BÀI GỐC Tôi chưa lấy được vợ vì... mê tín

Tôi chưa lấy được vợ vì... mê tín

(aFamily)- Dường như ông trời đang trêu ngươi tôi thì phải. Tôi ghét người tuổi xung, xung mệnh và lảng tránh họ thì tôi lại càng gặp nhiều người như thế hơn.

28 Chia sẻ

Tôi chỉ lấy người mình yêu

,
Chia sẻ

(aFamily)- Không dễ dàng gì tìm được người thật sự tâm đầu ý hợp với mình. Do đó, nếu đã gặp mà ta để tuột mất người đó thì thật là đáng tiếc.

Chào anh Trai cầu toàn!

 

Đọc được bài viết của anh thật sự tôi rất ngạc nhiên vì phụ nữ nhẹ dạ cả tin, hay mê tín còn có thể chấp nhận được, còn những người đàn ông vốn được mệnh danh là phái mạnh mà lại phụ thuộc quá nhiều vào bói toàn thì không thể hiều nổi.

 

Tôi cho rằng những người tin vào bói toán là những người không làm chủ được cuộc sống của mình. Họ không có đủ niềm tin và khả năng để làm những gì mình muốn. Thậm chí họ cũng không thể sống theo cảm xúc của mình. Anh Trai cầu toàn là một ví dụ. Dường như đối với anh chuyện yêu đương chỉ là phụ, chuyện tìm được người hợp tuổi mới là quan trọng.

 

Về điều này, tôi khác hẳn với anh Trai cầu toàn. Tôi luôn trân trọng những người mang lại cảm xúc cho mình. Tôi cũng đã yêu một vài lần nhưng đáng tiếc đều dang dở. Trong thâm tâm tôi luôn chờ đợi “một nửa” của mình. Và nếu gặp được người đó thì cho dù có khắc tuổi, xung tuổi gì tôi cũng nhất quyết cưới cho bằng được.

 

Trên trái đất này có vài tỉ người người nhưng không dễ dàng tìm được người thật sự tâm đầu ý hợp với mình. Do đó, nếu đã gặp mà ta để tuột mất người đó thì thật đáng tiếc. Không hiểu đã bao giờ anh Trai cầu toàn có khao khát tìm được một người hiểu mình, có thể chia sẻ mọi điều với mình chưa? Có bao giờ anh nghĩ, tìm được một người hợp tuổi nhưng không hiểu mình thì thật là bi kịch?

 

Nói về mê tín, tôi thấy mọi người hay đề cập đến chuyện “duyên số”, lấy chồng vợ là do trời tính, ta không thể tính được. Vì vậy thà anh Trai cầu toàn cứ mặc kệ còn hơn. Anh cứ yêu, cứ sống, cứ làm việc. Hãy để cho mọi chuyện đến đâu thì đến. Hãy thử một lần sống theo cảm xúc của mình chứ đừng quá lý trí như vậy nữa.

Chia sẻ