BÀI GỐC Tôi chưa lấy được vợ vì... mê tín

Tôi chưa lấy được vợ vì... mê tín

(aFamily)- Dường như ông trời đang trêu ngươi tôi thì phải. Tôi ghét người tuổi xung, xung mệnh và lảng tránh họ thì tôi lại càng gặp nhiều người như thế hơn.

28 Chia sẻ

Sự mê tín trong tình duyên là đúng đắn

,
Chia sẻ

(aFamily)- Cứ kén chọn thoải mái đi anh ạ. Yêu hai mươi, chọn mười, lấy một. Càng biết kén thì ta càng có cơ hội chọn được người ưng ý.

Chào Trai cầu toàn!

Thật thú vị khi đọc lời tâm sự của anh, một câu chuyện rất thực tế, một trăn trở đáng để chúng ta chia sẻ và bàn luận.

Tôi cảm thấy tác giả có con mắt quan sát rất nhạy cảm, cách nhìn nhận cuộc sống cụ thể trên một khía cạnh nào đó về tâm linh khi đưa ra nhiều dẫn chứng hợp lý, khá thuyết phục. Chưa hết, đọc cả câu chuyện, chúng ta sẽ thấy trong thực tế, mọi chuyện thường diễn ra theo xu thế ghét của nào trời trao của ấy. Tác giả gọi đấy là sự trêu ngươi của ông trời. Vậy mê tín có lẽ nào lại không đúng?

Nhiều người không thích mê tín sẽ coi đây là chuyện tầm phào, không đáng quan tâm. Có người sẽ chê bôi, dè bỉu thậm chí nguyền rủa ai bảo mê tín thì phải thế thôi!

Riêng tôi, tôi vẫn dành cho Trai cầu toàn sự ủng hộ tuyệt đối. Sống trên đời phải biết mê tín, phải nhìn nhận, phải công nhận yếu tố tâm linh. Các cụ đã bảo “có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành”. Chẳng có sự đúc kết nào mà không có quan sát thực tế. Các cụ nói có thể không đúng hết nhưng chưa có cái nào tên là sai lầm.

Ai cũng lấy vợ, cũng mong muốn thủy chung. Lấy người cả đời sống với mình chứ có một chốc một nhát đâu mà tặc lưỡi cưới bừa. Một chuyện hệ trọng như vậy, đi suốt cả cuộc đời thì việc bỏ ra vài năm, có khi chục năm kén chọn, tôi vẫn thấy bình thường.

Trai cầu toàn đã từng chứng kiến chính ông trai mình lầm lỡ nên anh đừng đi vào vết xe đổ đó nữa. Lấy một người vợ hợp tuổi, hợp mệnh không chỉ dễ dàng trong làm ăn, nuôi dạy con cái mà đôi khi còn giúp anh thăng tiến trong con đường công danh sự nghiệp.

Lấy vợ hợp tuổi hợp mệnh còn tạo tâm lý tốt cho anh, khiến mọi thứ xô xát xảy ra trong cuộc sống vợ chồng sẽ dễ dàng bỏ qua hơn. Giả dụ không hợp, có điều gì không tốt, y như rằng lúc đó cái anh nghĩ đến đầu tiên sẽ là do xung khắc. Chính cái tâm lý ấy sẽ tạo ra rạn nứt trong tình cảm vợ chồng. Khi không hàn gắn nổi, tan vỡ sẽ xảy ra.

Anh cũng đừng buồn nhiều vì những mối tình đi qua chưa thu được kết quả khả quan. Cũng đừng lo lắng với sự trêu ngươi của ông trời. May mắn chỉ tới với những người kiên nhẫn, biết chờ đợi. Có lẽ tình duyên của anh chưa đứng số. Cứ kén chọn thoải mái đi anh ạ. Yêu hai mươi, chọn mười, lấy một. Càng biết kén thì ta càng có cơ hội chọn được người ưng ý. Đàn ông con trai có gì phải sợ ế, chỉ là ta lấy vợ vào thời điểm nào thôi.

Sự mê tín của anh trong tình duyên theo tôi rất đúng đắn, tôi luôn cổ vũ cho anh như một người bạn cùng chí hướng.

Chúc Trai cầu toàn trung thành với quan điểm của mình, tôi tin anh sẽ thành ông!

Chia sẻ