BÀI GỐC Tôi muốn ngoại tình vì chồng vô sinh

Tôi muốn ngoại tình vì chồng vô sinh

(aFamily)- Tôi khao khát có một đứa con nhưng chồng tôi lại vô sinh hoàn toàn nên tôi đang nghĩ đến chuyện ngoại tình..

14 Chia sẻ

Lý do "ăn nem" của chị Dương thật là... ngớ ngẩn

,
Chia sẻ

(aFamily)- Các chị muốn nghe những tiếng cười trẻ thơ, còn đàn ông bọn tôi lại không muốn ngắm nhìn những đứa con thân yêu của mình chăng?

Có lẽ tôi cũng sẽ chẳng bao giờ đọc bài của chị Dương khi thấy tiêu đề "Tôi muốn ngoại tình vì chồng vô sinh" nếu như không đọc phải một dòng tiêu đề khác là "Chồng vô sinh, chị Dương đương nhiên được phép "ăn vụng"". Một sự ức chế không thể nào kiềm hãm được.

Bạn Vy Vy nói chị Dương "đương nhiên" được phép ngoại tình với lý do chồng chị bị vô sinh, vậy tại sao chị Dương lại không ly dị chồng rồi đến với người đàn ông đó, mà lại quyết định lừa dối chồng mình. Có thể chị sẽ nói rằng "Tôi vẫn còn rất yêu chồng tôi", vậy cách thể hiện tình yêu của 1 người phụ nữ yêu chồng mình là phải cắm sừng lên đầu anh ta chăng?

Tiếp theo đó là chị muốn ngoại tình để có con, ngoại tình xong, có thai xong rồi chị sẽ như thế nào giải thích với gia đình nhà chồng? Có thể chị sẽ không để ý đến cái nhìn kém thân thiện của người xunh quanh dành cho chị, nhưng chị có bao giờ tính đến chuyện người thân của chị sẽ nghĩ gì không, rằng người chồng hết mực yêu thương chị sẽ nghĩ gì không?

Còn nếu chị ngoại tình mà không muốn có con để giấu mọi người, vậy lý do: "Chồng vô sinh" cũng chỉ là cái cớ để thỏa mãn thú vui nhục dục vủa chị bên người đàn ông khác mà thôi.


Các chị cho rằng phụ nữ các chị có "Thiên chức làm mẹ" thì đàn ông bọn tôi cũng có "Thiên chức làm bố ". Các chị muốn nghe những tiếng cười trẻ thơ, tiếng tíu tít nô đùa của những đứa trẻ, còn đàn ông bọn tôi lại không muốn ngắm nhìn những đứa con thân yêu của mình chăng?

Đôi khi vì tình yêu người ta có thể bỏ qua tất cả, ví dụ như vấn đề vô sinh. Và đặc biệt bệnh vô sinh này không phải chỉ đàn ông bọn tôi bị, mà cả phụ nữ các chị cũng có thể mắc phải, và chị nghĩ rằng ai có chồng (hoặc vợ) bị vô sinh đều tìm thú vui bên người khác như chị sao?

Chẳng có ai có cái nhìn thiện cảm đối với những người lừa dối chồng (hoặc vợ) mình để đến với người khác cả, còn tôi ghê tởm với những người đó. Người như chị tốt nhất nên sống một mình với những đứa con của người đàn ông khác là tốt nhất.

Chia sẻ