BÀI GỐC Tôi muốn ngoại tình vì chồng vô sinh

Tôi muốn ngoại tình vì chồng vô sinh

(aFamily)- Tôi khao khát có một đứa con nhưng chồng tôi lại vô sinh hoàn toàn nên tôi đang nghĩ đến chuyện ngoại tình..

14 Chia sẻ

Chồng vô sinh, chị Dương đương nhiên được phép "ăn vụng"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chị Dương có lý do chính đáng để ngoại tình: cần một đứa con.

Tôi thấy nhiều người lên án chị Dương, coi việc làm của chị là điều không thể chấp nhận được, là quá độc ác với chồng. Ngay cả một số đồng nghiệp của tôi, khi cùng đọc tâm sự này của chị, cũng không giấu được sự dè bỉu, lớn tiếng chỉ trích. Nhưng căn bản, tất cả cũng chỉ là ở ngoài nhìn vào mà nói, phải trực tiếp ở trong hoàn cảnh đó mới biết được mình sẽ làm thế nào. Mỗi người có một cuộc đời, một số phận: “Bắt phong trần phải phong trần/Cho thanh tao mới được phần thanh tao”. 

Tôi không có quyền nói chị Dương phải làm thế nào bởi bản thân tôi chưa từng trải qua hoàn cảnh ấy. Tôi tin rằng hầu hết mọi phụ nữ cũng chỉ mơ ước mình có được một cuộc sống bình thường: một người chồng tốt, một mái ấm để đi về, đứa con để yêu thương, chăm sóc. Chẳng ai muốn mình rơi vào hoàn cảnh éo le, trớ trêu.  

Đã đọc rất kỹ tâm sự của chị, và tôi hiểu rằng, anh chị đã biết tin anh vô sinh từ khá lâu rồi, chứ không phải mới đây. Nhưng hình như cả hai chưa có quyết định gì về vấn đề này? Anh có vẻ lảng tránh, không muốn nói đến. Nếu đã vậy, chị có quyền quyết định cuộc đời mình. Kết hôn đã vài năm, tuổi cũng chẳng còn trẻ nữa, phụ nữ có thì, tuổi sinh đẻ có hạn. Nếu chị Dương không quyết ngay, có thể đến lúc đủ quyết tâm thì lại qua tuổi mất rồi, việc có con sẽ vô cùng khó khăn. 

Lần trước, ở chủ đề Ế chồng, tôi muốn xin ai đó một đứa con... "ngoài giá thú" (//afamily.vn/2010070611381346tm1ca37/E-chong-toi-muon-xin-ai-do-mot-dua-con-ngoai-gia-thu), các độc giả đã cùng nhau “mổ xẻ” khá kỹ vấn đề nên có con theo cách nào: thụ tinh nhân tạo hay xin con? Mỗi người một ý, nhưng quan điểm của tôi thì nghiêng về việc nên xin con hơn. Dù sao, ta cũng biết rõ bố đứa trẻ là ai, trình độ học vấn, gia đình, trí tuệ ra sao và còn tránh được nguy cơ loạn luân về sau này. 

Chị lại hoàn toàn khỏe mạnh bình thường. Tại sao chị phải xin con nuôi? Có khả năng sinh đứa con máu mủ của mình, sao phải nuôi con của người? Tôi không phản đối việc nhận con nuôi, nhiều người có khả năng, và rất nhiều đứa trẻ bất hạnh, cô đơn trên đời này cần được dang rộng vòng tay yêu thương, nhưng có khả năng thì vẫn nên có con đẻ của mình. 

Tôi không cổ súy ngoại tình, nhưng giờ người ta ngoại tình như cơm bữa. Gia đình yên ấm, hạnh phúc còn ngoại tình cho đủ vị. Mỗi người một cách sống và tự chịu trách nhiệm về cuộc đời mình, mọi người cũng không còn để tâm và phán xét quá nhiều nữa. Huống hồ, chị Dương lại có lý do chính đáng: là cần một đứa con.  

Bây giờ, nếu người đàn ông kia đã hứa đồng ý cho chị một đứa con thì chị nên nắm bắt cơ hội ấy. Đàn ông bây giờ họ khá thận trọng trong vấn đề này, nhưng nếu anh ta đã nói chắc chắn như vậy thì mình nên thử, dù sao chị cũng không có gì để mất. Mong rằng chị sẽ đạt được nguyện vọng của mình. Anh cũng chấp nhận đứa bé, coi nó như con của mình, đó sẽ là cái kết đẹp nhất.

Chia sẻ