BÀI GỐC Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

(aFamily)- Tôi phải cư xử sao với người thứ ba của chồng? Đến mắng phủ đầu hay là nhẹ nhàng khuyên bảo?...

69 Chia sẻ

Nếu không bản lĩnh lúc này, Nguyên dễ trở thành... cave

,
Chia sẻ

(aFamily)- Hãy cố gắng vượt qua nỗi đau lúc này Nguyên à, đừng để nó nhấn chìm bạn nếu không muốn cuộc sống của mình ngày càng bế tắc.

Chào Ngọc Nguyên

Bạn đã mất bao nhiêu thời gian cân nhắc để viết được tâm sự “Tôi có phải là... cave?” đưa lên afamily.vn? Dù bạn có thế nào chăng nữa, tôi vẫn thán phục sự can đảm của Nguyên.

Bạn đưa ra câu hỏi, tôi biết bạn có những băn khoăn. Bạn đang ở hiện tại, bạn có cái nhìn về quá khứ của riêng mình song bạn chưa yên tâm, bạn muốn biết người khác có cùng suy nghĩ với mình không? Đôi khi câu trả lời của người ngoài đầy khách quan, trung thực, tuy đau nhưng có thể thức tỉnh, giúp bạn sửa chữa được lỗi lầm của chính mình. Bạn đừng buồn về điều đó, Nguyên nhé.

Tôi không muốn nhắc lại câu hỏi của bạn, có lẽ nó sẽ xúc phạm đến người trong cuộc. Câu chuyện của Nguyên chỉ một số người nào đó biết và chỉ họ mới có thể đánh giá bạn được phần nào qua những lời bạn kể. Còn rất nhiều người ở ngoài, mới gặp bạn gần đây hoặc trong quãng thời gian sắp tới, không ai có thể phán xét bạn vì họ đâu biết được quá khứ bạn trải qua. Bạn nên lấy đó làm niềm tin, làm động lực để bước tiếp trong cuộc sống.

Cuộc đời mỗi con người, không ai nắm tay từ tối tới sáng, ranh giới giữa trong sạch và tội lỗi vốn mong manh, thậm chí diễn ra trong tích tắc. Không ai muốn mình mắc phải lỗi lầm, tuy nhiên số phận lại buộc ta phải trải qua như để giúp ta hiểu hơn về cuộc sống cũng như tự chắt lọc những trải nghiệm trong cuộc đời.

Tôi không nghĩ bạn thuộc kiểu người làm cái nghề bạn hỏi. Tiếc thay, hành động của bạn lại mang hơi hướng đó. Những cử chỉ của bạn dẫn người ta có liên tưởng đến cái nghề đốn mạt kia. Cái nghề mà khi dính vào rất khó bỏ, cái nghề ăn trắng mặc trơn nhưng thật bỉ ổi, xấu xa và người đời khinh như mẻ.
 
Tôi chỉ thấy xót cho bạn vì đã vứt bỏ nhiều thứ tốt đẹp của mình mà lại không được trả công xứng đáng. Người làm nghề gái gọi hạng sang đánh đổi phẩm giá, xác thịt để thu về vật chất, sự chiều chuộng, thỏa mãn nhu cầu riêng còn bạn chẳng được cái gì, còn bị người ta đè nén, miệt thị, dằn vặt cả thể xác và tinh thần.

Anh ta đểu cáng song anh ta chạy trốn Nguyên cũng là may mắn cho bạn. Ít nhất, anh ta cũng giúp bạn nhận ra được sự man trá của tình yêu, chút bồng bột của tuổi trẻ và quan trọng nhất vớt vát cho tinh thần bạn một chút ánh sáng sau những ngày đen tối vừa qua.

Nguyên còn nhận biết được mình đang đứng ở đâu, giai đoạn nào, cần làm gì để vượt qua và khuyên người khác không nên lặp lại con đường mình đã vướng. Chừng đó còn đủ để minh chứng bạn không đến nỗi lầm lạc như những cô gái gọi vốn không biết đâu là điểm dừng. Cuộc đời của các cô gái này cứ đi từ sai lầm này tới sai lầm khác, cuối cùng đi vào bế tắc, sống vật vờ như những con ma và sớm muộn cũng chết vì bệnh tật.

Gạt bỏ lại những ngày quá khứ, cũng đừng vương vấn thêm người đàn ông kia, cũng không cần một sự trả thù theo cách nhiều người khuyên. Hãy trở về với những ngày hiện tại, hoàn thành những thứ Nguyên còn dang dở và vượt qua được chính mình trong lúc này. Chừng đó cũng được coi là thành công với bạn. Muốn làm thêm những điều tốt đẹp hơn nữa, Nguyên hãy vượt qua cột mốc này đã nhé.

Như một người bạn, tôi luôn hi vọng Nguyên sớm vượt qua thời điểm hiện tại.

Chia sẻ