BÀI GỐC Người yêu tôi ghen tuông và hoang tưởng "bệnh hoạn"

Người yêu tôi ghen tuông và hoang tưởng "bệnh hoạn"

(aFamily)- "Sao tôi gọi cô không nghe máy, cô đang ngủ với thằng nào?". Lại câu nói quen thuộc của người yêu hét trong điện thoại. Tôi ngán ngẩm không còn thiết trả lời...

25 Chia sẻ

Bạn trai quá ghen tuông như vậy, chỉ có cách là... chia tay

,
Chia sẻ

(aFamily)- Quá đáng hơn là khi chị đang mang bầu đứa con của anh ấy, anh ấy vẫn không tin và còn nói những câu xúc phạm đến danh dự của chị. Vậy mà chị vẫn chưa thức tỉnh sao?

Em không hiểu tại sao chị có thể chịu đựng và cứ mãi tiếp tục quen với một người có tính ghen tuông quá đáng như người yêu của chị. Em chẳng tìm đươc lý do nào để khuyên chị típ tục quen anh ta. Biết rằng quen một người, và sau đó có tình cảm để yêu họ là cả một quá trình và đầy những kỷ niệm, nhưng không phải vì thế mình mà cứ tiếp tục quen khi bản thân mình đã nhận ra người đó không thể đem lại hạnh phúc cho mình.

“Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời” mà chị, anh ta đã nhiều lần nói ra những lời quá đáng và vô căn cứ, cho dù sau đó anh ta có hối lỗi và nói hàng ngàn lời yêu đi chăng nữa cũng chẳng có bù đắp được sự tổn thương anh ta đã gây ra. Dù giờ hai người chỉ mới là người yêu của nhau thôi, mà anh ta đã ghen tuông vô cớ như thế, thì sau này khi cưới về, cuộc sống của chị, ai dám đảm bảo là chị sẽ được hạnh phúc? Chính bản thân chị cũng biết anh ta là một người không tốt, và chị cũng có thể tìm được những người tốt hơn anh ta về mọi mặt, thế tại sao chị lại cứ đâm đầu vào típ tục như một con thiêu thân để làm gì? Để được gì?

Quá đáng hơn là khi chị đang mang trong mình đứa con của anh ấy, anh ấy vẫn không tin và còn nói những câu xúc phạm đến danh dự của chị. Vậy mà chị vẫn chưa thức tỉnh sao? Người ta yêu nhau, rồi mới cưới nhau vì họ cần có một quãng thời gian để tìm hiểu xem người đó có thật sự là một nửa hoàn hảo của mình hay không, do đó, chị vẫn còn sự lựa chọn.
 
Chị đã nhận ra điểm xấu của con người anh ta mà vẫn khăng khăng tiếp tục thì sau này người khổ sẽ là chị, và các con của chị. Chúng sẽ thế nào khi có một người ba như thế? Chúng sẽ thế nào khi sống trong một gia đình lúc nào cũng xào xáo vì những sự nghi ngờ vô cớ, vô lý của ba chúng? Cuộc sống của chị sẽ ra sao khi cứ bị anh ta dằn vặt nghi ngờ và xúc phạm?

Chắc chị cũng có biết, có đọc những bài nói về những người chồng ghen tuông, đánh đập vợ, sau đó họ cũng nói ngọt, xin lỗi, nhưng rồi sao? Sau đó đâu lại vào đấy, họ vẫn tiếp tục như thế và vợ họ vẫn tiếp tục cam chịu vì những đứa con. Còn chị, chị may hơn họ, chị còn nhiều sự lựa chọn, chị đừng cứ mãi mù lòa trong tình yêu như thế nữa, chị nhé!

Chia sẻ