BÀI GỐC Tôi muốn ngoại tình vì chồng vô sinh

Tôi muốn ngoại tình vì chồng vô sinh

(aFamily)- Tôi khao khát có một đứa con nhưng chồng tôi lại vô sinh hoàn toàn nên tôi đang nghĩ đến chuyện ngoại tình..

14 Chia sẻ

Thùy Dương sẽ chán ghét bản thân sau khi có con bằng cách "vụng trộm"

,
Chia sẻ

(aFamily)-Chị đau đớn nhận ra rằng ngay từ đầu, anh chồng đã biết chị "đi khách" nhưng thản nhiên chấp nhận vì nhu nó giúp anh ta giải quyết chuyện cơm áo gạo tiền.

Phải nói rằng cho đến lúc này, phản ứng của cánh nữ (đặc biệt là những chị em đang có gia đình) đối với quan điểm của 2 bạn Vy Vy & Hoa lục bình chưa nhiều. Vì vậy, đã có một bài đóng góp cho chủ đề này rồi, giờ lại...nói tiếp, thú thật tác giả Thiện cũng ngại ngùng lắm, cũng e lại mang tiếng "đàn ông lắm mồm", hoặc "bênh vực cho người cùng giới" như bạn Hoa lục bình đã phát biểu. Tuy nhiên, cũng đành xin thêm một lần làm bận mắt mọi người trên diễn đàn thôi, vì không nói ra, thấy sốt ruột thế nào ấy!

Xin kể hầu các bạn một câu chuyện mà chính tác giả đã tận mắt chứng kiến cũng khá lâu.

Hai vợ chồng trẻ là láng giềng của nhà tôi, có 2 đứa con đầy đủ nếp tẻ. Anh chồng dạo đó thất nghiệp, chị vợ phải làm công việc phục vụ trong nhà hàng.

Một đêm nọ, một anh chàng vốn là thân hữu của anh chồng kia, sau chầu nhậu với nhóm bạn bè đồng nghiệp, nháy mắt với nhân viên nhà hàng gợi ý muốn tìm "em út". Yêu cầu được đáp ứng, mấy cô trong "đội ngũ" được đưa ra tiếp cận, anh chàng này hoảng kinh khi nhận ra trong số đó có mặt...vợ của bạn mình! Rất nhanh chóng, anh bỏ nhỏ với mọi người cùng bàn, kiếm cớ đi vệ sinh rồi lặng lẻ chuồn mất!

Phát hiện đó được nhanh chóng lan truyền, không phải qua sự "mách lẻo" của anh bạn ấy, mà qua người nào khác cùng có mặt trong tình huống. Ít lâu sau, hai vợ chồng láng giềng nhà tôi ly hôn!

Tâm sự với một thành viên nữ của gia đình tôi, chị ấy nói rõ quyết định ly hôn là từ ở chị. Chị cho biết với thỏa thuận giữa hai vợ chồng, chị vẫn nghĩ chồng chị đồng ý cho chị đi làm vì tin rằng chị chỉ đảm nhận công việc bưng bê, phục vụ.

Khi mọi chuyện liên quan đến phẩm hạnh của chị bị vỡ lở, chị đau đớn nhận ra sự thật là ngay từ đầu, anh chồng đã biết chị "nhảy dù" nhưng thản nhiên chấp nhận do đồng tiền chị mang về có khả năng giúp anh ta giải quyết chuyện cơm áo gạo tiền giữa lúc thắt ngặt! Trong ý thức tự xấu hổ với bản thân, giờ đây cộng thêm lòng khinh bỉ bởi sự "cam chịu" hèn kém của ông chồng, chị thấy rõ là tình yêu giữa hai người đã hết!

Để cho rộng đường bình luận, tôi mời các bạn cùng tôi đọc thêm bày giải của một anh chồng trên trang tâm sự khác, tiêu đề:"Đau đớn vì "xin con" cho vợ".

Khác với tâm sự của Thùy Dương, người chồng ở đây sau bao lần không thuyết phục được vợ "bỏ" mình để lấy chồng khác vì mình vô sinh, anh đã âm thầm nhờ một người bạn...giúp sức để thực hiện chuyện gieo giống cho vợ mình bằng cách cho vợ uống thuốc ngủ! Kết quả thành công, vợ anh mang bầu với hạnh phúc ngỡ rằng "trời ngó lại" cho hai vợ chồng, còn anh thì đau đáu, day dứt với mặc cảm phải che dấu vợ "sự thật tầy đình", cộng thêm cả cái ám ảnh vợ anh đã có lần nằm trong tay một người đàn ông khác!

Thật ra, luật pháp cũng như tập quán xã hội từ xưa nay đã có phần dự liệu để tháo gỡ cho những tình huống bất như ý trong hôn nhân. Không ai lên án đàn ông hay phụ nữ chấm dứt hôn nhân một cách hợp lý và hợp pháp khi không đạt được hạnh phúc vì bất cứ lý do gì. Bởi thế nên cái câu bạn Hoa lục bình phát biểu: "Nếu không dám "phá rào", cả đời này phụ nữ chúng ta chỉ biết cam chịu thôi sao?" quả thật là một sự "dũng cảm" không cần thiết, nếu không muốn nói là trơ tráo đối với phụ nữ.

Điều tôi mong các bạn VyVyHoa lục bình nhìn rõ, là ngoài vấn đề ràng buộc bởi luật pháp, bởi đạo lý xã hội, con người chúng ta không thể chối bỏ được cảm giác cùng ám ảnh về cái gọi là tình nghĩa gối chăn trong quan hệ vợ chồng.

Hai nhân vật nam và nữ trong hai tình huống trên đều là những người có mặc cảm tội lỗi, ít nhất là cho bản thân họ. Thế nhưng tại sao họ vẫn day dứt với chồng và vợ họ mặc dù hành động họ làm trước hết đã khẳng định chỉ là "phương tiện" giúp họ đạt được một mục đích nào đấy? Xin thưa, lòng tự trọng trong quan hệ vợ chồng không cho phép con người thản nhiên với mọi sự đánh đổi, cho dù hoàn cảnh có khắc nghiệt đến đâu.  

Bởi thế, là một phụ nữ (nhất là nếu chưa lập gia đình), tôi hy vọng hai bạn suy nghĩ lại về những lập luận của mình, đại loạị: "Tôi không cổ súy ngoại tình, nhưng giờ người ta ngoại tình như cơm bữa. Gia đình yên ấm hạnh phúc còn ngoại tình cho đủ vị. Mỗi người một cách sống và tự chịu trách nhiệm về cuộc đời mình, mọi người cũng không còn để tâm và phán xét quá nhiều nữa. Huống hồ, chị Dương lại có lý do chính đáng: là cần một đứa con! Và... "Thử hỏi một người chồng bị vô sinh hoàn toàn, nếu như lấy một cô gái khác cũng chẳng làm nên trò trống gì(!?) và cũng chẳng có người phụ nữ nào bình thường muốn lấy một người đàn ông bị bệnh vô sinh cả.

Vậy suy ra việc có một người phụ nữ vẫn sẵn sàng sống bên cạnh, hầu hạ (?) anh ta đã là một diễm phúc lắm rồi. Còn việc cô ta đi kiếm con ngoài cũng là đem về một sinh linh nhỏ bé làm bầu bạn với anh ta cho cuộc sống đỡ tẻ nhạt (?), vậy có vui hơn không?

Suy cho cùng, mỗi người đều có quyền sống theo ý mình, và dẫm đạp lên dư luận, miễn rằng bạn chịu được tất tần tật những hậu quả mang lại sau cái cách sống đó.

Tuy nhiên, trường hợp bạn Thùy Dương, sự đánh cược với hạnh phúc không chỉ riêng của vợ chồng bạn, mà còn liên quan đến gia đình người khác. Thử nghĩ, nếu vợ của anh bạn tình nguyện gieo giống biết được, liệu Thùy Dương có an toàn để thực hiện mong muốn mượn tạm chồng họ để đơn giản là "sản xuất" một sinh linh nhỏ bé hầu làm bầu bạn... cho chồng mình không?

Chia sẻ