BÀI GỐC Tôi muốn ngoại tình vì chồng vô sinh

Tôi muốn ngoại tình vì chồng vô sinh

(aFamily)- Tôi khao khát có một đứa con nhưng chồng tôi lại vô sinh hoàn toàn nên tôi đang nghĩ đến chuyện ngoại tình..

14 Chia sẻ

Trong gia đình, người vợ phải biết hi sinh một chút Thùy Dương ạ!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Người vợ phải biết hi sinh một chút, bao dung một chút, vị tha một chút, nhẫn nhịn một chút... Tất cả chỉ là một chút thôi, nhưng cộng lại sẽ...

Bạn Thùy Dương thân mến!

Thật tình cờ là chúng ta cùng có một cái tên giống nhau. Mình đã đọc một số chia sẻ cũng như những phản hồi của các độc giả khác và mình cũng muốn chia sẻ một vài suy nghĩ của mình với bạn.

Mình muốn kể cho bạn nghe một câu chuyện tình yêu có thật mà mình đã xem trên chương trình "Tình yêu của tôi" phát sóng trên VTV3 vào lúc 10h30 tối thứ bảy hàng tuần.

Có đôi vợ chồng người Nghệ An sau khi lấy nhau vài năm mà chưa có con, nguyên nhân là do từ phía người vợ. Hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn, họ quyết định vay mượn bà con ít tiền, quyết tâm vào Sài Gòn, tìm việc làm, dành dụm tiền để chữa bệnh cho người vợ. Và chỉ khi nào họ có con thì mới trở về.

Anh chồng đã làm rất nhiều công việc để có tiền chạy chữa cho vợ, nhưng dường như ông trời vẫn đùa giỡn với số phận của họ, gần mười năm rồi họ vẫn chưa thể có một đứa con. Và cũng ngần ấy năm họ chưa một lần về thăm quê, vì chưa có con và chưa có tiền để trả nợ. Bao nhiêu tiền mà anh chị kiếm được trong suốt những năm qua đều tập trung vào chữa bệnh cho chị vợ.

Chị vợ khổ tâm và thương chồng vô cùng, đã rất nhiều lần đề nghị chồng đến với người phụ nữ khác để có một đứa con, nhưng anh một mực từ chối. Anh nhất quyết gắn bó cuộc đời mình với chị và vẫn không thôi quyết tâm làm việc dành dụm tiền để chữa trị cho vợ.

Mình đã rất xúc động khi nghe những lời vợ chồng anh ấy chia sẻ. Và mình biết chắc rằng  hàng ngàn khán giả khi xem câu chuyện tình yêu này cũng xúc động trước tình yêu anh ấy dành cho vợ. Trên ti vi thì mình nhận thấy anh ấy là một người đàn ông khoẻ mạnh, đẹp trai, hiền lành và đức độ, còn chị ấy là một người vợ chất phát và thảo hiền.

Mẹ mình thường bảo, người phụ nữ trong gia đình bao giờ cũng là người giữ lửa, người cầm cương, là người phải biết hi sinh một chút, bao dung một chút, vị tha một chút, nhẫn nhịn một chút... Tất cả chỉ là một chút thôi, nhưng cộng lại sẽ thành rất nhiều chút mà thổi cả một ngọn lửa Gia đình yên ấm hạnh phúc, cho con cái được sống trong tình yêu thương của cha mẹ. Chẳng biết bạn thế nào nhưng mình cũng luôn nghĩ như vậy.

 Bạn thấy đấy, anh chồng trong câu chuyện kia nếu như cũng có suy nghĩ và hành động như bạn thì cũng không ai trách được anh ấy. Vì mong muốn được làm cha, làm mẹ là khát khao của tất cả những người đàn ông và những người phụ nữ sinh ra trên cõi đời này. Nhưng bạn hãy nghĩ xem tại sao anh chồng ấy lại không làm như vậy? Bạn thử đặt vị trí nếu bạn là chị vợ ấy, và anh chồng kia bỏ rơi bạn đến với người phụ nữ khác thì bạn sẽ như thế nào?

Mình thấy bạn bảo rằng "Tôi rất yêu chồng", "Tôi  nhủ lòng sẽ bù đắp cho anh để cho anh thấy nhẹ nhàng, tạo cho anh cảm giác thoải mái, không bị tự ti và ám ảnh về bệnh tật vì anh không có lỗi". Nhưng mình thấy những việc bạn làm dường như đi ngược lại  điều ấy.

Mình nghĩ, mình và mọi người đều không có quyền phán xét hay chỉ trích bạn vì mình và mọi người đều không phải là bạn, không thể sống thay cho cuộc đời bạn. "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà một cảnh", mỗi con người có một cuộc đời, một số phận khác nhau. Và mình nghĩ bạn nên chọn cho mình một cuộc sống  sao cho  bạn cảm  thấy bình yên và thanh thản nhất, chứ không phải cứ sống trong dày vò day dứt.

Nếu bạn không có đủ sự hi sinh, không thể cùng chồng bạn  đi đến cuối con đường, không thể bên anh ấy những lúc khó khăn này thì hãy trao đổi thắng thắn với anh và có thể đi tìm một hạnh phúc mới. Chứ bạn không nên có những suy nghĩ và việc làm như hiện nay, tội cho anh ấy lắm.

Một vài chia sẻ rất chân thành của mình gửi tới bạn. Mong bạn bình tâm và sáng suốt có những suy nghĩ và việc làm đúng đắn cho cuộc đời mình.

Chia sẻ