BÀI GỐC Tôi chưa lấy được vợ vì... mê tín

Tôi chưa lấy được vợ vì... mê tín

(aFamily)- Dường như ông trời đang trêu ngươi tôi thì phải. Tôi ghét người tuổi xung, xung mệnh và lảng tránh họ thì tôi lại càng gặp nhiều người như thế hơn.

28 Chia sẻ

Cứ theo tử vi thì tôi đã chết từ lâu rồi

,
Chia sẻ

(aFamily)- Với suy nghĩ của bạn, tôi nghĩ nếu sau này vợ bạn mang bầu đứa đầu tiên năm không hợp tuổi, dám bạn bắt phá đi lắm...

Tôi không phải là người mê tín, và sau một vài chuyện lại càng không bao giờ mê tín nữa. Tin theo nó, đôi khi sẽ làm hỏng hết cuộc đời, dự định của mình. Bạn tôi xem bói, thầy bảo năm nay có nạn lớn, đề phòng xe cộ, vậy là đi đâu cũng nơm nớp, nơm nớp, tâm trạng bất an thành ra mới bị tan nạn, chứ bình thường cứ tập trung lái xe thì đâu đến nỗi.

Vừa rồi, tôi có biết đến chuyện trẻ con sinh phạm giờ kim sà. “Phạm giờ kim sà, triển vọng của đứa trẻ rất bấp bênh. Cho dù có sống cũng hết sức khó nuôi vì đau yếu luôn luôn. Nếu Bản Mệnh đứa trẻ bị cha (hay mẹ) khắc hành, thì càng khó sống”. Tại con trai anh chị tôi kết hôn và có cháu, chả biết bố mẹ cháu xem xét kiểu gì kêu cháu phạm giờ kim sà, lo làm lễ lạt đủ kiểu. Tôi thấy lạ quá, mới đi tìm hiểu. Vào trang web tử vi tìm hiểu, và tôi tính luôn cái ngày sinh, cái bản mệnh của mình xem thế nào. Kết quả tôi phạm giờ kim sà gì đó, mệnh lại khắc bố mẹ nên khả năng cao là khó sống, đoản mệnh chết yếu, đau ốm liên miên. 

Tôi đọc xong mà bật cười. Hơn 40 tuổi đầu, bây giờ tôi chết chắc cũng không gọi là chết yểu được nữa. Mẹ tôi ngày xưa sinh được 6 người con, bảo chưa từng nuôi ai dễ như nuôi tôi. Từ nhỏ chẳng hề đau ốm, lớn lên tôi cũng chỉ vài lần qua loa, chẳng cần thuốc men gì cũng tự khỏi. Bây giờ tôi vẫn là người khỏe nhất trong gia đình, hơn cả cậu con trai mới 20 tuổi. Với chế độ ăn uống, luyện tập hiện nay tôi tin mình sẽ còn sống dai lắm.

Đem cái lá số tử vi về cho hai đứa cháu xem, bảo “chú mày đây này, cũng phạm giờ kim sà đó có sao đâu”. Cứ cuống quýt lên đâm lo lẳng chẳng làm chẳng ăn được. Người vô tư bao giờ cũng sống thọ hơn rất nhiều. Trẻ con cứ yêu thương chăm sóc nó là nó khắc lớn. Vào một trang web xem giúp điều này, tôi thấy dễ chừng đến hơn 50% trẻ được xem phạm cái giờ này. Nếu xem hết tất cả chắc còn nhiều nữa. Nhưng chẳng nhẽ những đứa trẻ này đều có số mệnh thiệt thòi hay sao? Thật vớ vẩn hết sức.

Ngay cả chuyện chồng vợ, có thể tôi vô sư vô sách, lấy vợ cũng nhiều người can, thậm chí có ông thầy tướng phán xanh rờn: 2 người này lấy nhau, trong 1 năm thế nào cũng có người phải chết, nghe dựng cả tóc gáy. Nhưng hồi thanh niên tôi “anh hung” lắm: Chết thì anh cũng lấy em vì anh yêu em lắm. Cũng may vợ tôi cũng yêu tôi, không vì tham sống mà bỏ nên cuối cùng chúng tôi vẫn kết hôn trong sự bất lực của hai bên gia đình. 365 ngày đầu tiên sau đám cưới, hai bên gia đình sống trong lo lắng hồi hộp, còn tôi cũng hồi hộp, chờ cho hết 1 năm để bằng xương bằng thịt đến đấm vào mặt ông thầy bói phán vớ phán vẩn.

Bạn Trai cầu toàn ạ, theo tôi bạn nên nghĩ cho thoáng ra, còn trẻ vậy, thanh niên thời hiện đại mà mê tín vậy. Tốt nhất bạn cũng đừng nên kể mấy cái chuyện mê tín này với ai biết bạn ngoài đời, kẻo người ta chả dám chơi với bạn đâu, cũng chẳng ai dám gả con gái cho bạn. Tôi nghĩ với tính cách này, vợ mang bầu đứa đầu tiên năm không hợp tuổi, dám bạn bắt phá đi lắm. Người ta sống bằng tài năng, bằng tấm lòng và bằng trái tim của mình, không phải nhờ mấty thuật tướng số. Không ăn không uống, không làm lụng thì có mệnh vương tử cũng sẽ khổ thôi.

Chia sẻ