BÀI GỐC Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ?

Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ?

(aFamily)- Nếu lấy Trung, em sẽ phải chịu cảnh thuê nhà, nay chỗ này mai chỗ khác. Còn lấy Tuấn, em sẽ không phải lo về chuyện đó và ước mơ cuộc sống sung túc có thể thành hiện thực.

69 Chia sẻ

Khôn ngoan nhất là lấy chồng Hà Nội

,
Chia sẻ

(aFamily)- Anh khuyên em không nên lấy chồng tỉnh lẻ mà nên tìm anh nào ở Hà Nội mà lấy là khôn ngoan nhất...

Mai Chi thân mến!

Một ngày bình thường lướt qua Afamily, hôm nay đọc được bài “Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ” của em. Xuyên suốt bài tâm sự cũng thấy không có nhiều tình huống hỗn loạn hay căng thẳng khiến độc giả phải dằn lòng vượt qua như những câu chuyện khác. Song cái đích cuối cùng vẫn là cần những lời chia sẻ, những ý kiến đóng góp của những người không sợ nói ta quan điểm của mình.

Cảm ơn em đã nhắc đến Mr Hoàn Hảo, anh cảm thấy rất vui khi em nói thích đọc một số bài của các tác giả trong đó có anh (Mr Hoàn Hảo). Vậy là, anh vẫn còn có ích trên diễn đàn đấy nhỉ? Điều đó lại thôi thúc anh viết ra những suy nghĩ của mình về tình huống em đang gặp phải. Hy vọng nó giúp em nhìn nhận vấn đề và có quyết định phù hợp.

Nói thật với Mai Chi, bản thân anh hơi mê tín. Anh thấy mọi người, đặc biệt là các cụ thường bảo: “vợ chồng là cái duyên cái số, nó vồ lấy nhau”, “duyên ông trời se, que ông trời gắp”. Muốn cũng chẳng được, cái gì đến cũng phải đến. Tóm lại, chúng ta không cưỡng được số trời, trong đó có chuyện lấy vợ lấy chồng.

Chúng ta có thể nhìn thấy xung quanh cuộc sống của mỗi người, có bao cặp đôi kỳ lạ. Có người trí thức, học hành đầy đủ, kiến thức uyên thâm, bao nhiêu cô gái có trình độ tương tự vây quanh lại không thích mà đi lấy người vợ học thấp hơn mình rất nhiều. Có bao cô nàng giàu có đủ sức lấy chồng giàu lại chọn cho mình chàng phu quân nghèo rớt mùng tơi… Lại có câu “ghét của nào, trời trao của ấy”, quy luật bù trừ luôn tồn tại.

Điều đó nếu lấy trường hợp Mai Chi ra làm ví dụ thì em có hộ khẩu Hà Nội, lấy một chàng trai ở tỉnh cũng là điều hợp lý. Con cái sau này có thêm quê quán, họ hàng.

Nhưng Mai Chi ạ, đấy là anh nói trên khía cạnh mê tín, duyên số. Anh tin rất nhiều người sẽ ủng hộ em nên lấy Trung vì đó là chàng trai tốt. Riêng bản thân anh, anh vẫn khuyên em nên lấy một chàng trai ở Hà Nội là tốt nhất. Đó có thể là Tuấn, cũng có thế là chàng trai khác. Em mới 24 tuổi, còn rất trẻ chứ đâu đến mức phải vội vàng.

Tại sao nên lấy chồng gần ư?

Lại một loạt những câu các cụ đúc kết từ muôn đời “Má ơi, đừng gả con xa, chim kêu, vượn hú, biết nhà ở đâu” hay “Con gái mà gả chồng xa, trước là mất giỗ sau là mất con” hay “Con gái nên gả chồng gần, có bát canh cần nó cũng mang cho”. Bố mẹ Chi tuy không phản đối nhưng trong lòng các cụ quá rõ điều đó. Chỉ khác là, họ không muốn gia trưởng áp đặt con gái mình thôi.

Lấy chồng xa có bao nhiêu khó khăn như Mai Chi đã liệt kê ra, cái đấy thì không có gì phải bàn cãi bởi bất kỳ cặp vợ chồng nào khi lấy nhau cũng đều phải cân đối mọi khoản vật chất lo toan cho cuộc sống sau hôn nhân. Khó khăn là thứ mà chúng ta ai cũng tính đến. Bây giờ không thể nói “một túp lều tranh hai trái tim vàng” là đúng đắn như tôi đã từng được đọc trong một bài chia sẻ nào đó gần đây.

Còn nhiều thứ phiền phức lắm như đứa bạn anh lấy chồng Hải Phòng, lúc cưới phải tổ chức ở ba nơi do bố mẹ chồng cũng khác quê. Đi lại vất vả, trước lúc cưới còn tranh luận ỏm tỏi, giận dỗi giữa các cụ thông gia. May cuối cùng còn ổn thỏa.

Cũng là trường hợp của cô anh, lấy chồng xa quá nên khi theo về ở gia đình chồng thì cả năm chỉ có dịp lễ tết mới ra thăm bố mẹ được. Có năm, kinh tế khó khăn đành ngậm ngùi gọi điện thông báo con không ra được.

Hai chị gái anh, may mắn lấy chồng gần nên giờ thường xuyên qua thăm hỏi bố mẹ được. Bố mẹ có mệt mỏi, đau yếu cũng đến thăm nom, chăm sóc dễ dàng hơn. Khỏi nói khi ấy các cụ hạnh phúc đến thế nào.

Chưa kể khi sinh con, có ông bà nội, ngoại ở gần là vô cùng lý tưởng. Chẳng thế mà “một bà già bằng ba cô giúp việc”. Chi cứ hỏi tất cả các chị lấy chồng gần xem anh nói có đúng không?

Rồi khi vợ chồng có trục trặc, chồng có vũ phu, đểu giả thì còn có bố mẹ để nương nhờ, giúp sức. Lấy chồng xa, đi xa, khi có biến cố thì cắn răng chịu đựng một mình.

Không có gì bằng gần bố, gần mẹ, anh chị em, gia đình. Bần cùng người ta mới phải đi lấy chồng xa, nhà em lại có hai chị em gái thì càng không nên để điều đó xảy ra, Mai Chị ạ.

Anh đã nói ra tất cả những gì bản thân anh suy nghĩ. Anh biết mình hơi ích kỷ nhưng điều đó không có nghĩa là anh không được nói ra những gì mình hiểu, mình nghĩ, phải không em?

Hãy cân nhắc, Mai Chi nhé!

Mr Hoàn Hảo

Chia sẻ