BÀI GỐC Người yêu tôi ghen tuông và hoang tưởng "bệnh hoạn"

Người yêu tôi ghen tuông và hoang tưởng "bệnh hoạn"

(aFamily)- "Sao tôi gọi cô không nghe máy, cô đang ngủ với thằng nào?". Lại câu nói quen thuộc của người yêu hét trong điện thoại. Tôi ngán ngẩm không còn thiết trả lời...

25 Chia sẻ

Bị bạn gái "đá" vì kiểm soát quá chặt

,
Chia sẻ

Khi chia tay, cô ấy nói rằng mình làm cho cô ấy thấy ngột ngạt quá. Mình lúc nào cũng quản lý cô ấy, tỏ vẻ khó chịu mỗi lần cô ấy đi chơi với bạn bè...

Xin chào tất cả độc giả aFamily!

Mình năm nay 20 tuổi - độ tuổi còn quá trẻ để có được những kinh nghiệm sống cần thiết. Vì thế mà mình mang câu chuyện của mình lên đây, mong được mọi người chia sẻ và cho mình 1 lời khuyên!

Mình và người yêu yêu nhau được 1 năm. Bọn mình bằng tuổi và cùng đang học năm thứ 2 đại học. Cô ấy và mình đã chia tay nhau 2 tuần.

Khi chia tay, cô ấy nói rằng mình làm cho cô ấy thấy ngột ngạt quá. Mình lúc nào cũng quản lý cô ấy, tỏ vẻ khó chịu mỗi lần cô ấy đi chơi với bạn bè, hay nói chuyện, tiếp xúc thân mật với 1 nam giới khác. Cô ấy nói muốn được tự do.

Sau khi chia tay, cô ấy có nói bọn mình sẽ vẫn là bạn, nhưng không bao giờ có thể yêu nhau được nữa. Mình không muốn tin điều đó!

Sau khi chia tay, mình đã vượt qua cơn khủng hoảng rất nhanh chóng và ngay lập tức lập kế hoạch nối lại với cô ấy. Sau khi chia tay được 2 tuần, ngay trước khi viết bài này, mình đã nói chuyện với cô ấy, và đề cập đến chuyện nối lại tình cảm. Mình nói rằng mình đã nhận ra được những điều mình sai, và sẽ sửa chữa những điều đó để hợp với cô ấy, mình chỉ xin cô ấy 1 cơ hội để sửa chữa lỗi lầm thôi.

Nhưng đáp lại điều đó, cô ấy nói rằng điều đó không thể được, tuy không có lí do nào, chỉ đơn giản là không thể được thôi. Cô ấy nói rằng đã từng cho mình 1 cơ hội từ rất lâu rồi, nhưng mình đã bỏ phí mất cơ hội đó. Và bây giờ khi mình xin cô ấy 1 cơ hội nữa, cô ấy trả lời rằng bọn mình không thể quay lại với nhau được nữa! Bọn mình chỉ có thể là bạn thôi! 

Bây giờ thật sự mình không biết phải làm gì để bọn mình có thể quay trở lại với nhau. Trong lòng mình vẫn còn yêu cô ấy nhiều lắm và sẵn sàng làm mọi thứ để cô ấy quay lại với mình. 

Có ai có thể giải thích cho mình tại sao cô ấy nói "không thể quay lại được" với mình không? Và có thể cho mình 1 lời khuyên mình nên làm gì để có thể nối lại tình cảm được không? Mình xin cảm ơn tất cả những người sẽ chia sẻ tâm sự với mình và cho mình lời khuyên bổ ích! 

P/s: Cô ấy vẫn chưa có người yêu mới, nhưng số lượng "vệ tinh" thì rất nhiều bởi vì cô ấy rất xinh và sống hòa đồng. 

Chia sẻ