BÀI GỐC Người yêu tôi ghen tuông và hoang tưởng "bệnh hoạn"

Người yêu tôi ghen tuông và hoang tưởng "bệnh hoạn"

(aFamily)- "Sao tôi gọi cô không nghe máy, cô đang ngủ với thằng nào?". Lại câu nói quen thuộc của người yêu hét trong điện thoại. Tôi ngán ngẩm không còn thiết trả lời...

25 Chia sẻ

Một khi đã bị người yêu "đá" thì mình cũng "bơ" luôn!

,
Chia sẻ

Có một điều mà nếu nắm rõ, các chàng trai sẽ có chiến lược cho mình, lúc gần lúc xa, lũ vồ vập, lúc dửng dưng sẽ không bao giờ lo mất bạn gái.

Viết cho tác giả Minh Tùng “Bị bạn gái "đá" vì kiểm soát quá chặt”

Người yêu bạn kiên quyết chia tay và mối tình đầu của bạn “đứt gánh” bởi vì tính cách của hai người đang có điểm trái ngược nhau. Cô ấy thích hòa đồng, thích ngoại giao với nhiều người xung quanh để mở rộng mối quan hệ còn bạn Tùng lại ích kỷ, chỉ muốn giữ cô ấy khư khư cho riêng mình.

Con gái giống như chú mèo, lúc mình muốn âu yếm thì lảng đi. Khi mình không quan tâm, lại xán vào. Nắm được tâm lý này, nhiều chàng trai đã có chiến lược cho mình, lúc gần lúc xa, lũ vồ vập, lúc dửng dưng sẽ không bao giờ lo mất bạn gái.

Tùng còn quá trẻ nên không đủ kinh nghiệm nhìn ra điều đó và bạn thất bại cũng đúng thôi. Tình yêu của bạn vẫn mang màu sắc trẻ con và ích kỷ. Cho dù bạn có nghĩ rằng mình thay đổi được nhưng sự thực không dễ dàng như vậy đâu. Bạn sẽ trở lại trạng thái cũ vì bạn chưa thực sự lớn ở cái tuổi 20 mà.

Nhưng bạn gái bạn thì khác, con gái thường trưởng thành nhanh hơn so với con trai cùng tuổi. Khi cô ấy 18 tuổi, cô ấy thích được bạn để ý, có khi là quản lý càng nhiều càng tốt, như thế cô ấy sẽ hãnh diện về tình yêu với bạn bè, mọi người xung quang.
 
Song năm 20 tuổi, suy nghĩ đã khác, cô ấy muốn một tình yêu không bó buộc, thoải mái về tinh thần. Lúc này, sự kiểm soát của Tùng làm cô ấy khó chịu. Đúng như bạn cảm nhận, nó ngột ngạt, bí bách khiến người trong cuộc muốn thoát ra, muốn rũ bỏ càng nhanh càng tốt.

Cũng có thể một nguyên nhân nữa là con gái khi có nhiều vệ tinh theo đuổi, lại đúng lúc tuổi mới lớn, ham vui, sẽ chẳng nghĩ gì tới chuyện gia đình hay xác định một người đàn ông nào đó làm chồng cả. Tại thời điểm này, chàng trai khác có nhiều điểm hơn Tùng, cô gái sẽ muốn khám phá và thay đổi để tìm cảm giác mới, cảm xúc mới.

Nói chung, khi cô ấy đã dứt khoát tình cảm với bạn rồi, bạn cũng từng cố gắng song không đạt kết quả thì Tùng nên dừng cuộc tình này lại. Đàn ông mà cứ đi cầu cạnh tình yêu thì yếu đuối lắm. Hơn nữa, đây chính là cơ hội để bạn có thể tìm cho mình những người bạn gái khác, cũng thú vị lắm chứ.
 
20 tuổi, còn rất nhiều thời gian để cho mình yêu đương, tìm kiếm người phù hợp với mình. Vả lại, mối tình vừa rồi thất bại cũng để cho bạn khối kinh nghiệm trước khi bước vào mối tình khác. Trong cái buồn cũng có cái may đó chứ.

Một lời khuyên khác cũng đáng được chú trọng là lúc này việc học hành vẫn phải đặt lên hàng đầu, yêu thương hãy để lại phía sau hoặc đừng để nó lấn át cuộc sống của mình. Đừng nên buồn hay băn khoăn vì tình yêu đầu thất bại. “Một cánh cửa đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra”.      

Chia sẻ