BÀI GỐC Tôi chưa lấy được vợ vì... mê tín

Tôi chưa lấy được vợ vì... mê tín

(aFamily)- Dường như ông trời đang trêu ngươi tôi thì phải. Tôi ghét người tuổi xung, xung mệnh và lảng tránh họ thì tôi lại càng gặp nhiều người như thế hơn.

28 Chia sẻ

Tử vi trong tình cảm chỉ là trò nhảm nhí

,
Chia sẻ

(aFamily)- Bạn đang lãng phí cả tuổi thanh xuân của mình chỉ vì mấy cái mê tín chẳng đáng có...

Gửi Trai cầu toàn nên thêm biệt danh gà công nghiệp!

Tôi thật bất ngờ về người đàn ông có phần lạ lùng như bạn. Xin hỏi bạn bao nhiêu tuổi rồi mà ngây thơ và ngoan đạo đến thế.

Bạn đang lãng phí cả tuổi thanh xuân của mình chỉ vì mấy cái mê tín chẳng đáng có. Ôi, tôi thấy thật đáng tiếc cho bạn. Tôi cũng kính phục người như bạn vì từ trước đến giờ tôi chưa từng gặp người giống bạn và cũng chưa bao giờ tôi lại có ý nghĩ như bạn.

Trời đã cho chúng ta làm đàn ông, đó là ân huệ vô cùng lớn. Nếu không biết tận dụng đặc ân này quả là phí phạm. Đã là đàn ông, muốn lấy vợ lúc nào chả được, đến kẻ sứt môi, dị tật còn lấy được vợ nữa là lành lặn như chúng ta. Làm đàn ông phải chọc trời khuấy nước, càng yêu nhiều, chơi bời nhiều càng có lợi. Chẳng phải tự nhiên, đàn ông được ví như cây gậy, thích chỗ nào thì chọc vào, được hay không được, tính sau.

Thế mà Trai cầu toàn của chúng ta lại bỏ phí khoảng thời gian đẹp đẽ đó, chả nhẽ bạn muốn trẻ không ăn chơi, già về đổ đốn hay sao? Hãy nhìn xem, xung quanh chúng ta là bao nhiêu cô gái xinh đẹp, trẻ trung đang cần cánh đàn ông chinh phục. Chả nhẽ Trai cầu toàn chỉ biết chăm chăm một cô và lấy làm vợ là xong chăng?

Hãy yêu đi, hãy cưa cẩm, hãy mở rộng lòng mình, hãy cho đi để được nhận càng nhiều càng tốt. Càng chinh phục được nhiều cô gái thì bản lĩnh đàn ông càng được củng cố. Và khi xung quanh chúng ta là vô số bóng hồng, là bao cô gái xin chết, tất nhiên cơ hội chọn lựa, xem xét sẽ nhiều hơn là cái việc đi tìm lẻ tẻ một hình bóng nào đó.

Việc tiếp xúc với nhiều đối tượng cũng mở rộng tầm nhìn cho người đàn ông, chúng ta cũng được so sánh, được cân nhắc thiệt hơn, kén được người có điểm phù hợp với ta, có tính cách ta ưng và ngoại hình ta chuộng. Điều đó mới là quan trọng chứ không phải ngồi một chỗ đọc mấy cái tử vi nhảm nhí để rồi suy nghĩ thiển cận, bỏ phí những cơ hội thực tế.

Kiếm được một người vợ hợp với ta là cả một vấn đề hội tụ nhiều yếu tố. Hạnh phúc phải xây dựng trên nền tảng tính cách của hai cá thể, bên cạnh đó là nghề nghiệp, trình độ văn hóa, khả năng kinh tế của mỗi người chứ đâu chỉ căn cứ vào số mệnh. Nếu việc hợp cung, hợp tuổi, hợp mệnh là chính xác thì chắc cả thiên hạ, những người đến tuổi lấy vợ, lấy chồng, đều đổ xô đi tìm một nửa của mình với các tiền đề mê tín như trên. Xã hội lúc đó chỉ có gia đình hạnh phúc ư? Nếu vậy, tòa án xử ly hôn sẽ không có việc, trung tâm tư vấn trò truyện tâm sự sẽ đóng cửa…, vô số thứ tự dưng sẽ bị xóa xổ. Điều đó là không thể!

Trai cầu toàn ạ,

Nếu bạn cứ cầu toàn như vậy thì tôi khuyên bạn nên đi tìm chú mèo máy tài giỏi Đôrêmon và mượn chú ta cỗ máy thời gian để làm một lèo về tương lai xem mình lấy cô vợ thế nào, được hay không được rồi quay về hiện tại lựa chọn tiếp.

Tiếc rằng cỗ máy thời gian chỉ là mô phỏng không có thật, tương lai của ta bắt đầu từ hiện tại ngay trước mắt. Bạn muốn tương lai mình lấy một cô vợ tuyệt vời thì ngay bây giờ bạn hãy xúc tiến đi, đừng bỏ lỡ các cơ hội bạn đang tạo ra, đừng từ chối, kìm hãm những điều bạn cảm nhận thấy. Hãy sống hết mình, yêu hết lòng, bạn sẽ tìm ra nửa đích thực của bản thân. Lúc đã hạnh phúc với tình yêu của mình thì mê tín trong bạn lúc đó chỉ là thứ yếu.

Đừng mê tín nữa nếu không muốn biến mình thành người lạc hậu, cổ hủ, Trai cầu toàn ạ!

Chia sẻ