BÀI GỐC Tôi chưa lấy được vợ vì... mê tín

Tôi chưa lấy được vợ vì... mê tín

(aFamily)- Dường như ông trời đang trêu ngươi tôi thì phải. Tôi ghét người tuổi xung, xung mệnh và lảng tránh họ thì tôi lại càng gặp nhiều người như thế hơn.

28 Chia sẻ

Càng quan hệ với anh ta, chị Mai càng thiệt thân

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tâm lý anh ta bây giờ chắc chắn không muốn lấy chị Mai, anh ta chỉ coi chị như một người bạn, một người tình qua lại cho đỡ buồn, được chăng hay chớ, lợi dụng tình cảm.

Chào chị Le Thuy Mai

Nghe tiêu đề bài viết “Tôi bị từ hôn chỉ vì... gò má cao” của chị, tôi có cảm nhận người đàn ông yêu chị sao vô lý thế? Các cụ vẫn thường nói “đàn bà gò má cao sát chồng” nhưng khuôn mặt mỗi người là do bố mẹ sinh ra vốn dĩ như thế, không thay đổi được trừ khi đi mỹ viện. Chẳng lẽ cứ cô nào gò má cao thì không lấy được chồng sao? Sống chết là do số từng người, không thể đổi tại người này hay người kia.

Thực ra khi đọc bài chị viết, nghe anh kia lặp đi lặp lại cái điệp khúc sợ chết sớm mà tôi thấy ớn quá. Đàn ông gì mà ham sống sợ chết thế? Quý mạng sống của bản thân đến nỗi mê tín, ngộ nhận. Anh ta coi chị Mai như trò đùa khi diễn tới mấy lần cái điệp khúc ấy.

Tâm lý anh ta bây giờ chắc chắn không muốn lấy chị Mai, anh ta chỉ coi chị như một người bạn, một người tình qua lại cho đỡ buồn, được chăng hay chớ, lợi dụng tình cảm. Anh ta là một người đàn ông kỹ tính, đã trải qua một đời vợ. Việc chia tay với người vợ cũ phần nào vẫn để lại một vết thương khó lành. Rút kinh nghiệm từ cuộc hôn nhân sai lầm đó, đến với người đàn bà thứ hai, anh ta lại càng tính toán từng cái tiểu ly nhất. Thật khó để một người kỹ tính lại mê tín như anh ta lấy chị Mai làm vợ.

Anh ta nắm được điểm yếu của chị Mai là gái sắp lỡ thì nên chỉ cần chiều chuộng một tẹo có thể đạt được mục đích giải tỏa tình cảm cho bản thân. Anh ta cũng biết thừa chị đã cảm nên cứ thích chơi trò đuổi hình bắt bóng. Một người đàn ông từng trải gặp người đàn bà đã qua tuổi xuân thì làm gì chẳng biết cách khiến chị Mai không thể bỏ anh ta.

Nhìn cái cách chị biểu lộ với anh ta, người ngoài cũng có thể thấy rằng chị quá yếu đuối và phụ thuộc. Giờ chị vẫn trọng mối quan hệ tình cảm này, tôi mong chị hãy suy xét:

-Nếu chị là người có quan điểm chỉ cần biết ngày nay, không cần biết ngày mai, chị có thể thực hiện như người bạn thân từng khuyên. Duy trì mối quan hệ tốt với anh ta, sẵn sàng nghe sai bảo để nhận được sự quan tâm như hiện tại. Có thể quãng thời gian hạnh phúc thế này không dài nhưng ít nhất chị cũng được thoải mái về tâm lý, yên tâm với một chỗ dựa. Trong trường hợp này, tôi cũng khuyên chị nên xin anh ta một đứa con. Sau này anh ta có đi lấy người đàn bà khác thì chị vẫn có đứa con ở bên cạnh, đỡ cô đơn. Hai mẹ con sống dựa vào nhau (bởi chị cảm thấy không có người đàn ông nào phù hợp với chị như anh ta nên sống được với anh ta ngày nào thì sống còn không sống cô đơn là tốt nhất).

-Còn nếu chị hướng đến một tương lai tốt đẹp thì hãy đưa cho anh ta lựa chọn “cưới hoặc chấm dứt”. Kiên quyết lên kẻo muộn đấy chị ạ. Năm nay chị đã ngoài 30, cái tuổi đuổi xuân đi, chị không còn trẻ trung, xinh đẹp gì để có thể hi vọng có nhiều người đến tìm hiểu. Chừng nào chị còn lằng nhằng với anh ta, chừng đó chị đã bỏ phí những cơ hội tiếp cận với những người đàn ông khác và càng hạn chế khả năng làm mẹ cũng như đẻ ra những đứa con phát triển chưa chắc tốt nếu chị ngoài 35 tuổi.

Một lần nữa, mong chị lưu ý và giải quyết ổn thỏa mọi việc.

                                                                                                                  NY-CT

Chia sẻ