BÀI GỐC Tôi chưa lấy được vợ vì... mê tín

Tôi chưa lấy được vợ vì... mê tín

(aFamily)- Dường như ông trời đang trêu ngươi tôi thì phải. Tôi ghét người tuổi xung, xung mệnh và lảng tránh họ thì tôi lại càng gặp nhiều người như thế hơn.

28 Chia sẻ

Lấy vợ không cần quá kén như thế đâu!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Ông bà ta có câu: " ghét của nào trời trao của đó mà". Theo em nghĩ anh không cần phải "kén" như thế đâu.

Gửi anh Trai cầu toàn,

Em hoàn toàn cảm thông với anh về việc "mê tín" của anh bởi nó đã ăn sâu vào suy nghĩ của nhiều người. Em có nghiên cứu 1 chút về chuyện này nên nói thêm 1 chút để anh hiểu sâu hơn 1 chút.
 
Con người được tạo thành bởi rất nhiều yếu tố: từ hoàn cảnh gia đình, sự giáo dục, ảnh hưởng của cha mẹ, thầy cô, bạn bè rồi còn cả cảm xúc, học vấn, nhan sắc... rất nhiều thứ anh à.

Em xin được lấy chuyện bói toán ra để giải đáp cho anh về vấn đề "mê tín" của anh. Nói về bói toán: con người ta chịu ảnh hưởng của thân và mệnh (cái này phụ thuộc vào giờ, ngày tháng năm sinh). Đó chỉ là 1 phần, ngoài ra còn chịu ảnh hưởng của phong thủy nhà cửa, phong thủy đất đai, sự tương tác với thân và mệnh của những người trong gia đình rồi người xung quanh, sự nỗ lực vươn lên của bản thân trong suốt cuộc đời... (Luận bàn về thuật bói toán thì nhiều lắm nên em không thể nói hết trong vài câu). Tóm lại tìm 1 người phù hợp tất cả các mặt là điều không tưởng.

Về vấn đề đi đến sự mê tín của anh em xin giải thích thế này: những chuyện truyền miệng về sự linh ứng của bói toán chỉ là 1 phần (có thể là rất nhỏ) trong rất nhiều lời phán của các ông thầy bói. Những lời bói toán nào linh ứng thì được lưu truyền rộng rãi, còn những lời đoán bậy thì đi vào quên lãng. Lúc nói tới chuyện linh ứng thì mọi người chỉ còn nhớ phần lớn những lời bói chính xác và lấy nó ra làm lập luận của mình. Nói thế không phải phê phán hoặc phủ nhận hòan toàn bói toán , nhưng cũng ở 1 mức độ nào đó thôi, hiếm có thầy bói nào có thể xem được tổng quát toàn thể 1 con người lắm, mấy ông thầy bói đúng nghĩa cũng chỉ xem được 1 phần nào đó thôi ... Chứ nếu có thể đoán tổng thể thì mấy ông ấy không ở đó mà làm thầy bói rồi. hì

"Dường như ông trời đang trêu ngươi tôi thì phải. Tôi ghét người tuổi xung, xung mệnh và lảng tránh họ thì tôi lại càng gặp nhiều người như thế hơn". Anh than vãn thế này thì đúng thế rồi. Ông bà ta có câu: " ghét của nào trời trao của đó mà". Theo em nghĩ anh không cần phải "kén" như thế đâu. Điều quan trong nhất là tìm được người mình yêu và yêu mình. Còn lại mọi chuyện đều có cách giải quyết. Mọi kiếp hay nạn đều có cách hóa giải mà (nói theo kiểu bói toán).

Tặng anh thêm câu nữa "Nhân thuận thắng thiên": Anh và vợ anh đồng sức đồng lòng thì có thể vượt qua mọi tai kiếp. Làm nhiều việc thiện tích lũy công đức thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp với 2 anh chị thôi.

Chúc anh mau gạt qua chuyện mê tín để sớm có vợ .... Thân.

 Glorious

Chia sẻ