BÀI GỐC Tôi chưa lấy được vợ vì... mê tín

Tôi chưa lấy được vợ vì... mê tín

(aFamily)- Dường như ông trời đang trêu ngươi tôi thì phải. Tôi ghét người tuổi xung, xung mệnh và lảng tránh họ thì tôi lại càng gặp nhiều người như thế hơn.

28 Chia sẻ

Yêu nhau 2 năm, tôi bị người yêu bỏ vì không... hợp tuổi

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chúng tôi yêu nhau đã 2 năm. Vậy mà giờ đây anh nói chúng tôi nên chia tay chỉ vì thầy bói bảo tôi sẽ 2 đời chồng còn anh chỉ 1 đời vợ

Tôi có một tâm sự thật buồn và một thắc mắc mong các anh chị hãy giúp đỡ tôi.

Tôi sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo, không chịu được nỗi khổ đồng ruộng nên tôi đã cố gách hết sức mình để thi đỗ vào trường đại học cho bố mẹ nở mặt với bạn bè. Vì ở quê 9 tuổi tôi mới đi học lớp 1 à khi học hết 4 năm đại học thì tôi cũng bước sang tuổi 25.

Lúc này tôi cũng đã lớn tuổi rồi nêng muốn có một gia đình như bao bạn bè cùng trang lứa. Tôi quen anh qua một người bạn. Lúc đầu tôi cũng không có tình cảm gì với anh, còn anh thì luôn quan tâm chăm sóc tôi nên dần dần tôi cũng có tình cảm với anh. Anh cũng là người rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm và không lợi dụng tôi nên đi bên anh tôi cảm thấy rất yên tâm.

Tôi và anh quen được hơn gần 2 năm thì anh dẫn tôi đi coi tuổi coi ngày xem chúng tôi có hợp nhau không, nếu hợp thì đầu năm dần cưới. Thầy bói nhìn tay của tôi, thấy có hai ngấn và nhìn tay anh có một ngấn thì lên tiếng rằng “Hai em không thể lấy nhau được vì hai em cực khắc nhau (thổ khắc thuỷ) và (tỵ khắc hợi), mạng và tuổi đều khắc, hai em lấy nhau rôi cũng sẽ tan vỡ, đặc biệt cô em gái này có hai ngấn, kiểu gì kiểu cũng có hai chồng, còn anh một ngấn chắc chỉ có một đời vợ.

Nghe xong, tôi ném tiền vào mặt thầy bói rồi bỏ đi về, còn người yêu tôi thì tin thầy bói mặc cho tôi giải thích thầy bói này nói sai, chảng lẽ vì thầy phán như thế mà anh đánh mất tất cả tình yêu em và anh gây dựng nên sao.

Anh nhẹ nhàng nói với tôi từ khi anh quen em, anh biết em một lòng chung thủy và chỉ yêu có mình anh nhưng nhà anh ai cũng mê tín, chúng mình nên chia tay nhau em à vì chúng mình lấy nhau rồi cũng chia tay bởi cả hai đều không hợp tuổi. Em có biết tại sao khi quen em, anh cứ đòi xem tay em không, vì chuyện hợp tuổi.

Tôi nghe anh nói mà tim tôi đau nhói, không ngờ người tôi yêu lại suy nghĩ theo kiểu cổ hủ đến thế. Anh cũng là người có học sao anh lại suy nghĩ vớ vẩn mê tín làm mất hết lý trí của con người anh mà tôi từng nể trọng. Giờ đây tôi cũng không biết phải làm thế nào, mong các bạn độc giả hãy cho tôi một lời khuyên.

Chia sẻ