BÀI GỐC Tôi chưa lấy được vợ vì... mê tín

Tôi chưa lấy được vợ vì... mê tín

(aFamily)- Dường như ông trời đang trêu ngươi tôi thì phải. Tôi ghét người tuổi xung, xung mệnh và lảng tránh họ thì tôi lại càng gặp nhiều người như thế hơn.

28 Chia sẻ

Con gái tuổi Dần có tiếng cao số Lan ạ, nhưng...

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nhân vật số 2 mình muốn nhắc đến là chị trưởng phòng công ty cũ mình làm. Sinh năm 1974, xinh xắn, giỏi giang nhưng ghê gớm...

Chào bạn Phương Lan, người viết tâm sự “Con gái tuổi Dần có cao số thật không?”

Bạn hỏi mình cũng xin có vài lời chia sẻ theo như mình hiểu thông qua việc nhìn nhận những người tuổi Dần có mối quan hệ với mình.

Các cụ ngày xưa hầu như có thành kiến với con gái tuổi Cọp. Nhắc đến “ông ba mươi”, người ta đã nghĩ đến sự dữ dằn, ghê gớm. Con gái mang tuổi này khó thoát khỏi bị chụp mũ cho dù có đoan hiền, nhu mì đến đâu.

Nhưng phần lớn con gái tuổi dần đều sắc sảo và cao số lại còn lận đận trong tình duyên. Đấy là mình nhìn nhận trên những người quen mình biết.

Đầu tiên là bà cô sinh năm 62 của mình, phải nói dữ như chằn lửa, nóng tính khủng khiếp. Cô là mẫu phụ nữ ăn to nói lớn, luôn luôn chứng tỏ khả năng của mình trước mọi người. Từ lúc còn trẻ, bà nội mình đã nói cô phải lấy một ông chồng cực hiền, chứ nếu ghê gớm thì chắc tan đàn xẻ nghé sớm.

Chính vì lựa chọn mãi không được người hiền mà cô mình ê sắc chỏng gọng hết cả tuổi thanh xuân. Thấy bà kể cũng có đàn ông đến tìm hiểu nhưng nó (chỉ cô tôi) sắc sảo quá, người ta sợ, lúc đầu còn ghé, sau chạy luôn. Mấy năm rồi, bà mình giục các bác gái, bác dâu dẫn cô đi cắt tiền duyên ở đâu trong Thanh Hóa, Nghệ An gì đó. May mắn, cuối cùng bà cũng thở phào vì có một chú củ mỉ củ mì đến rước cô tôi nhưng chú ấy cũng một đời vợ rồi.

Đó là nhân vật số một, nhân vật số 2 mình muốn nhắc đến là chị trưởng phòng công ty cũ mình làm. Sinh năm 1974. Chị xinh xắn, giỏi giang nhưng ghê gớm nên nhân viên không ai vừa lòng được “sếp”. Vào công ty được một năm thì mình nghe tin chị ra tòa ly hôn. Thấy mấy người có tiếng “buôn dưa lê” trong công ty đồn thổi, chị tắc giăng quá nên chồng không chịu được và đường ai nấy đi.

Nhân vật số 3 là một cô bạn sinh năm 86, kém tuổi mình nhưng khá thân thiết và được biết em ấy vừa chia tay người yêu, nguyên nhân là mẹ anh chàng kia đi xem tuổi, thấy thầy phán không hợp lại nói con gái tuổi dần cao số, dữ dằn, mẹ chàng về khuyên con mình kiếm đứa con gái khác và chàng trai đành nghe lời mẹ.

Lại kể chuyện hai đứa bạn mình vừa lấy nhau năm ngoái. Mãi chẳng thấy có tín hiệu con cái, bạn bè hỏi, vợ nó nói câu: “tránh cái năm Dần ra chứ chẳng may đẻ đứa con gái tuổi Dần sợ lắm, mà năm 2010 này là Canh Dần, nghe các cụ bảo canh cô cậu quả, đã mệnh mộc lại còn độc mộc, sau này nó ế chồng thì đời mình mang nợ”. Nghe rất thành kiến về con gái tuổi Cọp.

Bạn Phương Lan ạ,

Mình chỉ minh chứng cho nhận xét của mình thôi chứ không có ý làm bạn mất tinh thần đâu. Dù gì thì bạn cũng mang tuổi Dần rồi, đã ăn vào số mệnh, sợ cũng chả được.

Mình đoán bạn sinh năm 86, mà tuổi 86, Bính Dần, các cụ bảo tuổi này nhẹ nhất trong các tuổi Dần đó. Bạn yên tâm đi, năm nay con gái tuổi Dần được tuổi lấy chồng, chưa biết chừng cuối năm bạn lại cho mọi người được phen bất ngờ vì bạn “chống lầy” thì sao?

Vừa rồi, chắc bạn đã xem bộ phim “Quý cô tuổi Dần” rồi chứ? Các nhà làm phim cũng lấy ý tưởng từ cuộc sống mà ra. Vậy nên, bạn cứ lạc quan lên, ai cũng có một nửa và chưa biết chừng đó còn là một nửa hoàn hảo hơn mong đợi đang chờ bạn ấy chứ!

Chúc bạn may mắn và luôn lạc quan!

Chia sẻ