BÀI GỐC Tôi chưa lấy được vợ vì... mê tín

Tôi chưa lấy được vợ vì... mê tín

(aFamily)- Dường như ông trời đang trêu ngươi tôi thì phải. Tôi ghét người tuổi xung, xung mệnh và lảng tránh họ thì tôi lại càng gặp nhiều người như thế hơn.

28 Chia sẻ

Tôi hạnh phúc vì sắp cưới cô vợ... không hợp tuổi

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nhiều lúc tôi tự nhủ may mà mình đã thay đổi suy nghĩ về chuyện hợp tuổi kịp thời. Nếu không, tôi đã không có được cô bạn gái tuyệt vời như vậy.

Chào bạn trai cầu toàn!

Tôi đã đọc toàn bộ tâm sự của bạn. Trước đây, tôi cũng đã từng là người như bạn, không khác một chút nào về suy nghĩ khi chọn vợ. Tôi cũng rất kén tuổi, tôi cũng đã từng trong tình thế như bạn, người hợp tuổi thì không gặp mà người không hợp tuổi thì lại gặp. Tình trạng này kéo dài cho đến khi năm tôi 29 tuổi mà vẫn chưa có bạn gái (mặc dù tôi cũng có rất nhiều người ngưỡng mộ nhưng do không hợp tuổi nên tôi cũng lảng tránh họ).

Cứ vậy tôi đã rơi vào tình trạng mất niềm tin vào cuộc sống tình yêu. Cho đến một ngày tôi đã quyết định phải thay đổi suy nghĩ về cách chọn bạn đời của mình.

Qua một người bạn giới thiệu tôi đã quen được một em. Lúc mới đầu gặp tôi đã biết em không phải là người hợp tuổi với tôi, nhưng qua tiếp xúc tôi thấy em là người phụ nữ rất tuyệt vời và tôi biết rằng sẽ rất tuyệt vời nếu tôi chinh phục được em; từ khi gặp em tôi đã hoàn toàn vất bỏ suy nghĩ về tuổi tác.

Hiện giờ chúng tôi đã yêu nhau được 2 năm và định sang năm thì tổ chức đám cưới. Từ khi yêu em đến nay tôi cảm thấy rất vui và thấy đời thật sự ý nghĩa, ý nghĩa hơn là khi tôi đưa em về nhà cả gia đình họ hàng tôi đều đồng ý và luôn khen chúng tôi là đẹp đôi và khen tôi khéo chọn. Bạn bè thì cũng ghen tị với tôi sao khéo chọn thế.

Nhiều lúc tôi cũng tự nhủ cám ơn bản thân đã có thay đổi đúng, nếu như ngày đó tôi gặp em tôi vẫn cho rằng em không hợp tuổi tôi thì có lẽ giờ này tôi cũng chưa có bạn gái. Từ khi yêu em tôi đã thay đổi suy nghĩ, giờ thì tôi lại cho rằng "Nếu yêu nhau thật lòng, sống hạnh phúc" thì dù chỉ cần sống một nửa cuộc đời tôi cũng chấp nhận. Sống ít mà có ý nghĩa còn hơn sống nhiều phải khổ sở. Con người ai sinh ra rồi cũng phải chết đi, không ai là tồn tại vĩnh viễn chỉ có điều đi sớm hay đi muộn thôi.

Bạn tin vào hợp số mệnh như vậy liệu tôi hỏi bạn bạn có biết bạn sống được đến năm bao nhiêu tuổi không, liệu bạn có sống được đến 70-80 không mà lo xa chuyện đó. Tôi cho rằng con người sống chết chỉ trong một tích tắc, nay sống mai chết cũng có thể có ai biết được đâu.

Tôi nghĩ quan niệm về tuổi tác chỉ hợp với suy nghĩ của bạn bây giờ thôi, chứ khi bạn yêu vào tôi tin bạn sẽ nghĩ khác. Chúc bạn có một quyết định sáng suốt. Để thay đổi được mình tôi nghĩ bạn nên thay đổi cách suy nghĩ bạn không nên cứ đi vào lối mòn.

Chia sẻ