BÀI GỐC Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

(aFamily)- Tôi phải cư xử sao với người thứ ba của chồng? Đến mắng phủ đầu hay là nhẹ nhàng khuyên bảo?...

69 Chia sẻ

Trong tình yêu, đừng quên câu "Nhất cự ly, nhì tốc độ" em ạ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Có thể chàng trai kia kém tuổi em nhưng kinh nghiệm yêu đương lại dày dặn nên việc nó lôi kéo được người yêu em là đương nhiên.

Thân gửiluvhoa4ever trong tâm sự: Ít kinh nghiệm sống, bạn gái tôi dễ bị vướng vào "cạm bẫy tình"”

Chào em trai

Anh rất đồng cảm với tâm trạng của em lúc này. Khi người ta yêu và nhất là ở trong thứ cảm xúc của mối tình đầu, người ta chỉ biết đến yêu, đến sở hữu, đến nỗi lo bị mất…v.v. Tất cả chỉ vì bản thân đang bị chi phối bởi yêu, yêu và yêu. Không gì khác.

Thứ tình yêu đầu đời bao giờ cũng đẹp, cũng lung linh và dường như người ta cảm thấy không thiết sống nếu như mối tình đó tan vỡ. Nhưng cũng bởi vậy mà nó tạo nên cho tình đầu sự mong manh dễ vỡ. Khi người trong cuộc không còn đủ tỉnh táo, minh mẫn để thoát khỏi cảm xúc yêu đương chi phối, rất dễ dẫn đến chia tay rồi chán đời, lúc đó khổ lắm.

Nhưng cũng chính những mất mát, chia ly từ mối tình đầu lại làm cho người trong cuộc khi trải qua sẽ vững vàng hơn, hiểu sâu sắc hơn về tình yêu và có cơ hội đến với tình yêu bền vững phía sau.

Anh không khuyên cũng như không thể chỉ bảo em làm cách nào để giữ được người bạn gái em muốn giữ. Anh chỉ muốn nhắc em một vài điều để em thoát khỏi cái cảm giác lo lắng, buồn chán hiện tại, sớm toàn tâm cho những mục tiêu lớn hơn sắp tới.

Thứ nhất, tình yêu trong xa cách có thể bền vững nhưng cũng có thể tan vỡ. Anh không dám tin tuổi đời còn trẻ của hai em có thể đủ những suy nghĩ chín chắn để xây dựng sự bền vững. Bọn em chưa có cái gì khẳng định cho tương lai. Cả hai đều sống phụ thuộc bố mẹ, hai phương trời khác nhau, chí hướng cũng chưa chắc chắn, chưa có nền tảng nên bảo tạo niềm tin cho nhau, cùng hướng về một phía sẽ rất khó.

Mặt khác, như nhiều người nói, cuộc sống luôn đầy rẫy cám dỗ. Cái tuổi 18 hoặc hơn một tý là tuổi bồng bột, cảm xúc dễ thay đổi, dễ bị chi phối. Không ngạc nhiên khi bạn gái dù đã có tình cảm với em mà trong thời gian trọ học, em ở bên cạnh song vẫn dễ dàng cảm tình với một đứa con trai khác. Vậy nên, khi em ở xa cô ấy, chuyện cô ấy có người khác sẽ khó tránh, nếu cô ấy bỏ em cũng không có gì lạ.
 
Những người xa nhà nói chung và con gái nói riêng thường thiếu thốn tình cảm và rất cần sự quan tâm. Bảo sao con gái khi đi học xa nhà thường yêu sớm là vì vậy. Em thử nghĩ xem, trong khi em ở xa cô ấy, không quan tâm, giúp đỡ, bảo vệ, giữ gìn cô ấy, một kẻ lạ tấn công, làm sao cô ấy có thể dành tình cảm cho em được.

Cuộc sống bây giờ gấp gáp lắm, em trai ạ. Em thấy mấy tháng sau quen mới có thể hôn bạn gái mà giờ bạn gái sẵn sàng để cho người khác hôn trong thời gian ngắn nhưng sự thực giờ là thế. Tình yêu tỉ lệ thuận với cảm xúc, cảm xúc tỉ lệ thuận với sự quan tâm và kỹ năng khi yêu. Có thể chàng trai kia kém tuổi em nhưng kinh nghiệm yêu đương lại dày dặn nên việc nó lôi kéo được người yêu em là đương nhiên. Cự li và tốc độ là một phần của tình yêu em ạ. Mà đó cũng chính là vấn đề nan giải của em bây giờ.

Anh luôn muốn em giữ được tình yêu của mình nhưng anh cũng mong em hãy coi nó như một rung động đầu đời nếu như tình yêu đó không thành. Hãy luôn suy nghĩ những điều tích cực nhất về tình yêu của mình. Cứ để mọi thứ bình thường như trước đây em vẫn làm. Đừng để nó chi phối em quá nhiều. Việc của em hiện tại là hãy suy nghĩ tạo cho mình một tương lai trước đã, cụ thể là việc học hành đến nơi chốn, sau đó yêu cũng chưa muộn. Những ngày tháng phía trước của em còn dài, tuổi đời còn trẻ, đừng để cho tình yêu biến mình thành một ông cụ trước tuổi, em nhé!

Chia sẻ