BÀI GỐC Người yêu tôi ghen tuông và hoang tưởng "bệnh hoạn"

Người yêu tôi ghen tuông và hoang tưởng "bệnh hoạn"

(aFamily)- "Sao tôi gọi cô không nghe máy, cô đang ngủ với thằng nào?". Lại câu nói quen thuộc của người yêu hét trong điện thoại. Tôi ngán ngẩm không còn thiết trả lời...

25 Chia sẻ

Mỗi khi giận nhau, bạn trai em lại đi chơi với cô bạn thân

,
Chia sẻ

(aFamily)- Em không thích điều này vì cảm giác mình như người thừa. Như thế có phải e quá ích kỷ không?

Em và người yêu em cùng 1 cô bạn gái là bộ 3 chơi chung với nhau trong giảng đường Đại học. Đi ăn, học hành tụi em đều vui vẻ làm chung, tuy nhiên em không thân với cô bạn ấy bằng người yêu em với cô ta vì người yêu em mỗi khi buồn bực chuyện gì đều tâm sự với cô ấy.

Tháng nọ, chúng em có cãi nhau nên em giận dỗi, người yêu em đã hẹn cô bạn đó đi chơi cho khuây khỏa. Khi cô bạn đó nói em biết thì em cảm thấy 1 cảm giác tức tối trỗi dậy, em cảm thấy em giống như người thừa và không có chút giá trị gì đối với người yêu.

Nhưng khi suy nghĩ lại thì em lại thấy dằn vặt bản thân rằng mình quá xấu xa khi có những suy nghĩ không hay về cô ấy. Em đã nói chuyện thẳng thắn với người yêu là em không thích anh ấy làm thế, người yêu bảo em vớ vẩn và quá trẻ con. Tụi em lại làm hòa và bình thường, không còn trách móc chuyện đó nữa.

Nhưng gần đây 2 đứa lại trục trặc và người yêu em lại rủ cô bạn đi chơi. Em không hề hay biết chuyện này, vẫn đi làm hòa với người yêu, đến khi có 1 chị chung chỗ làm nói bóng gió rằng hôm em giận dỗi người yêu thì chị ấy thấy anh ấy đi với cô bé nào, và bảo em phải quản lý chặt vào.

Em đã tìm hiểu thông qua anh, và được biết chính là hôm anh ấy đi chơi. Em đã bật khóc nức nở, lúc đó em thật sự không biết tại sao em lại khóc, em chỉ cảm thấy đau lắm nhưng khi người yêu ôm em vào lòng thì em cũng dần nguôi ngoai.

Sáng hôm sau, cô bạn đó gọi điện với giọng nói tức giận bảo muốn nói chuyện thẳng thắn với 2 đứa, 3 đứa tụi em đã gặp mặt nói chuyện. Đó là lần đầu tiên em bị 1 người bạn "lên lớp" cho 1 trận mà không thể phản kháng được 1 câu.

Sau chuyện đó cô bạn đó không nói chuyện và nhìn mặt em nữa, cô bạn chỉ nói chuyện với người yêu em. Dĩ nhiên người yêu em vẫn nói chuyện bình thường, chỉ có điều chuyện của anh và cô bạn giờ như là 2 người bạn thân và em không quen biết gì cô bạn kia nữa.

Em tự hỏi có phải em quá quá ích kỷ không? Em không thể nào thoát khỏi cái sự buồn bực khi có cảm giác bị bỏ rơi, nhưng lại đồng thời luôn nhủ thầm rằng cảm giác đó của mình quá ích kỷ, là sai trái. Em đang thật sự không biết phải làm thế nào với cảm giác khó chịu này....

Chia sẻ