BÀI GỐC Người yêu tôi ghen tuông và hoang tưởng "bệnh hoạn"

Người yêu tôi ghen tuông và hoang tưởng "bệnh hoạn"

(aFamily)- "Sao tôi gọi cô không nghe máy, cô đang ngủ với thằng nào?". Lại câu nói quen thuộc của người yêu hét trong điện thoại. Tôi ngán ngẩm không còn thiết trả lời...

25 Chia sẻ

Hẳn Ngọc làm gì đó "lả lơi" nên người yêu mới nghi ngờ đến vậy?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Mọi việc trên đời đều có nhân quả, mọi hành động sau này đều là kết quả tiếp theo của những việc làm trước đó, không có lửa sao có khói...

Mới đọc qua, tôi thấy anh người yêu của Thanh Ngọc thực sự quái dị, và tại sao bạn lại mù quáng và ngu ngốc đến mức chịu đựng anh ta hết lần này tới lần khác? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mọi việc trên đời đều có nhân quả, mọi hành động sau này đều là kết quả tiếp theo của những việc làm trước đó, không có lửa sao có khói, người ta không thể ghen mù quáng với một cô gái hoàn toàn đứng đắn và chính chuyên được. Xin lỗi Ngọc nếu suy nghĩ của tôi lệch đường, nhưng mong bạn hãy bình tĩnh để nghe vài lời tôi nói.

Không nói đâu xa, ngay anh trai tôi đây, là một người ghen có hạng. Hai cô người yêu đầu chả bị cho anh ấy làm cho khổ sở, mệt mỏi vì sự ghen tuông ấy. Nhưng nói cho cùng, cũng không hoàn toàn vô lý, một cô có người yêu rồi nhưng cũng hay lả lướt bạn khác phái, thể hiện mình đáng yêu dễ thương, gieo cho người ta ít nhiều hi vọng và luôn mồm giới thiệu: em vẫn còn độc thân. Một cô thì lúc nào cũng tỉ tê với người này người kia rằng mối quan hệ của em chán lắm, ý rằng em sắp độc thân tới nơi rồi, các anh sắp có hi vọng rồi…
 

Nhưng đến khi yêu chị Ngân, và cũng là chị dâu tôi bây giờ thì anh tôi hoàn toàn không còn tính đó, đúng hơn bệnh ghen của anh ấy không có môi trường và điều kiện để phát tác. Các mối quan hệ bạn bè, chị công khai hết với anh, mức độ thân thiết anh cũng nắm được luôn. Gần như giữa hai người không có bí mật. Điện thoại gọi đến, trừ phi đang ở chỗ đông người, ngại làm phiền người khác, còn khi chỉ có anh chị bao giờ chị cũng nghe ngay trước mặt anh, cho anh được “theo dõi” thoải mái, khỏi mất công rình rập, để ý.
 
Có người để ý chị, không bao giờ chị tự giải quyết cho mệt, nhờ anh ra tay luôn, anh vừa được dịp oai lại không có cớ gì nghi ngờ chị. Nhìn chung chị ấy đã cư xử rất khéo léo và khôn ngoan, đối với mỗi một kiểu người, mình cần có cách xử trí riêng. 
 
Quay lại chuyện của Ngọc, xin lỗi nếu nói bạn không đứng đắn hay chính chuyên, nhưng cũng có thể cách cư xử của bạn chưa đuợc phù hợp trong tình huống này. Với người đa nghi, hoặc ta phải luôn luôn không tao cho họ sự nghi ngờ hoặc là dập tắt hoàn toàn và triệt để sự nghi ngờ của họ. Bạn nói máy bạn hết pin, không liên lạc được và anh ấy không tin ư?
 
Chỉ giải thích một lần thôi, không cần dài dòng nói nhiều, bảo sự thật là thế, anh phải tin, không được quyền nghi ngờ, nghi ngờ thế là không coi trọng em… Nghĩa là phải thật mạnh mồm, phải tự tin để anh ấy bị lấn át. Còn khi bạn cam chịu, bạn thở dài, bạn chán không nói nữa, anh ta cho rằng bạn không tự tin, bạn đuối lý ngay đấy. Với kiểu người này, nhún nhường là một sai lầm. 

Phải nói chuyện rõ ràng và rành mạch, bảo anh phải có niềm tin, không có niềm tin thì nghỉ, chứ không thể sống theo cách đó. Bạn phải là người làm chủ mọi tình huống chứ đừng để anh ấy lấn lướt. Mình là người đúng, anh ấy sai nên mình phải thể hiện được địa vị của mình, đừng để người ta cho rằng mình đuối lý, người ta càng dễ nghi ngờ. Đây là nguyên tắc chung dành cho những bạn gái có người yêu ghen tuông đó.

Chia sẻ