BÀI GỐC Tôi chưa lấy được vợ vì... mê tín

Tôi chưa lấy được vợ vì... mê tín

(aFamily)- Dường như ông trời đang trêu ngươi tôi thì phải. Tôi ghét người tuổi xung, xung mệnh và lảng tránh họ thì tôi lại càng gặp nhiều người như thế hơn.

28 Chia sẻ

Cứ nghĩ như anh TCT thì chắc chắn chỉ có... ế vợ

,
Chia sẻ

(aFamily)- “Cầu toàn” là một việc tốt, nhưng cái gì cũng nên có mức độ của nó thôi anh à. Còn cứ cố quá, thì cái hậu quả nhãn tiền trước mắt là anh sẽ... ế vợ.

Đọc truyện của anh, tôi thực sự thấy buồn cười. Thời buổi nào rồi mà anh còn giữ trong mình những suy nghĩ cổ hủ và lạc hậu như thế? Các cụ ngày xưa cũng chẳng đến mức mê tín như anh. Có câu “có thời có thiêng, có kiêng có lành” nhưng “nhân định thắng thiên”. Cuộc đời mình là do mình quyết định thôi anh à, cầu toàn quá thì cũng chẳng hoàn hảo được đâu.

Tôi thấy anh nêu ra rất nhiều ví dụ của cái sự gọi là không hợp tuổi tác ấy. Thứ nhất anh nói về anh trai anh và bạn của anh ấy, nói rằng cũng năng động giỏi giang như nhau mà chỉ vì chị dâu anh khắc mệnh chồng nên chẳng biết lo toan kinh tế. Thật sự là anh suy luận không có một tý logic nào hết. Khắc mệnh chồng thì có thể là nguyên nhân khiến cho anh trai anh “không phất lên đuợc”, chứ chẳng liên quan gì đến chuyện chị ấy không biết lo toan kinh tế. Mà anh cứ một mực anh trai anh chẳng kém gì bạn mình nhưng tôi cho rằng anh ấy kém nhiều đó, mà nhất là trong khoản chọn vợ, người ta chọn vợ biết lo toan, vun vén chứ không chọn vợ chỉ biết ăn chơi như chị dâu anh. Mà cái ăn chơi hay vun vén đâu phải do bản mệnh sinh ra đâu?

Rồi anh minh họa rằng vợ chồng bạn anh vì tứ hành xung, vì đứng hàng chữ “đinh” nên hai lần đò. Thế ra những ai sinh hàng Đinh, Nhâm, Quý đều lấy 2 chồng hết? Anh thử ra tòa án mượn họ những hồ sơ cũ xem bao nhiêu % trong số đó là vợ chồng khắc mệnh? Nhiều nhà hợp đủ đường mà vẫn lôi nhau ra tòa rồi đường ai nấy đi đó anh.

Mà anh thử đi quanh hàng xóm xem, tìm một vòng có khi cũng đuợc ít ra là vài đôi vợ chồng chênh nhau 4 tuổi, không lẽ đến khi 49, 53 họ đểu gặp họa đoản mệnh hết sao? Nếu anh chưa tin, tôi có thể dẫn anh về khu phố nhà tôi có hai cụ đã tám mấy tuổi rồi vẫn hạnh phúc lắm, mà cụ ông cũng hơn cụ bà 4 tuổi đó anh ạ.

Đúng là ông bà ta đúc kết rằng “có kiêng có lành”, nhưng cũng chính ông bà ta bảo “nhân định thì thắng thiên”. Anh cứ “kiêng” như thế, mà vẫn muốn lấy được người con gái mình yêu thì rõ ràng là chuyện khó rồi.  Mà cho dù anh có tìm được người vừa hợp tuổi vừa hợp ý thì anh có chắc chắn mình sẽ hạnh phúc hay không? Vợ chồng hợp tuổi rồi, không lẽ về nhà chả ai cần làm lụng gì rồi cũng khắc giàu, vì anh “dưỡng“ em, em hợp anh, nhất định sẽ phất. Nhưng cứ ngồi đó há miệng chờ sung thì mệnh giời cũng chẳng phất được anh à. Rồi cậy số mình lấy được vợ hợp tuổi, sẽ sống đến đầu bạc răng long và đi đường phóng nhanh vượt ẩu thì làm sao tránh nổi tai nạn giao thông?

“Cầu toàn” là một việc tốt, nhưng cái gì cũng nên có mức độ của nó thôi anh à. Còn cứ cố quá, thì cái hậu quả nhãn tiền trước mắt là anh sẽ ế vợ. Tôi nghĩ anh cũng chẳng con ít tuổi nữa, cũng được báo động đỏ rồi, bạn bè còn kịp lấy và ly dị vợ rồi cơ mà, đúng không anh? Nếu không nhanh chân, anh sẽ chẳng có gì cho bản thân mình đâu.

Cuộc sống vợ chồng, điều cần nhất là tình yêu và sự hòa hợp, đó chính là thứ tạo nên hạnh phúc, không phải mệnh, không phải tuổi gì đâu. Giàu có, thăng tiến, thành đạt là do trí tuệ, công sức của mình. Người vợ “dưỡng” chồng, “phù” chồng là người yêu chồng, thương con, biết vun vén gia đình nhà cửa anh ạ. Chúc anh sớm chọn được vợ. Thân mến!

Chia sẻ