BÀI GỐC Tôi chưa lấy được vợ vì... mê tín

Tôi chưa lấy được vợ vì... mê tín

(aFamily)- Dường như ông trời đang trêu ngươi tôi thì phải. Tôi ghét người tuổi xung, xung mệnh và lảng tránh họ thì tôi lại càng gặp nhiều người như thế hơn.

28 Chia sẻ

Tôi thèm có vợ và tiếng trẻ con bi bô

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi gần 30 tuổi và cũng mong mỏi một cuộc sống gia đình và mong cả tiếng trẻ con bi bô nữa...

TCT ạ,

Tôi cảm thấy mình được an ủi phần nào khi đọc bài tâm sự của anh, tôi và anh có nhiều điểm chung với nhau. Tại sao chúng ta cứ phải cầu toàn, cứ mưu cầu hoàn hảo dù biết là cái gì cũng có tỳ vết. Như vậy chẳng phải khổ tâm thêm sao?

Tôi chưa lấy vợ không chỉ bởi mê tín mà tôi còn có nhiều trăn trở rất buồn cười, có khi quan trọng hóa vấn đề. Bạn bè tôi biết chuyện, cứ mắng tôi còn kiểu suy nghĩ thế, mọt đời chưa lấy được vợ và có khi còn chết già.

Biết bao lần tôi hứa với bạn bè đến ngày đặc biệt của chúng, tôi sẽ trình diện bạn gái nhưng dường như càng hứa tôi càng làm chúng thất vọng. Bởi trước sau gì tôi cũng chỉ đến một mình, chúng hào phóng tặng cho tôi cái tên rất kêu: ông vua kén.

Dù chúng đi làm xa đến đâu, ở bất kỳ tỉnh nào cũng luôn nhắc tôi đừng quên mời cưới chúng. Tôi lấy làm lạ, chúng bảo phải xem mặt vợ (hoặc người yêu) của ông vua kén thế nào.

Thực ra tôi cũng hơi kén và có chút mê tín nữa. Một chàng trai gần 30 chưa lấy vợ bị cho như thế chẳng có gì lạ. Tuy nhiên, nhiều khi tôi thấy lấy vợ dễ nhưng chọn được cô gái hòa hợp với gia đình mình thật khó. Hơn nữa trong tôi còn rất nhiều trăn trở.

Về mặt kinh tế, tôi thấy mình công việc vẫn còn lông bông, chưa có chiều hướng ổn định. Đồng lương chỉ đủ tiêu, sinh hoạt, chưa có sự tích cóp nên bây giờ nếu lấy vợ sẽ thiếu khoản nhất định để lo các thủ tục cần thiết.

Chưa lấy vợ nhưng tôi sợ khi kinh tế chưa ổn định, thêm một đứa trẻ ra đời không biết nuôi kiểu gì. Tôi chỉ sợ mình chưa làm ra kinh tế đủ để trang trải cuộc sống, đảm bảo cho vợ con. Tôi ngại những xích mích xảy ra khi kinh tế gia đình khó khăn.

Tôi cũng sợ nếu lấy phải cô vợ không hiểu chồng, những lúc như thế dễ nảy sinh tâm lý chê bai, so bì.

Tôi chỉ là con út, trên cũng có anh trai đã lập gia đình. Tôi có tính hướng nội nên cũng muốn sau này vợ chồng sẽ ở chung với bố mẹ. Vì kinh tế gia đình bố mẹ tôi không đủ điều kiện lo nhà riêng cho cả hai anh em nên trước mắt sẽ phải sống chung. Như các bạn đã biết, sống chung rất nhiều điều phiền phức xảy ra. Tôi có một ông bố gia trưởng, khó tính nên tôi phải tìm hiểu cô gái nào biết lựa tính bố tôi mà sống. Điều này không đơn giản. Thuận được tính bố chồng thì cũng phải sống hòa hợp được với chị dâu, với mẹ chồng.

Tôi rất sợ sống chung mà có mâu thuẫn xảy ra giữa những người trong cùng gia đình. Nó sẽ làm cho tình cảm rạn nứt, xa cách.

Tôi cũng gặp được nhiều cô gái nhưng hình như họ chưa phải là đối tượng tôi tìm kiếm. Họ không đáp ứng được những thứ tôi cần nhất. Song bạn bè không hiểu cho suy nghĩ của tôi, họ cứ tưởng tôi cao giá, kén cá chọn canh. Thực ra tôi cũng đã tối giản mọi thứ, chỉ tiếc là điều tôi mong mỏi nhất ở các cô gái tôi gặp chưa có.

Tôi cũng buồn lắm chứ, cũng mong mỏi một cuộc sống gia đình, cũng thích đi vào ổn định, cũng mong cả tiếng trẻ con bi bô song mỗi khi nghĩ tới những bất cập xảy ra, tôi lại cảm thấy chùn hết ý chí. Tôi tự sinh ra chây ì, sợ lấy vợ.

Tôi đang yếu đuối quá chăng hay tôi là một thằng đàn ông thiếu bản lĩnh. Mọi người cứ bảo lấy vợ đi, mọi thứ sẽ đâu vào đấy. Vậy mà tôi vẫn chưa dám quyết.

Thật chán TCT ạ, đến tuổi không lấy vợ nó khổ tâm thế đấy!

Chia sẻ