BÀI GỐC Tôi xấu hổ vì cô người yêu thích mặc "hở"

Tôi xấu hổ vì cô người yêu thích mặc "hở"

(aFamily)- Những bộ đồng phục nhã nhặn hoặc là được cô ấy cất tủ hoặc đem cho để thay vào đó là thứ mốt đua đòi, lố lăng và hợm hĩnh.

32 Chia sẻ

Mr Hoàn Hảo đánh giá về 3 kiểu phụ nữ mặc "hở"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Kiểu đàn bà thứ ba, ăn mặc quá sexy và ở mức không chấp nhận được. Đây là kiểu phụ nữ đi đâu cũng bị mọi người để ý, khen ít, chê nhiều.

Chào tất cả bà con yêu quý trên diễn đàn afamily.vn

Sau một quãng thời gian ngắn dừng bút, như đã hứa, hôm nay tôi xin trở lại diễn đàn và tham gia đóng góp bài viết cho chủ đề “Tôi xấu hổ vì cô người yêu thích mặc hở”. Có lẽ đây là chủ đề mới đối với tôi còn đã cũ so với mọi người. Nhưng không sao, xin viết ra đây đôi lời cho chuyên mục thêm sôi động, hào hứng.

Trước tiên, xin chia sẻ với bạn Kiên, mừng bởi bạn có cô người yêu khá “hot”. “Làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu”, cô bạn gái của Kiên đi đâu cũng được mọi người chú ý, chắc bạn cũng tự hào lắm chứ. Bạn cũng rất ga lăng, không thèm hẹp hòi chuyện ăn mặc của người yêu từ lâu, sao tự dưng lại thay đổi vậy? Có thể bây giờ mới là lúc ghen thật sự đây?

Chỉ một buổi cô người yêu ăn mặc sexy mà xảy ra hai câu chuyện không vui với Kiên, hết ở công ty lại ở nhà. Cũng vì như thế mà tự dưng giận nhau. Chợt nghĩ tình yêu có bao nhiêu thứ cản trở to tát hơn, đâu chỉ vì cái chuyện bé tí xíu liên quan đến ăn mặc mà khiến cho mình cảm thấy phiền phức, lo toan.

Nếu đã thực sự hiểu nhau, yêu nhau, chấp nhận hi sinh vì nhau thì cho dù sóng to, gió lớn, cuồng phong, bão bùng nổi lên cũng không thể chia rẽ được tình yêu. Tự đáy lòng mình, tôi luôn chúc Kiên và bạn gái sẽ vượt qua xích mích, chóng trở lại với hạnh phúc lứa đôi.

Còn về chuyện ăn mặc của Yến, tôi xin phép không đưa ra nhận xét, đánh giá bởi có nhiều người đã nói hộ tôi rồi. Ở đây, tôi chỉ đưa ra ba mẫu người phụ nữ liên quan đến việc sài mốt hở hang. Có thể nó cũ rích nhưng biết đâu giúp Kiên phân biệt được bạn gái mình thuộc tip nào và có cách “điều chế” cho phù hợp.

Kiểu thứ nhất, người đàn bà chẳng may bị coi là hở hang. Trường hợp này không nhiều, tần suất không cao bởi người phụ nữ ở đây không thích ăn mặc sexy. Bình thường họ vốn kín đáo song một hôm nào đó hay ở một địa điểm bất kỳ, họ chẳng may gặp sự cố “lộ hàng”. Thế là bỗng chốc họ trở thành tiêu điểm để mọi người bàn tán, thêu hoa dệt gấm cho thêm sinh động. Từ đấy họ trót mang một điển tích hở hang, thỉnh thoảng được nhắc lại làm trò vui cho những kẻ nhớ dai. Kiểu đàn bà này không có gì đáng phải lên án. Họ cần được cảm thông.

Kiểu đàn bà thứ hai, có thú ăn mặc khêu gợi nhưng vẫn ở mức chấp nhận được. Đây là kiểu phụ nữ tân tiến, biết tiếp thu cái mới và tôn trọng cái cũ. Họ lai biết cách đưa hai thế hệ hòa quyện vào kiểu trang phục mình lựa chọn. Với kiểu ăn mặc này, họ không chỉ thể hiện được nét mới trong trang phục, phù hợp với thời thế mà còn khoe được những vẻ đẹp thầm kín của người phụ nữ. Mức hở hang được họ giới hạn phù hợp tạo cảm giác hấp dẫn với người khác giới, thu hút được nhiều ánh mắt nhưng luôn dành cho mọi người sự tôn trọng. Họ dễ dàng được đánh giá là quý bà, quý cô sang trọng. Nếu biết kết hợp cả với kiến thức, trình độ, những người đàn bà này dễ được nhìn nhận là mẫu người phụ nữ được đàn ông ưa chuộng nhất. Họ không chỉ sang về phong cách mà còn đẹp cả tâm hồn. Kiểu đàn bà này cần được phát huy.

Kiểu đàn bà thứ ba, ăn mặc quá sexy và ở mức không chấp nhận được. Đây là kiểu phụ nữ đi đâu cũng bị mọi người để ý, khen ít, chê nhiều. Họ cũng biết nhìn nhận về cái đẹp nhưng lại nhận thức một cách lệch lạc, kệch cỡm. Họ cũng muốn trở thành tiêu điểm nhưng không phải điểm sáng mà thành điểm tối. Vì những gì họ phô ra sau lớp quần áo “thiếu vải” là sự quá trớn, phản cảm gây cho mọi người xung quanh cảm giác ức chế, khó chịu. Những thứ trên cơ thể họ phơi bày ra, không còn là vẻ đẹp khơi gợi sự tò mò. Thay vào đó chính là cái thô kệch, ngồn ngộn, thiếu văn hóa, thiếu luôn cả ý thức tôn trọng mọi người xung quanh. Kiểu đàn bà này, vì cái tôi quá lớn, họ chỉ cần đẹp cho riêng mình mà quên mất vẻ đẹp quần áo phụ thuộc rất nhiều vào sự đánh giá của mọi người xung quanh. Không chỉ như vậy, một số người đàn bà còn hình thành trong mình thú ăn mặc mang màu sắc bệnh hoạn. Ngày nào cũng hở, ở đâu cũng thiếu vải. Sexy trong trang phục ăn vào tiềm thức họ chèn cả lên dây thần kinh xấu hổ. Họ vô cảm với con mắt người xung quanh. Đây là kiểu đàn bà nguy hiểm, không chỉ làm xấu môi trường họ đến mà còn tự huỷ hoại nhân cách của mình, gây ảnh hưởng cho người khác. Kiểu ăn diện của những người đàn bà thế này cần bị lên án và nên đào thải họ ra khỏi các môi trường họ tham gia.

Tôi xin kết bài này bằng lời nhắc nhớ rất chân thành là vẻ bề ngoài của một con người rất quan trọng. Cách ăn mặc là một trong những cái thể hiện phần nào đó tính cách của con người. Chị em phụ nữ cần có ý thức nhiều hơn nam giới trong chuyện trang phục. “Người đẹp vì lụa”, hãy để lụa làm đẹp con người chứ đừng để lụa làm xấu tư cách con người.

Thân mến!

                                                                                                                                       Mr Hoàn Hảo

Chia sẻ