BÀI GỐC Tôi chưa lấy được vợ vì... mê tín

Tôi chưa lấy được vợ vì... mê tín

(aFamily)- Dường như ông trời đang trêu ngươi tôi thì phải. Tôi ghét người tuổi xung, xung mệnh và lảng tránh họ thì tôi lại càng gặp nhiều người như thế hơn.

28 Chia sẻ

Lăn tăn chuyện hợp tuổi chứng tỏ anh ta chẳng yêu gì Lan

,
Chia sẻ

(aFamily)- Sống với một người mê tín như vậy, khi xảy ra bất trắc về tình yêu, kinh tế, sự nghiệp..., anh ta dễ lôi chuyện không hợp tuổi, hợp mệnh ra đay nghiến bạn.

Bạn Thu Lan thân mến!

Tôi đã đọc tâm sự của bạn, một câu chuyện mà không chỉ riêng bạn đâu, có khối người cũng gặp tình huống như bạn. Thậm chí tình yêu của người ta còn lâu hơn bạn nhiều.

Những mê tín trong tình yêu phần lớn đều xuất hiện bên phía bạn trai và gia đình anh ta. Không phủ nhận cũng có nhiều cô gái so đo chuyện tuổi tác, làm ăn nhưng phần lớn khi cưới, nhà trai phải đi xem thầy bói tất cả các thủ tục và khi đó mọi chuyện phiền phức bắt đầu xảy ra từ các thầy tướng số.

Ai yêu nhau, cưới nhau cũng đi xem thầy cả. Có người chỉ đi xem ngày tốt để tiến hành các thủ tục hôn lễ song lại có người nhân tiện xem luôn hai người có hợp nhau, tuổi, mệnh ra sao, làm ăn, sống chung thế nào. Có ông thầy không nói lan man nhưng cũng có ông thầy nói tràng giang đại hải.

Mỗi người chúng ta đều có lí trí, tư duy. Mọi thứ trong cuộc sống phải nhìn nhận, phán đoán dựa trên những giác quan, kinh nghiệm sống, điều kiện khách quan tác động chứ đâu phải nhất nhất nghe theo lời phán của mấy thầy. Chỉ có những người mông muội, thần thánh hóa mới nhất nhất tin theo lời thầy bói.

Trở lại câu chuyện của bạn Lan, tôi xin khẳng định rằng, lấy chồng, lấy vợ là chuyện của duyên số, duyên nợ. Hai bạn có số, có duyên gặp nhau nhưng nếu không có nợ thì cũng chẳng nên vợ chồng được. Dù hai bạn có cố gắng đến đâu, tình yêu có đẹp đến cỡ nào mà duyên trời không se, không gắp thì cũng chẳng đi đến đâu.

Người yêu bạn có thể có nhiều điểm tốt thật đấy nhưng anh ta lại mê tín đến mức mụ mị. Hơn nữa, anh ta cũng thiếu bản lĩnh, vì sợ gia đình mình luôn đè nặng chuyện tuổi tác. Chẳng biết anh ta yêu bạn chân thành đến đâu nhưng tôi luôn đặt anh ta trong sự nghi ngờ. Tôi dám đảm bảo những người như này luôn đặt chuyện tuổi, mệnh xung khắc trong đầu. Trước một tình yêu, anh ta luôn so đo, tính toán. Trừ trường hợp khi anh ta gặp người mà anh không cưỡng lại được tình yêu của con tim, may ra khi đó anh ta sẽ phủi tay chấp nhận hết mọi thứ về cô ấy. Nói vậy có nghĩa, Lan không phải là người con gái khiến anh ta bất chấp mọi thứ.

Anh ta tin tưởng những lời ông thầy bói hơn bạn, tin vào những đường chỉ trên tay mà ông thầy bói phán. Anh ta quá thiển cận khi tin hạnh phúc sẽ đổ vỡ vì mấy đường chỉ tay mà quên rằng hạnh phúc được xây dựng dựa trên tình yêu của hai người, sự hòa hợp về tâm hồn, thể xác. Sự chia sẻ, cảm thông trong cả cuộc đời.

Yêu nhau tới hơn hai năm, cũng khá hiểu về con người nhau, anh ta lại là người có học mà vẫn còn suy nghĩ thiển cận, cổ hủ đến vậy thì Thu Lan cũng đừng mong chờ gì ở anh ta. Chắc chắn anh ta không yêu bạn thật sự vì khi yêu thực sự anh ta chẳng lăn tăn mấy điều thầy bói nói đâu. Hơn nữa anh ta quá phụ thuộc gia đình. Không dám quyết chuyện lứa đôi của mình thì liệu có đem lại hạnh phúc cho bạn không?

Vả lại sống với một người mê tín như vậy, trong cuộc sống không thiếu những lúc xảy ra bất trắc về tình yêu, kinh tế, sự nghiệp... Thử hỏi anh ta có lặng yên suy xét hay lại lôi chuyện không hợp tuổi, hợp mệnh ra đay nghiến bạn.

Theo tôi, nếu anh ta dứt tình như vậy thì Lan cũng chẳng nên tiếc nuối làm gì. Hãy chia tay để tìm cho mình một hạnh phúc đích thực hơn. Bạn vẫn còn rất trẻ, có nhiều người sẽ đến với bạn và biết đâu đấy trong số đó có người còn hơn hẳn anh ta bây giờ.

Vài lời của tôi chia sẻ cùng bạn. Chúc bạn chóng vượt qua và sớm tìm ra hạnh phúc đích thực cho mình!

Chia sẻ