BÀI GỐC Tôi chưa lấy được vợ vì... mê tín

Tôi chưa lấy được vợ vì... mê tín

(aFamily)- Dường như ông trời đang trêu ngươi tôi thì phải. Tôi ghét người tuổi xung, xung mệnh và lảng tránh họ thì tôi lại càng gặp nhiều người như thế hơn.

28 Chia sẻ

Một lần bẽ mặt vì mai mối

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nào thì cô này mặt sát tận xương, không có hậu. Em kia gò má cao, sát chồng. Chưa hết, đứa thì lùn, khó đẻ, đứa mắt ướt số khổ…Nghe xong tôi nổi hết da gà.

Anh TCT thân mến!

Cứ đọc câu chuyện của anh tôi lại nhớ đến ông anh trai con bác ruột, lần làm mối bất thành và phen ngượng chín mặt không tìm được chỗ che trước cô bạn gái chơi cùng.

Chả là ông anh trai con nhà bác khá ngon lành, sống trách nhiệm, tình cảm. Mọi mặt khá ổn mỗi tội suốt ngày than không có cô nào yêu. Tôi thì biết tỏng là anh ấy thiếu gì nhưng vì kén chọn thôi. Người như anh ấy, các cụ hay nói “cao không tới, thấp không thông”.

Được ông anh yêu quý, biết chiều chuộng em gái, nhờ vả mai mối, sẵn lòng nhiệt tình nên tôi ok ngay. Tôi lên danh sách những cô bạn gái chưa có chốn cũng như chấm các tiêu chuẩn để đệ trình lên ông anh.

Lúc đầu tôi chỉ biết ông anh kén chứ không nghĩ là anh ấy mê tín. Sau khi dùng bài cho xem ảnh trước, tôi chỉ biết cười trừ vì ông anh mình nhận xét sặc mùi mê tín. Nào thì cô này mặt sát tận xương, không có hậu. Em kia gò má cao, sát chồng. Chưa hết, đứa thì lùn, khó đẻ, đứa mắt ướt số khổ…Nghe xong tôi nổi hết da gà. Cả một list bạn gái của tôi, ông anh phũ phàng từ chối hết. Trong lòng tôi bực lắm nhưng nhìn nụ cười dễ mến của anh ấy, tôi lại bỏ qua, hăm hở hứa với anh sẽ tìm mối khác.

Rồi tôi tìm ra cô bạn mới quen. Sau nhiều ngày trinh sát, mục sở thị, tôi thấy đối tượng này chắc anh tôi sẽ không còn cơ hội chê bai. Rút kinh nghiệm lần trước, tôi không chơi trò cho xem hình nữa mà hẹn ông anh đi uống nước, tiện thể xem mặt luôn.

Khỏi nói, anh ấy mừng rỡ thế nào với vụ xem mặt. Anh tôi đến quán trước cả tiếng đồng hồ. Khi hai chúng tôi đến thấy anh thật phong độ, đang vi vu lướt web bên chiếc laptop hoành tráng. Chà, “ông anh mình đúng là biết khoe mẽ”, tôi nhủ thầm.

Sau màn chào hỏi khá tinh tế và lịch sự, đồ ăn thức uống đúng kiểu cách, cô bạn tôi có vẻ hào hứng lắm. Khi nghe tôi giới thiệu cô bạn, anh trai tôi chăm chú nghe câu chuyện với ánh mắt sáng ngời, thỉnh thoảng lại “ a, ô” nghe rất tự nhiên và thân mật. Sau này tôi mới biết là anh ấy nghe kỹ ngày tháng năm sinh của cô bạn tôi thôi, còn đâu toàn giả vờ.

Rồi anh ấy cành cạch đánh bàn phím con laptop, lịch sự xin phép chúng tôi bận chút xíu trả lời mail. Nào ngờ, anh ấy vào tuốt trang web bói toán để coi lá số tử vi của cô bạn tôi dẫn đến. Rồi anh ấy bắt đầu bài ca của thầy bói, dù không lộ liễu nhưng những nhận xét của anh ấy quá thật thà khi đem chuyện cung mệnh, tuổi hợp, tuổi sung, tam hợp, ngũ hợp ra bàn tán sôi nổi.

Rồi cao hứng, không kìm được mạch cảm xúc, anh lộ ra là một người mê tín hơn cả những bà "đồng bóng”. Hết tuổi tác, anh lại quay ra săm soi tướng mặt, cử chỉ, và phán trên giời dưới biển làm tôi và cô bạn "lạnh cả xương sống". Anh khẳng định như đi guốc vào bụng người khác kiểu "Con gái đứng chữ 'Giáp' như em cao số đấy! Đường tình duyên lận đận vô cùng", hay: "Tuổi của em năm nay không tốt, dễ gặp nhiều tai ương! Cần làm một cái lễ giải hạn". Ức chế nhất là chuyện anh soi đúng điểm yếu và chẳng ngại nói thẳng vào mặt bạn tôi: "Em cười hở lợi nên số khá vất vả. Nhưng được cái mặt mũi phúc hậu, được quý nhân phù trợ nên tai qua nạn khỏi”

Việc mai mối giới thiệu bỗng biến thành buổi đi xem bói với phần độc thoại của "thầy coi tướng số" là anh tôi. May mà tôi nhanh trí đi ra ngoài gọi điện vào máy bạn xin về nên cắt đứt "mạch trổ tài" của ông anh trai chứ nếu không chắc cô bạn tôi phải chìa tay, hoặc chỉ cho từng cái nốt ruồi trên cơ thể để anh phán đoán và dự báo nốt phần đời còn lại của cô.

Khỏi nói, các bạn cũng biết tôi ngượng thế nào với cô bạn. Suốt cả dọc đường về, tôi không dám nói một câu nào nữa, còn cô bạn tôi thì cũng không một lời đoái hoài tới ông anh quý hóa của tôi. Đúng là một bà mai không gặp thời. Tôi tự an ủi mình vậy.

Sau vụ đấy, tôi cầu mong anh trai đừng nhờ tôi mai mối. Quả thật, ông ấy không nhờ tôi nữa nhưng lại kiếm được một cô bạn gái thật tuyệt vời. Không biết có phải anh ấy có cách khác hay là nhờ biết coi tướng số lại lấy được cô vợ sau này hay thế.

Chẳng biết tại sao, các bạn ạ. Đến bây giờ tôi cũng chẳng lý giải nổi!

Nhưng đúng là một kỷ niệm nhớ đời, kể ra chia sẻ với anh TCT. Mong anh đừng lặp lại hành động của anh trai tôi.

Chia sẻ