Có nhiều cách để có con mà không cần "ăn vụng"
(aFamily)- Khao khát một đứa con là chuyện bình thường, nhưng ngoại tình để có con thì không được chị à.
Xin chào chị Thùy Dương!
Đầu tiên em xin chia buồn cùng chị vì chồng chị không có khả năng sinh con. Việc chị khao khát có con là điều rất bình thường, ai cũng vậy thôi, kể cả chồng chị.
Chị có nói là chị yêu chồng chị và không muốn tổn thương anh ấy. Nhưng nếu chị ngoại tình và có thai thì chồng chị sẽ thấy sao? Theo ý kiến của riêng em thì chị nên nói những suy nghĩ của mình với chồng chị.
Chị có thể nói với chồng, hai người nên đến bệnh viện để xin tư vấn của bác sĩ. Chị có thể chọn cách đến bệnh viện và làm thụ tinh nhân tạo. Đương nhiên việc này sẽ tốn kém, và không thoải mái cho chị vì chị phải dùng thuốc hỗ trợ... Nhưng hai vợ chồng chị sẽ thoải mái hơn. Chồng chị sẽ không có cái cảm giác mặc cảm vì mình yếu kém nên vợ phải đi ngủ với người đàn ông khác để có được 1 đứa con.
Nếu thật lòng yêu chồng, thì chị đừng nên làm việc gì khiến anh ấy tổn thương, nhất là về tinh thần như này. Chị ngoại tình, đương nhiên chồng chị sẽ biết. Em giả sử như chồng chị không vô sinh đi, nhưng người ta vẫn tổn thương, vẫn mặc cảm vì mình không đáp ứng đủ nhu cầu sinh lý cho vợ...
Nếu chị quyết định xxx với anh bạn kia, sau này có con rồi thì sao nữa hả chị? Chị có sống thoải mái được không? Chồng chị có chấp nhận tiếp tục gắn bó với chị không? Nếu có thì anh ấy sẽ đối xử với con chị như thế nào? Rồi gia đình hai bên sẽ nghĩ sao? Sẽ đánh giá về chị như thế nào đây? Còn bạn bè, đồng nghiệp nữa chứ? Mọi người sẽ nhìn chị thế nào đây? Chị có thấy đây là một quyết định đúng đắn không?
Còn về phía anh bạn kia của chị. Anh ấy cũng có gia đình rồi, vậy mà vẫn đem lòng yêu chị sao? Em xin lỗi, nhưng nói thật là em coi thường những ai có gia đình rồi mà vẫn còn nói là "yêu" người khác. Nếu đó thực sự là yêu, thì ly dị đi rồi muốn làm gì thì làm. Chứ nghĩ đến cảnh chồng mình đấy, vẫn quan hệ, vẫn nói yêu thương mình mà lại làm chuyện đó với người khác, thật ghê tởm!
Ôi! Văn của em dở nên cứ viết lan man như vậy. Nhưng tóm lại ý của em là nếu chị yêu chồng chị thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện nem chả gì cả. Chuyện không có con, đến bác sĩ giải quyết. Bây giờ là thời đại khoa học rồi. Cách này giúp tất cả mọi người đều vui vẻ. Mong chị sẽ có quyết định đúng đắn.