BÀI GỐC Tôi chưa lấy được vợ vì... mê tín

Tôi chưa lấy được vợ vì... mê tín

(aFamily)- Dường như ông trời đang trêu ngươi tôi thì phải. Tôi ghét người tuổi xung, xung mệnh và lảng tránh họ thì tôi lại càng gặp nhiều người như thế hơn.

28 Chia sẻ

Thầy bói bảo đến 27 tuổi em mới yêu lần đầu

,
Chia sẻ

(aFamily)- Cậu em xem bói cho em, nói rằng đến năm 27 tuổi em mới yêu cơ. Vậy thì em sẽ làm gì từ giờ cho đến 27 tuổi chứ?

Chào anh Trai cầu toàn,

Lần đầu tiên em gặp một người con trai có suy nghĩ về tuổi lấy vợ, lấy chồng giống mình. Em thì khác, em chẳng mấy khi đi xem bói gì, vì mẹ em đã làm hết rồi. Mẹ em là người rất chu đáo trong vấn đề tâm linh, thực hiện đầy đủ lễ lạt như giải hạn, cầu danh, cầu duyên.... không những cho gia đình mà còn họ hàng nữa. Mẹ em giúp mấy cô em chồng đi làm lễ cắt tình âm, cầu duyên khi tuổi các cô đã 28, 32, rồi sau các cô đều lấy được chồng, mà lại là trai tân nữa, nên cả họ ai cũng tin, kể cả gia đình em, em và bố em nữa.

Vì mẹ em làm nhiều lễ trong 1 năm nên em cũng có tìm hiểu được chút xíu.Ví dụ như em (là con gái) sinh năm 88, mệnh Mộc, thì không được lấy 84, 85 vì đó là tuổi đó là mệnh Kim (Kim khắc Mộc), 2 mệnh này khắc, làm ăn với nhau còn không ra chứ đừng nói là vợ chồng. Đẹp nhất là lấy 83, 82 vì mệnh Thủy (Thủy sinh Mộc, lấy chồng đc nhờ chồng), hoặc 86,87 cũng đc vì mệnh Hỏa.(như bạn em 88 yêu 86, đi xem bói ng ta bảo: Lửa cháy trong lư hương, sao mà lại không hợp).

Tất nhiên những điều trên là do mẹ em nói. Mẹ em căn dặn yêu ai thì nên hợp tuổi, cho sau này đỡ khổ.

Em cũng được chứng kiến 1 vài sự việc tương tự. Không biết là do không hợp tuổi hay còn lý do khác nữa, nhưng những trùng hợp do tuổi tác gây ra thì không ai có thể giải thích được.

Do mẹ em nói nhiều nên em cũng bị ảnh hưởng. Em còn trẻ, mới 21 tuổi, chưa yêu ai bao giờ, em cũng không dám chắc là mình sẽ không yêu một người không hợp tuổi hay ko? Vì trong tình yêu không ai biết được chữ ngờ mà. Nhưng giờ em mới đang bước vào ngưỡng cửa cuộc đời, lý trí còn đang sáng suốt, có thể điều chỉnh con tim theo ý mình thì em sẽ để ý anh nào hợp tuổi trước đã, còn tình hình tiến triển như nào thì tính sau. Nhưng em cũng sợ suy nghĩ này sẽ ám ảnh em, em sẽ rơi vào trường hợp như của anh vì cậu em xem bói cho em, nói rằng đến năm 27t em mới yêu cơ ặc ặc. Vậy thì mình sẽ làm gì từ giờ cho đến 27 tuổi chứ?

Nhưng... Biết đâu đấy, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa thì sao.... Hừm, chả biết đàng nào mà lần... 

Chia sẻ