BÀI GỐC Tôi chưa lấy được vợ vì... mê tín

Tôi chưa lấy được vợ vì... mê tín

(aFamily)- Dường như ông trời đang trêu ngươi tôi thì phải. Tôi ghét người tuổi xung, xung mệnh và lảng tránh họ thì tôi lại càng gặp nhiều người như thế hơn.

28 Chia sẻ

Anh TCT cứ bình tĩnh, rồi sẽ lấy được vợ thôi!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Làm gì phải lo lắng đến mức ấy. Lấy vợ là chuyện đơn giản với một người đàn ông tử tế (lý lịch của TCT có gì phải bàn).

Đôi lời gửi Trai cầu toàn,

Con người bất kỳ ai cũng có một tính cách riêng, một suy nghĩ riêng, một con đường riêng và một số phận riêng. Khẳng định chắc chắn là không ai giống ai, có chăng chỉ hơi giống giống một chút là con người nào cũng trải qua “sinh, lão, bệnh, tử” và trong hành trình cuộc đời mình đại đa số họ sẽ đều trải qua một số cái chung như học hành, kiếm công việc, xây dựng gia đình, sinh con đẻ cái…

Anh TCT đừng quá lăn tăn hay bi quan với con đường tình duyên của mình, cũng đừng nên để ý, lo lắng quá nhiều với áp lực xung quanh hay những lời dị nghị, phê phán, chê bai. Phải hình thành bản lĩnh vững vàng, kiên định với suy nghĩ của bản thân nếu mình cho đó là đúng.

Trong cuộc sống này, ai cũng phê phán, đả kích, bài trừ tệ nạn mê tín dị đoan nhưng thực ra chúng ta có dẹp bỏ được đâu. Nó vẫn ăn sâu vào tâm trí, vào tự do tín ngưỡng của mỗi con người, chỉ khác là mức độ nông sâu thế nào thôi.

Mê tín trong việc lấy vợ của anh TCT chẳng có gì đáng chê trách, điều đó nói lên anh có kiến thức, có hiểu biết, có cơ sở mới nói. Lấy vợ là chuyện hệ trọng của cả đời mỗi con người, mê tín để chọn được người ưng ý đâu phải là tội lỗi.

Tôi không đả kích thói mê tín của anh nhưng tôi thấy buồn cười khi anh TCT lo mình không lấy được vợ. Làm gì phải lo lắng đến mức ấy. Lấy vợ là chuyện đơn giản với một người đàn ông tử tế (lý lịch của TCT có gì phải bàn). Đến sứt môi lồi rốn vẫn đầy ắp tình yêu và hai trái tim vẫn tìm đến nhau để xây ngôi nhà hạnh phúc đầy đấy thôi.

Nhưng điều cốt lõi nhất trong tình duyên theo tôi phải là duyên số và duyên phận. Duyên thì chúng ta có nhiều bởi mỗi khi ta gặp được một người bạn khác giới nằm trong tấm ngắm, ta muốn tìm hiểu họ là một lần ta có duyên. Song có duyên chưa đủ phải có số phận ở trong đó. Nhiều người có duyên nhưng không có phận cũng không đến được với nhau.

Có người yêu nhau vài tháng đã cưới, có người chục năm mới xây dựng hôn nhân. Cũng có người yêu nhau đến bảy năm trời rồi không đến được với nhau, thế rồi yêu cô khác hai, ba tháng đã lên xe hoa. Có người 18 tuổi đã lấy vợ, có người 40 thậm chí có người 66 mới lấy vợ lần đầu. Tất cả gói gọn trong chữ duyên phận.

Có người mấy chục năm chưa tìm thấy ý trung nhân nhưng đùng một cái lại lấy vợ nhanh như điện, cũng có người mới lần đầu yêu đã gặp đúng một nửa mình còn thiếu. Tất cả cũng vẫn là duyên phận, cái duyên ông trời se, cái que ông trời gắp.

Khi đã có duyên phận, đến ngày đến tháng chúng ta gặp nhau và cảm tình với nhau thì lúc đó hai cá thể nhập vào làm một. Không có gì ngăn cách nổi tình yêu của hai người. Lúc đó mọi rào cản từ gia đình, tuổi tác, cung mệnh, xung khắc hay bất cứ cái gì khác cũng không trở thành vấn đề. Người ta vẫn điên cuồng lao vào nhau như hai con thiêu thân. Tình yêu thăng hoa không có chỗ dành cho những cái triết lý ngự trị trước đó trong tâm trí mỗi con người.

TCT ạ,

Hãy biết chờ đợi duyên phận, một ngày nào đó nó sẽ đến với anh, đem lại cho anh niềm vui, hạnh phúc mà trời đã sắp đặt cho anh. Còn bây giờ, cứ mê tín, cứ lựa chọn, cứ làm những gì mình thích, anh nhé.

Chúc anh luôn vui vẻ kiên nhẫn!

Chia sẻ