BÀI GỐC Tôi muốn ngoại tình vì chồng vô sinh

Tôi muốn ngoại tình vì chồng vô sinh

(aFamily)- Tôi khao khát có một đứa con nhưng chồng tôi lại vô sinh hoàn toàn nên tôi đang nghĩ đến chuyện ngoại tình..

14 Chia sẻ

Bạn đang để phần "con" lấn át rồi, Dương ạ

,
Chia sẻ

(aFamily)-Giờ anh ấy còn bị vợ cắm sừng lên đầu, vác một đứa con lang chạ về. Thử hỏi nỗi đau của anh ấy sẽ xót xa thế nào?

Bạn Thùy Dương thân mến!

Nếu như bạn chịu khó đọc diễn đàn tâm sự của afamily.vn, bạn sẽ thấy tình huống của bạn có nhiều người gặp phải và đã được tư vấn rất nhiều trên diễn đàn.

Tuy nhiên, tôi hiểu hoàn cảnh của bạn lúc này, đang rối bời, đang đấu tranh tư tưởng nên chẳng còn thời gian mà đi lục từng chủ đề, từng câu chuyện để rút kinh nghiệm cho mình.

Vì vậy tôi viết cho bạn vài dòng này, như muốn tóm tắt những gì tôi đã từng đọc được trong rất nhiều bài chia sẻ khi là thành viên của mục tâm sự.

Bạn có biết, hành động của bạn đang khiến cho rất nhiều những người nam giới và cả phụ nữ bất bình. Họ sẵn sàng dành cho bạn những lời không hay cũng như những cái nhìn không thiện cảm chút nào.

Thấu hiểu tình cảnh của bạn nhưng không đồng nghĩa phụ họa cho những tư tưởng bạn đang có. Bạn đang suy nghĩ cho bản thân nhiều hơn, cho phần con của mình chứ không phải cho đứa con tương lai hay cho chồng tội nghiệp bạn đang có.

Bạn hoàn toàn có thể tìm đến một người đàn ông khác, mưu cầu hạnh phúc cho mình, thỏa mãn ước mong được làm mẹ nếu như bạn chấp nhận li dị chồng. Giữa bạn và anh ấy không còn ràng buộc, đường ai người ấy đi.

Còn hiện tại, bạn vẫn gắn kết với anh ấy bằng tờ giấy kết hôn, vẫn nói yêu anh ấy rất nhiều thậm chí muốn bù đắp cho những bất hạnh anh ấy gặp phải. Thế mà bạn thản nhiên đi ngoại tình, giờ còn khao khát và định thực hiện ước muốn có con với người tình.

Bạn thử đặt mình vào vị trí của chồng bạn xem, anh ấy đã đau khổ thế nào khi biết mình sinh ra không được toàn vẹn chức năng, không có khả năng làm bố một đứa con do mình tạo ra. Giờ anh ấy còn bị vợ cắm sừng lên đầu, vác một đứa con lang chạ về. Thử hỏi nỗi đau của anh ấy sẽ xót xa thế nào, bố mẹ, gia đình anh ấy xấu hổ ra sao?

Bạn thỏa mãn với một người đàn ông, sinh ra một đứa con. Người đàn ông ấy cũng đã có gia đình, thử hỏi nếu đứa trẻ ra đời, vợ anh ta biết. Lúc đó hạnh phúc gia đình anh ta sẽ thế nào? Bạn lại đi phá thêm hạnh phúc của một người khác nữa.

Đứa con bạn sinh ra có được nhận bố hay không? Nó sẽ sống ra sao khi xung quanh người ta nhìn nó với ánh mắt dành cho một đứa con hoang, đứa con lang chạ. Bạn sẽ bù đắp nỗi đau tinh thần này cho nó ra sao?

Tôi thành thật khuyên bạn nên từ bỏ ý định hiện tại của bạn, Dương ạ. Còn có rất nhiều cách để có con cho dù chồng vô sinh mà bạn có thể tham khảo. Những cách như xin tinh trùng thụ thai nhân tạo hay xin một đứa con nuôi, chẳng phải sẽ vẹn đôi đường hơn cách đi ngoại tình không?

Vài lời chân thành gửi bạn.

                                                                                                                         Mr Hoàn Hảo

Chia sẻ