BÀI GỐC Tôi muốn ngoại tình vì chồng vô sinh

Tôi muốn ngoại tình vì chồng vô sinh

(aFamily)- Tôi khao khát có một đứa con nhưng chồng tôi lại vô sinh hoàn toàn nên tôi đang nghĩ đến chuyện ngoại tình..

14 Chia sẻ

Dương chỉ là "món hàng" để người đàn ông kia "đổi gió"

,
Chia sẻ

(aFamily)-Tôi cũng xin nói luôn với bạn, đừng trông chờ cái người đàn ông kia sẽ cho bạn đứa con. Đàn ông đơn giản mỡ dâng miệng mèo thì phải ăn.

Gửi Thùy Dương

Xin bạn hãy thôi cái ước mơ hão huyền bạn đang nuôi trong bài viết: “Tôi muốn ngoại tình vì chồng vô sinh”. Dù chỉ là người vô tình đọc được tâm sự trên nhưng tôi thấy bất bình thay cho chồng bạn.

Tôi thật sự thất vọng bởi cách bạn cư xử với chồng. Nó quá giả dối và đóng kịch. Ngoài thì thương miệng, thương môi. Đằng sau lại biến chồng thành một trò hề. Vừa ngủ với chồng, vừa ngủ với trai. Bạn tốt đẹp nhỉ?

Tôi không hiểu chồng bạn không đáp ứng được ham muốn tình dục của bạn hay bạn mượn chuyện muốn có con để thỏa mãn ham muốn, nhu cầu của bản thân trước. Bạn ạ, tôi nghĩ bạn phải đủ thông minh để biết rằng chừng nào bạn vẫn còn đang sống như vợ chồng với người chồng hiện tại, trong ngôi nhà của anh ấy thì không người đàn ông nào chấp nhận vợ mình đi ngoại tình và đem về một đứa con hay một cái thai. Người nào chấp nhận, phải chăng thần kinh anh ta có vấn đề, không biết đúng sai, còn gia đình anh ta chắc toàn người đần, đeo kính đen.

Tôi là chồng bạn, khi biết mình bị tình trạng như vậy, tôi sẽ giải phóng cho bạn ngay để bạn được đi với người đàn ông khác, được quyền lấy chồng khác và sinh ra những đứa con. Có thể chồng bạn thấy bạn bày tỏ tình thương, sự cảm thông với anh ấy nhiều nên anh ấy chưa đề nghị chia tay chăng? Nhưng anh ấy sẽ thế nào nếu như vợ mình hàng đêm vẫn mò đi theo người tình, cắm hai cái sừng vào đầu anh ấy một cách thản nhiên không chút gì hối tiếc.

Tôi cũng xin nói luôn với bạn, đừng trông chờ cái người đàn ông kia sẽ cho bạn đứa con. Đàn ông đơn giản mỡ dâng miệng mèo thì phải ăn. Đa phần đàn ông đều hám của lạ, đều có khả năng chinh phục cũng như lợi dụng đàn bà vào “chuyện ấy” siêu giỏi.

Nhưng đàn ông cũng không ngu ngơ đến mức “đem dây buộc mình” để cho người khác xỏ mũi đâu. Bạn quên mất anh ta đã có gia đình, có vợ con, tại sao lại phải đi ban phát cho bạn một đứa con mang hình hài của anh ta. Thế khác nào tự anh ta tố cáo chuyện “ăn vụng, đi đêm” của mình để vợ anh ta tìm đến hoặc chồng bạn lần ra. Công danh, sự nghiệp, hạnh phúc của anh ta xây dựng lại dễ dàng sụp đổ chóng vánh thế sao.

Anh ta đã biết dùng đồ bảo vệ khi “chung chạ” với bạn lần đầu càng chứng tỏ anh ta không phải chàng ngố. Trong đầu anh ta đã có hàng vốc “sỏi” để đối phó với những người đàn bà có chồng nhưng vẫn thích dửng mỡ theo trai.

Bạn chỉ là một món “hàng” để anh ta “đổi gió” thôi Dương nhé. Mất gì vài lời nói ngọt ngào, mấy câu dẻo kẹo tán đồng, tâng bốc đổi lại những phút giây ân ái không mất một đồng tình phí. Khi mời gọi được bạn đến chỗ kín đáo chỉ có hai người, anh ta muốn làm gì thì làm, bạn có bắt được anh ta phải làm cho bạn có con hay không? Chắc chắn không rồi. Bạn đang phải cầu xin anh ta cơ mà.

Đàn ông thiếu gì cách từ chối, thiếu gì bài để vẫn thỏa mãn ham muốn mà không để lại hậu quả. Bạn quá ngây thơ khi tin mình sẽ lấy được một mụn con từ anh ta.

Bạn thật đáng thương khi tự biến mình thành một món “đồ chơi” cho một người đàn ông sành sỏi!                  
                                                                                                          Phi công trẻ

Chia sẻ