BÀI GỐC Người yêu tôi ghen tuông và hoang tưởng "bệnh hoạn"

Người yêu tôi ghen tuông và hoang tưởng "bệnh hoạn"

(aFamily)- "Sao tôi gọi cô không nghe máy, cô đang ngủ với thằng nào?". Lại câu nói quen thuộc của người yêu hét trong điện thoại. Tôi ngán ngẩm không còn thiết trả lời...

25 Chia sẻ

Gái đẹp thường "mất trinh" từ sớm

,
Chia sẻ

(aFamily)- Có 3 loại người đàn ông chấp nhận một cô gái không còn trinh. Thứ nhất, đó là người đã từng quan hệ tình dục trước khi đến với cô gái ấy...

Chào NTG, tác giả bài "Yêu "hot girl", em bị mọi người ganh tị và phá hoại",

Tôi đã đọc bài của bạn và đã cho comment ở dưới bài viết, hôm nay lại tình cờ đọc thêm bài của anh Mr Hoàn Hảo: "V.A chỉ đáng làm... người tình thôi, NTG ạ!" nên tôi có vài lời muốn chia sẻ cùng bạn.

Trước hết, quan điểm của anh Mr Hoàn Hảo là một quan điểm rất đúng đắn, rất chính xác và cũng... rất cẩn thận (tôi nghĩ điều này không thừa trong tình yêu) với những cô gái kiểu đẹp, "ăn chơi", đa tình, bị "đại gia săn"... Tuy nhiên hoàn cảnh của cô bạn VA thì lại khác, như đã comment, khá đặc biệt, tôi nói cô gái đó đáng thương và tôi sẽ phân tích cho cậu rõ thêm, tất nhiên phân tích của tôi có thể không đúng nhưng mong bạn nên biết để đưa ra sự lựa chọn chính xác nhất.

Bạn là người có học thức, có tầm nhìn, tuy kinh nghiệm tình trường có thể chưa có nhưng ít nhất từ trái tim và khối óc, bạn đã có câu trả lời VA là người như thế nào! Cô ấy tốt, hiền, đáng yêu nhưng cái quá khứ đã làm bạn phân vân...??!!

Như tôi đã nói trong comment, con gái đẹp thường bị lừa gạt, ngay từ thời học phổ thông, đã có kè kè 2, 3 thằng theo tán tỉnh, ve vãn vì đơn giản cô gái ấy đẹp. Bạn nghĩ thử nha, với một cô gái bất hạnh không có một gia đình hoàn chỉnh, không nhận được sự giáo dục của người cha thì liệu có thể qua nổi thời kì "nổi loạn" ấy khi những người theo đuổi cô gái đó giàu có hoặc đẹp trai, gallant... và bất cứ con người nào trưởng thành đều muốn, khao khát yêu bạn à.

Và khi đã yêu rồi thì "chuyện ấy" xảy ra là một hệ lụy tất yếu, có thể do thiếu sự giáo dục nghiêm túc từ phía gia đình hoặc có thể bị "cưỡng bức trong sự cho phép gián tiếp" hay được gọi là "có quan hệ tình dục ở trong trạng thái không tỉnh táo" như bị bia, rượu tác động chẳng hạn. Tôi nghĩ có lẽ "lần đầu" của VA thuộc về phương án sau mà tôi đưa ra, khi yêu rồi thì... rất dễ bị bạn trai gạ uống gì đó có hơi men và rồi khi cả hai đang trong trạng thái phấn khích, chuyện ấy xảy ra với sự ý thức "Không thể kiềm chế được bản thân", sau đó khi sự đã rồi người con trai kia chỉ cần xin lỗi và "Vì quá yêu em nên..." thì mọi chuyện gần như trở thành sự dâng hiến hợp pháp.

Tuy nhiên, qua toàn bộ những phân tích ai cũng hiểu rõ khi bạn yêu một người con trai mà không sống với cái đầu tỉnh táo, quá tin anh ta, người tốt chả nói gì chứ gặp tên đã có dụng ý chiếm đoạt bạn thì bạn "khó thoát". Bài học cho các cô gái trẻ, cảnh giác khi đi đến mấy nơi phức tạp với bạn trai! 

Có người thì sau "lần đầu", có ý thức hơn sẽ cố gắng "giữ mình" nhưng phần lớn các cô gái trẻ người, non dạ sẽ trở thành sextoy cho những tên bạn trai ấy, một phần vì con gái cũng ham muốn, một phần sợ "người ta hết yêu mình", một phần vì "cứ bị đè ra và..."....

Sau đó, một thời gian, tên bạn trai chán chê đứa con gái mình đã sở hữu toàn bộ, đá cô gái đi. Rồi có rất nhiều tình huống sẽ xảy ra, có người thì biết dừng lại kịp lúc với những tư tưởng tiêu cực như: "Hận bọn đàn ông bạc tình..." hay "Đàn ông không thể tin được..." và rồi họ quyết định "xù lông nhím" trước những người khác giới, tuy nhiên loại người này thường "dễ vỡ" trước những người "hiểu họ". Có người lại "lỡ phóng lao thì theo lao", tiếp tục yêu người khác và "dâng hiến" (rất có thể VA thuộc kiểu này)...

Tất cả chỉ là một trong những kịch bản có thể xảy ra với cuộc đời trước kia của VA, xã hội muôn màu, bất kì cô gái nào khi mới yêu, họ đều chân thành và "ngây thơ" cả, họ luôn yêu thật đó nhưng đáng tiếc chìa khóa để mở cánh cửa hạnh phúc lại phụ thuộc vào bản chất của bạn trai họ. Những cô gái khôn ngoan là những cô gái biết nhìn người, biết tránh xa những nơi nguy hiểm và trước khi tiến tới hôn nhân thì luôn có cách cư xử khéo léo, có chừng mực.

Thời kì trước đây, khi còn "phong lưu, đa tình", có cậu bạn nói với tôi một câu: "Nếu con trai đã bất chấp mọi thủ đoạn để cưa gái thì con gái sẽ không thoát", tất nhiên câu trên nó chỉ đúng một phần nhưng đằng sau nó, bạn NTG nên hiểu một cô gái đẹp thường "rất khó thoát", đặc biệt nếu cô gái đó có một gia đình không bình thường và hơn hết cách lựa chọn bạn của cô ấy thiếu sót (cụ thể là cô L trong trường hợp của VA).

Có người từng bảo "Yêu chân thành là không quan tâm đến quá khứ của người mình yêu mà chỉ quan tâm hiện tại người ấy như thế nào", nói như thế không có nghĩa là phủ nhận quá khứ mà hãy nhìn về quá khứ và cố quên nó, coi như là một bài học, nếu chấp nhận, ok thì tiếp tục, nếu không thì chia tay! Quá khứ của VA làm bạn thực sự chạnh lòng, tôi rất hiểu. Bạn cảm thấy mất mát và đau lòng vì cô ấy quá dễ dãi... nhưng hãy để tình yêu chân thành từ bạn, sự bao dung của một người đàn ông chân chính làm mọi suy nghĩ ấy lắng xuống, nếu vượt qua thì lúc đó bạn đã thực sự yêu cô ấy!

Bên lề một tí, bạn có biết khi nào thì một người con trai chấp nhận một cô gái không còn trinh không? Theo tôi, có 3 loại người.

Thứ nhất là người đã từng quan hệ tình dục trước khi đến với người con gái đó, đơn giản những người này hiểu họ chả có quyền đòi hỏi "chuyện còn mất" của người mình yêu, họ là những con người "biết mình biết người".

Thứ hai là người còn trai tân nhưng vì yêu chân thành, thực sự, tình yêu dành cho cô gái rất lớn, đây là những con người đáng khâm phục thực sự, những con người này khi yêu bạn gái sẽ không đòi hỏi hay quan hệ tình dục trước hôn nhân nhưng họ biết chấp nhận người yêu của mình vì họ quá yêu.

Thứ ba cũng là những người còn trai tân nhưng chấp nhận vì "xã hội hiếm có em nào còn trinh" (theo quan điểm riêng của họ) hoặc "Bạn gái mình rất khó còn vì cô ấy quá đẹp, dễ thương..."..., những con người này tôi tạm gọi là "những người bị phụ thuộc hoặc có cái nhìn tiêu cực về một phần của xã hội".

Một câu hỏi tôi rất muốn NTG tự trả lời: "Bạn thuộc dạng nào trong ba dạng nói trên?", tôi hy vọng bạn không thuộc dạng thứ ba, vì dạng ấy, những người con gái đến với họ cũng sẽ khó có được hạnh phúc.

Có 1 điểm rất quan trọng trong bài viết của bạn là bạn đã có với VA "chuyện đó", tôi muốn nói rằng khi bạn đã làm chuyện đó trước hôn nhân thì bạn không có quyền đòi hỏi người mình yêu về "trinh tiết" cũng như quá khứ của người ta!

Tóm lại, tôi kết thúc với vài ý chính dành cho bạn, hãy chấp nhận VA, hãy đối xử tốt với cô ấy (vì nếu bỏ cô ấy bạn chả khác gì mấy gã từng đi qua cuộc đời cô ấy, bạn đã quan hệ với người ta rồi), gặng hỏi quá khứ cô ấy hay không là tùy thuộc vào bạn, bạn có thực sự cần phải biết nó như thế nào hay không.

Năm sau bạn sẽ đi du học, hãy để thời gian du học thử thách chính VA, xem cô ấy có thực sự tốt hay không, nếu có hãy tiếp tục quan hệ và rồi hy vọng cô ấy sẽ là vợ bạn sau này nhưng nhớ kĩ thường xuyên liên lạc với người ta nha, đừng để người ta cô đơn về mặt tình cảm!

Chia sẻ