BÀI GỐC Tôi muốn ngoại tình vì chồng vô sinh

Tôi muốn ngoại tình vì chồng vô sinh

(aFamily)- Tôi khao khát có một đứa con nhưng chồng tôi lại vô sinh hoàn toàn nên tôi đang nghĩ đến chuyện ngoại tình..

14 Chia sẻ

Nếu không dám "phá rào", phụ nữ cứ chịu thiệt mãi sao

,
Chia sẻ

(aFamily)- Việc Thùy Dương ngoại tình để kiếm một đứa con vì chồng bị vô sinh cũng đâu có gì to tát.

Chào Vy Vy

Trước tiên, chị rất ngưỡng mộ em khi can đảm viết ra những dòng đầy ý chí trong tâm sự “Chồng vô sinh, chị Dương đương nhiên được phép "ăn vụng"”. Bên cạnh ngưỡng mộ, chị sẵn sàng dành một phiếu để ủng hộ em, song hành cùng ý kiến của em.

Chị biết, ngay sau khi bài em được đăng, đã có loạt bài phản đối ý kiến em đưa ra như Jack trong “Phụ nữ ngoại tình chả "sướng" gì đâu Vy Vy à!”. Phải nói Jack rất kỳ công khi viết một bài dài như vậy. Anh ta có những quan điểm của riêng mình nhưng nhìn chung vẫn chỉ bênh vực cho người cùng giới.

Nguyễn Trung Hiếu với bài “Lý do "ăn nem" của chị Dương thật là... ngớ ngẩn” cũng không khác gì Jack, cũng tư tưởng tương tự như vậy. Chỉ đứng trên khía cạnh thiên vị đàn ông cũng như cách nói của một người ngoài cuộc, không thể thấu hết nỗi lòng người trong cuộc.

Còn độc giả Thùy Dương lại viết: “Trong gia đình, người vợ phải biết hi sinh một chút Thùy Dương ạ!” thể hiện tư tưởng cam chịu không đáng có. Một kiểu phụ nữ đầy truyền thống, hợp hơn với thời phong kiến.

Khi đọc ba bài viết trên, chị nghĩ phải viết ra những suy nghĩ của mình. Nếu không lên tiếng, mình sẽ lại đánh đồng với các ý kiến ở trên. Như vậy thật thiệt thòi cho những người can đảm như Vy Vy.

Phụ nữ ngày nay đã có quyền bình đẳng như nam giới, chưa kể trong hiến pháp Việt Nam đã quy định quyền bình đẳng nam nữ từ những ngày đầu giành độc lập, cách đây rất lâu rồi. Chúng ta không thể cứ mãi áp dụng cái truyền thống gò bó người phụ nữ kiểu xa xưa “tam tòng, tứ đức” kiểu “tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử” nữa. Thế làm sao có thể gọi nam nữ bình quyền.

Việc Thùy Dương ngoại tình để kiếm một đứa con vì chồng bị vô sinh cũng đâu có gì to tát. Lập gia đình là để đẻ con, nối dõi tông đường. Sống là vì con cái. Vậy nếu không có con cái thì sống làm gì, xây dựng hôn nhân để rồi sống mãi kiếp vợ chồng son vô vị hay sao?

Thử hỏi một người chồng bị vô sinh hoàn toàn, nếu như lấy một cô gái khác cũng chẳng làm nên trò trống gì và cũng chẳng có người phụ nữ nào bình thường muốn lấy một người đàn ông bị bệnh vô sinh cả. Vậy suy ra việc có một người phụ nữ vẫn sẵn sàng sống bên cạnh, hầu hạ anh ta đã là một diễm phúc lắm rồi. Còn việc cô ta đi kiếm con ngoài cũng là đem về một sinh linh nhỏ bé làm bầu bạn với anh ta cho cuộc sống đỡ tẻ nhạt, vậy có vui hơn không?

Trong trường hợp này, mới chỉ thấy mọi người kêu hộ chồng Dương, còn bản thân anh ta đã kêu gì đâu. Tại sao Dương không thực hiện ý định của mình đi rồi xem ý kiến của chồng ra sao. Nếu anh ta không đồng ý thì ly hôn, lúc đó cũng đâu muộn. Nhưng đặt tình huống ngược lại, anh ta vui vẻ chấp nhận, chẳng phải em lại có công với anh ta hay sao?

Thiên hạ nói gì là việc của thiên hạ, mình ở trong cuộc, cái nào hợp lý thì mình làm em ạ. Chị ủng hộ việc em làm. Nếu không dám “phá rào”, cả đời này phụ nữ chúng ta chỉ biết cam chịu thôi sao?

Chia sẻ