BÀI GỐC Tôi muốn ngoại tình vì chồng vô sinh

Tôi muốn ngoại tình vì chồng vô sinh

(aFamily)- Tôi khao khát có một đứa con nhưng chồng tôi lại vô sinh hoàn toàn nên tôi đang nghĩ đến chuyện ngoại tình..

14 Chia sẻ

Chia tay chồng đi rồi muốn "ăn nem" gì thì ăn

,
Chia sẻ

(aFamily)-Nếu tình yêu chồng vẫn còn nguyên vẹn thì không thể có chuyện bạn chủ động quan hệ với anhh ta khi chồng bạn đi xa...

Cùng bạn Thùy Dương,

Nếu như chuyện xảy ra từ lúc xã hội chưa được phát triển, còn chưa có nhiều điều kiện, phương tiện để hỗ trợ cho những trường hợp hiếm muộn, thì tâm sự của bạn có thể nhận được đôi chút cảm thông về ước mong rất chính đáng của người phụ nữ.

Tuy nhiên, cái chính mà tôi chắc chắn là cho dù ở bất cứ thời đại nào, bạn cũng không thể có được sự đồng tình, do bạn bắt mọi người nhìn vào tình huống bạn "đã" ngoại tình, chứ không đơn giản chỉ mới là để thực hiện được ước mong.

Khác với đàn ông, phụ nữ khi chấp nhận lên giường với một người khác, ngoài chồng, thì tâm lý của họ không thể né tránh được khái niệm là họ có tình cảm khá "tích cực" với người mà họ "chung chạ". Bởi thế, qua trình bày của bạn, tôi cho rằng suy nghĩ "vẫn yêu chồng, chẳng qua là..."chỉ là một cách nói nhằm tự xoa dịu cảm giác tội lỗi! Thật sự, tình cảm của bạn dành cho chồng đến lúc này cũng chẳng còn được bao nhiêu.

Không cần mổ xẻ, bạn và tôi đều cũng thấy rằng thời gian và "duyên phận" gặp gỡ giữa bạn và người đàn ông thứ 3 là rất tầm thường, giống như tất cả những tình huống "ngoài vợ ngoài chồng" đầy rẫy trong xã hội. Nếu tình yêu chồng vẫn còn nguyên vẹn, không thể có chuyện qua lại, tâm sự và cuối cùng thầm lén quan hệ với nhau khi chồng bạn đi xa mà điều đáng nói là do bạn chủ động trong lúc người đàn ông kia thì "đề phòng"?

Hơn nữa, nếu mọi chuyện suôn sẻ, viễn cảnh bạn sẽ mang cái bụng lùm lùm về bên chồng trước tình trạng khiếm khuyết đã được khẳng định của anh ấy, bạn chắc chẳng ngây thơ đến nỗi nghĩ rằng chồng bạn sẽ im lặng chấp nhận cái cảm giác thất bại vừa nặng nề, vừa nhục nhã của người đàn ông?

Công bằng mà xét, khiếm khuyết của chồng bạn dù không do lỗi của anh ấy nhưng đã mang đến hậu quả thiệt thòi cho cá nhân người vợ có mong muốn bình thường là được làm mẹ, thì nếu như anh ấy phải chấp nhận một sự "mất mát" thì cũng là lẽ thường thôi!

Tuy nhiên, cái "công bằng" cũng nằm ở chỗ là anh ấy phải được cư xử tôn trọng, hợp với đạo lý. Mà tôn trọng anh ấy tức là người phụ nữ tự tôn trọng lấy mình. Ở đây, tôi không muốn đề cập đến cảm nghĩ của "anh chàng thứ 3" về bạn. Vì tôi nghĩ bạn thừa thông minh để hiểu là trong vị trí đàn ông và với tâm lý tham lam, hám của lạ, bạn đứng ở đâu trong lòng anh ta và anh ta sẽ cư xử thế nào khi mọi chuyện thầm lén bị đổ bể.

Thế nên, nếu như không có điều kiện để sinh con theo khoa học (là thụ tinh ống nghiệm kết hợp từ trứng của bạn cùng tinh trùng xin của ai đó) thì hãy ly hôn đi bạn! Tôi tin rằng dù đau lòng nhưng chồng bạn sẽ có quyết định đứng đắn cho tình trạng hôn nhân giữa hai người, chấp nhận chia tay để bạn có cơ hội đàng hoàng xây dựng một gia đình đầy đủ khác.

Khuyên bạn như vậy vì tôi nghĩ rằng: nếu như bạn vẫn yêu chồng, bởi anh ấy có đủ tố chất bình thường của một con người là lòng tự trọng và căn bản đạo lý, thì chuyện bạn hy vọng anh ấy cảm thông cho bạn có một đứa con bằng cách bạn "ngoại tình", là điều không tưởng! Nói ngược lại, bạn xét xem có còn nên yêu thương và tôn trọng người chồng nhu nhược, hèn kém đến thế hay không?

Chia sẻ