BÀI GỐC Người yêu tôi ghen tuông và hoang tưởng "bệnh hoạn"

Người yêu tôi ghen tuông và hoang tưởng "bệnh hoạn"

(aFamily)- "Sao tôi gọi cô không nghe máy, cô đang ngủ với thằng nào?". Lại câu nói quen thuộc của người yêu hét trong điện thoại. Tôi ngán ngẩm không còn thiết trả lời...

25 Chia sẻ

Ngọc hãy rút chân ra khỏi "vũng bùn" khi còn kịp

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đừng để cả cuộc đời sau này của bạn, và thậm chí của cả con bạn, chìm trong đau khổ bởi bạn không thể thay đổi bản chất của anh ta đâu.

Bạn thân mến,

Mình không rõ ngoài những lúc ghen tuông bệnh hoạn, người yêu bạn quỵ lụy và làm được những gì cho bạn, nhưng qua những gì bạn kể, mình nghĩ phải chăng bạn là người con gái quá vị tha và tốt bụng nên đã thương hại và không nỡ bỏ một người như bạn trai của bạn bây giờ.

Mình nghĩ, một người như bạn trai bạn không xứng đáng là người để bạn đi chung trên đường đời, bởi nếu bạn cứ thương hại và quyết ở bên bạn trai bạn như vậy, không những bạn chẳng thể thay đổi được anh ta mà còn nhiều khả năng, bạn sẽ bị tra tấn về tinh thần và thậm chí bạo hành nữa.

Giờ khi chưa là của nhau, anh ta đã sở hữu bạn quá đáng và hoang tưởng như vậy, mình tự hỏi sau này, khi hai người đã là vợ chồng, anh ta còn sở hữu và ghen tuông thế nào với bạn nữa.

Trong khi bạn vẫn còn cơ hội để rút chân ra khỏi vũng bùng, bạn nên nắm lấy cơ hội này. Đừng để cả cuộc đời sau này của bạn, và thậm chí của cả con bạn, chìm trong đau khổ bởi bạn không thể thay đổi bản chất của một con người đâu.

Chúc bạn sớm tìm được con đường đi đúng đắn cho mình

Chia sẻ