BÀI GỐC Tôi chưa lấy được vợ vì... mê tín

Tôi chưa lấy được vợ vì... mê tín

(aFamily)- Dường như ông trời đang trêu ngươi tôi thì phải. Tôi ghét người tuổi xung, xung mệnh và lảng tránh họ thì tôi lại càng gặp nhiều người như thế hơn.

28 Chia sẻ

Người đàn ông như thế, chị Lan nên "bỏ của chạy lấy người"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Một người đàn ông như thế đừng nên tiếc chị à. Chẳng dại gì mà phó mặc đời mình vào tay một người chồng chỉ tin lời thầy bói.

Chào chị thu lan

Đọc chuyện “Yêu nhau 2 năm, tôi bị người yêu bỏ vì không... hợp tuổi” của chị tôi tức điên lên. Vốn tôi nóng tính, từ ngày đi làm đã bình tĩnh và nhẫn nhịn nhiều hơn, nhưng nghe xong chuyện này tôi không thể kiềm chế được. Tôi biết chị buồn, chị tiếc nữa. 2 năm yêu thương không phải nói bỏ là bỏ ngay được. Nhưng chị cần phải bỏ, chị cần phải quên chị à. Vì một người đàn ông như thế, lấy về chỉ thêm khổ mà thôi. 

Thật ra, tôi cũng có cách để chị và anh ấy vẫn lấy được nhau. Cách này tôi học được của một người bạn. Lấy độc trị độc, người mê tín thì phải điều khiển bằng lời thầy bói. Mà lời thầy bói thì dễ mua chuộc lắm chị ạ, vất cho người ta ít tiền rồi nói gì người ta chẳng nói. Huống hồ đây cũng chẳng phải chuyện tày đình gì, có ai bắt tội được lời phán của thầy đâu. Chị chỉ cần tìm một ông thầy, nói dăm ba câu nhờ ông ấy giúp, đưa cho ít tiền rồi bảo họ nói rằng hai người tuy khắc cái này cái kia nhưng rất hợp… Nếu anh người yêu của chị có dẫn lời ông kia thì ông này cứ mắng thật lực là sẽ ổn. 

Nhưng tôi khuyên chị không nên làm thế, bởi lẽ tôi không thấy một động thái tích cực nào từ anh ấy cả. Phải người khác, nếu thật lòng yêu nhau, họ sẽ không dễ dàng chấp nhận số phận như thế. Cứ thử đi xem bói ở nhiều nơi xem sao đã. Đằng này, mới xem mỗi thầy, thầy vừa nói vậy đã ngay lập tức chia tay. Thầy nói có chắc là đúng không? Tại sao vội vàng tin ngay thế? Thày bói cũng có dăm bảy đường. Có người phán đúng cái này cái kia, cũng có người toàn nói quàng nói xiên, nói xằng nói bậy. Hạnh phúc cả đời người ta, ông ta chỉ nhìn mỗi cái ngấn tay là xong ư? 

Thêm nữa, có chồng mê tín rất mệt mỏi, cả nhà chồng đều mê tín thì khó thở lắm chị Lan ạ. Rồi chị biết không? Mua cái máy tính có khi cũng cần xem ngày đấy, đi đâu xa cùng cả cơ quan cũng phải hỏi thầy xem ngày này ngày kia có nên đi hay không? Những chuyện hoàn toàn có thể giải thích bằng khoa học lại cứ lấy thánh thần ra để bao biện thì cực kỳ chán nản. Rồi chị biết bi kịch nhất là cái gì không? Đó là chuyện con cái.
 
Tôi có một người bạn, lấy phải anh chồng mê tín lắm. Ngày chị ấy mang bầu đứa đầu tiên, cả nhà cứ bắt đi phá dù con đầu cháu sớm vì rằng đứa con đẻ ra sẽ khắc tuổi bố và bà nội, nhà sẽ làm ăn lụi bại. Nhưng bạn tôi kiên quyết không nghe. Người ta lỡ dở phá thai đã đành, đằng này mình có chồng đàng hoàng mà cũng phải thế ư? Đứa bé sinh ra trộm vía rất ngoan và thông minh, nhưng nhà chồng thì từ dạo ấy làm ăn cũng không được như trước. Cái thời buổi khủng hoảng này, người phất lên thì ít, người phá sản thì nhiều, vẫn giữ được công ty và có lãi là may mắn lắm rồi mà họ vẫn không ưng, một mực đổ tại thằng bé. Đứa trẻ mới 2 tuổi đầu, còn nhỏ mà đã chịu sự ghẻ lạnh của cả gia đình chỉ vì mê tín đó chị ạ. 

Một người đàn ông như thế đừng nên tiếc chị à. Chẳng dại gì mà phó mặc đời mình vào tay một người chồng chỉ tin lời thầy bói. Như thế là cả gia đình, cả tương của chị, con chị sau này chỉ phụ thuộc vào mấy lời phán của vài ông thầy chả biết tài phép đến đâu. Khổ lắm chị à. Chia tay cũng là cái tốt, chị sẽ tìm được người đàn ông tốt hơn cho mình. Một người tin vào tình yêu và con người chứ không phải bói toán. Mong chị sớm vui!

Chia sẻ