BÀI GỐC Người yêu tôi ghen tuông và hoang tưởng "bệnh hoạn"

Người yêu tôi ghen tuông và hoang tưởng "bệnh hoạn"

(aFamily)- "Sao tôi gọi cô không nghe máy, cô đang ngủ với thằng nào?". Lại câu nói quen thuộc của người yêu hét trong điện thoại. Tôi ngán ngẩm không còn thiết trả lời...

25 Chia sẻ

Giận dữ với người yêu, mình chỉ có thiệt thôi K.L ạ

,
Chia sẻ

(aFamily)-Từ kinh nghiệm bản thân thì mình thấy mình cứ làm dữ lên thì chỉ thiệt thân mình thôi bạn ạ.

Bạn Lazy Kitty thân,

Sau khi đọc bài tâm sự của bạn "Tôi cảm thấy bị phản bội khi anh chở đồng nghiệp nữ" (//afamily.vn/3079cs0ca37/Toi-cam-thay-bi-phan-boi-khi-anh-cho-dong-nghiep-nu), mình có vài điều muốn chia sẻ với bạn sau đây:

Trước tiên, mình rất thông cảm với bạn vì bạn "bị" các anh chị "ném đá" dữ wá ^^. Thật sự mà nói, bạn cũng đáng trách thật, nhưng mong là mọi người cũng nghĩ lại 1 chút cho Lazy Kitty vì những lý do sau:

1 là bạn ấy có vẻ còn rất trẻ con, điều này hẳn ai cũng công nhận. Có vẻ như bạn vốn quen được bố mẹ nuông chiều nhỉ? Nên bạn còn chưa biết cách giao tiếp ứng xử nhiều.

2 là anh chàng được Kitty đề cập là người yêu đầu tiên của bạn ấy, vậy thì trước giờ bạn ấy vốn chẳng có tí kinh nghiệm nào trong tình yêu cả. Và như đã nói, Kitty vẫn còn rất trẻ con, nên chuyện mơ mộng trong tình yêu và việc ứng xử như vậy là khó tránh khỏi. Thành thật mà nói, ai cũng có lúc mắc sai lầm cả, quan trọng là sau đó họ có biết nhận lỗi và sửa sai hay không. Có câu "No pain, no gain" (không có buồn đau thì không có thụ hưởng) mà.


Hơn nữa, không thể phủ nhận rằng trong chuyện của Kitty, anh chàng người yêu kia cũng có lỗi. Xin mọi người đừng nghĩ "đồng nghiệp chở nhau thì không vấn đề gì". Không vấn đề sao lại cúp máy ngang khi người yêu gọi, xong lại chẳng chịu nghe máy, chẳng thèm giải thích?



Thậm chí dù trước đó Kitty vẫn hay... "lên cơn ghen" nhiều lần đi nữa, sao anh ta không biết cách khuyên nhủ thay vì cũng hét toáng lên với bạn ấy? (vì thú thật là lúc trước em cũng trẻ con lắm, người yêu em vất vả 1 thời gian mới "cải tạo" được em ấy chứ). Quan trọng là anh ta phải biết khuyên nhủ Kitty, đồng thời tạo niềm tin cho người yêu mình. Chứ mồm cứ bảo "Em đừng ghen lung tung" trong khi anh ta vẫn chở cô này cô kia sau lưng? Vậy thì 1 người dễ tính cũng khó mà chấp nhận được ạ.

Còn phần bạn Kitty, mình nghĩ bạn nên cố sửa tính... "hét toáng" ấy đi. Bạn nên mềm mỏng, nói nhỏ nhẹ thôi, thì tác dụng hơn nhiều. Thậm chí như vậy bạn còn có thể làm nũng lại với người yêu luôn đấy. "Lạt mềm buộc chặt" mà.

Từ kinh nghiệm bản thân thì mình thấy mình cứ làm dữ lên thì chỉ thiệt thân mình thôi bạn ạ. Nhiều khi nhìn người ta "mềm mỏng hiền lành" 1 cách giả tạo (như là trước mặt thì niềm nở, sau lưng thì đâm lén ấy), mình cũng bực mình lắm. Nhưng phải công nhận dù họ giả tạo, họ vẫn được lòng người ta hơn mình. Thôi thì đành phải chấp nhận thôi. Ít ra thì mình "cải thiện tính nết" , chứ không giả tạo như họ là được.

Mong bạn sẽ hàn gắn được với người yêu mình.

Chia sẻ