BÀI GỐC Người yêu tôi ghen tuông và hoang tưởng "bệnh hoạn"

Người yêu tôi ghen tuông và hoang tưởng "bệnh hoạn"

(aFamily)- "Sao tôi gọi cô không nghe máy, cô đang ngủ với thằng nào?". Lại câu nói quen thuộc của người yêu hét trong điện thoại. Tôi ngán ngẩm không còn thiết trả lời...

25 Chia sẻ

Trường hợp của L.K, em nên chủ động xin lỗi bạn trai

,
Chia sẻ

(aFamily)- Sự hối lỗi của em sẽ làm anh ấy cảm động cũng như nhận ra rằng mình cũng cư xử chưa tốt với người yêu.

Mèo lười (lazy kitty) à

Cái kiểu giận dỗi như em kể trong “Tôi cảm thấy bị phản bội khi anh chở đồng nghiệp nữ” có lẽ tình yêu nào cũng gặp cả. Đó là một phần tất yếu của tình yêu thời hiện đại, khi xuất hiện công nghệ số, những chiếc alo và người ta có nhiều cách để giận dỗi hơn.

Tếu một chút cho em vui, đừng bảo anh cười trên nỗi buồn của em. Anh vẫn tin với 6 năm hiểu nhau, 6 năm chung bước, không có gì có thể làm bọn em chia tay chỉ vì một cái nguyên nhân không lấy gì làm to tát.

Có chăng chỉ là cách cư xử của hai người không thực sự khéo léo. Theo như anh đoán, cả hai người còn rất trẻ con, dù cho chàng là một giáo viên, hằng ngày đứng trên bục giảng. Còn nàng, chắc cũng đang học sư phạm. Vậy mà chẳng người lớn tẹo nào thế. Cư xử như hai cô cậu cấp ba vậy.

Một nguyên tắc khi yêu và kể cả sau này lập gia đình. Khi một người giận, người kia phải nhún, đừng căng hết cả hai, cố sức bào thủ phần thắng cho mình, kết cục sẽ phải mất thêm thời gian lo lắng và mất công làm lành, thật phiền phức.

Trong câu chuyện của em, anh chàng cũng không vừa, cứ dấm da dấm dẳng càng khiến cô nàng trẻ con sôi máu. Còn nàng lại quá đáng, người yêu mà cứ coi như kẻ thù, hết quát chuyển sang nói xẵng, hỏi sao người yêu chịu nổi.

Bây giờ cách tốt nhất em hãy im lặng, không sử dụng điện thoại nữa vì anh đảm bảo nếu tiếp tục dùng điện thoại nhắn tin và gọi cho chàng cũng chẳng đi đến đâu. Giờ là lúc hai người cần bình tĩnh, lãng quên những cuộc xúc phạm vừa rồi.

Trong những trận cãi vã vừa qua, anh thấy em vẫn có lỗi nhiều hơn. Bởi vì cho dù yêu nhau, em cũng không có quyền cấm người yêu đèo đồng nghiệp hay giao tiếp với đồng nghiệp. Tình yêu bền vững không thể chứa 100% sự sở hữu. Hãy để anh ấy tự do nhưng mình vẫn kiểm soát được, thế mới khôn ngoan.

Vừa rồi, em thiếu tôn trọng anh ấy. Cách tốt nhất, sau khi nguôi ngoai cơn giận, em nên làm lành với người yêu đi. Sự hối lỗi của em sẽ làm anh ấy cảm động cũng như nhận ra rằng mình cũng cư xử chưa tốt với người yêu. Như thế hai người sẽ dễ dàng bỏ qua cho nhau hơn.

Người đàn ông cũng không mấy khi chấp nhặt mấy chuyện kiểu này. Nhất là với người yêu. Em hãy chủ động đi. Anh ấy đang chờ em xin lỗi đấy.

Chúc em chóng làm lành và lại tiếp tục tình yêu đẹp!

Chia sẻ