nhiều khi nghe những câu như thế, dù tình yêu của em lớn đến đâu, em vẫn chạnh lòng!

Chia sẻ