BÀI GỐC Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

(aFamily)- Tôi phải cư xử sao với người thứ ba của chồng? Đến mắng phủ đầu hay là nhẹ nhàng khuyên bảo?...

69 Chia sẻ

"Thực dụng" trong trường hợp này là khôn ngoan nhất T.T ạ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Vậy em hãy im lặng tiếp được không? Đổi lại, em sinh con trong điều kiện kinh tế tốt, có chỗ để ở, có thể tiếp tục việc học. Bố mẹ cũng được yên tâm phần nào.

T.T, tác giả bài "Tôi cưới nhầm người đàn ông đã có vợ" thân mến!

Tôi đã đọc câu chuyện của em, thực sự buồn, buồn vì sự cả tin và quá ngây thơ của em. Em đã nhìn cuộc đời trong sáng quá, đến mức không nhận ra quá nhiều sự bất thường xung quanh người đàn ông ấy. Rồi sau đó là sự mù quáng, yêu và cưới quá nhanh khiến em không kịp suy xét bất cứ điều gì. Nhưng nói lại để làm gì? Sự thật vẫn là sự thật, và đã xảy ra rồi, trách em cũng vô ích. Tự em đang hàng ngày, hàng giờ nếm trải sự đau đớn cho sai lầm ấy rồi. 

Anh Thiện đã tư vấn cho em, tuy nhiên, tôi lại không mấy đồng ý với quan điểm của anh ấy nên có đôi dòng tâm sự của em. Cũng chỉ là thêm một ý kiến để em tham khảo, còn tùy em lựa chọn. Nếu tôi là em, tôi sẽ suy nghĩ một cách thực dụng, T.T ạ. 

Bây giờ, cuộc sống về kinh tế của em hoàn toàn phụ thuộc vào anh ấy. Từ tiền nhà, tiền ăn uống, tiền sinh hoạt. Dù gì, anh ta vẫn chu cấp rất tốt cho mẹ con em. Và theo tôi đoán, anh ấy không có ý định bỏ rơi mẹ con em đâu. Dẫu sao, đó cũng là giọt máu của anh ấy, và tình cảm anh ấy dành cho em phần nào cũng là thật. Bởi nếu là một thằng Sở Khanh, đáng ra anh ấy có thể quất ngựa truy phong ngay khi hay tin em có bầu rồi.

Em về dựa bố mẹ, cũng được thôi. Bố mẹ sẽ chẳng bao giờ bỏ con cái. Nhưng bố mẹ em sẽ khổ tâm lắm đấy. Con gái đang học hành dang dở, lấy chồng, rồi cuối cùng lại bị lừa đau đớn đến thế? Hỏi bậc làm cha làm mẹ nào chịu đựng được? Là con, nhìn thấy bố mẹ phải buồn khổ vì mình, chắc chắn em không nỡ. Em có về nhà, tâm trạng cũng không được thoải mái vui vẻ. Chưa kể lại còn điều ong tiếng ve của hàng xóm láng giềng, thiên hạ hay rồi mồm, có thể sẽ khiến em bị tổn thương rất nhiều. 

Còn em tự mình lo thân. Điều này là không thể, việc kiếm được việc làm với em bây giờ không hề khả thi: có bầu, sức khỏe yếu, trình độ không có, thân cô thế cô. Em không nên làm việc lúc này, chỉ nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mà thôi.  

Em không phải là người nóng tính, tôi thấy vậy. Em vẫn chịu nhịn được, vẫn im lặng được suốt thời gian qua với anh ấy, tôi đánh giá cao khả năng kiềm chế ở em. Vậy em hãy im lặng tiếp được không? Đổi lại, em sinh con trong điều kiện kinh tế tốt, có chỗ để ở, có thể tiếp tục việc học. Bố mẹ cũng được yên tâm phần nào. Tuy rằng, giấu điều đó ở trong lòng, tâm trạng sẽ rất khó chịu. Nhưng nói ra rồi, liệu có vui vẻ dễ chịu được hơn không? 

Vấn đề của em chỉ còn là làm sao để vui vẻ hơn? Em hãy tham gia vào diễn đàn của những người làm cha làm mẹ, rồi vào hội mang thai cùng em, cùng chia sẻ các kiến thức, kỹ năng và tâm lý khi mang bầu. Mọi người còn gặp gỡ nhau ngoài đời, ăn uống, tám chuyện, chia sẻ, mua sắm nữa đó. Tâm trạng em sẽ được giải tỏa rất nhiều. Ngày có bầu, tôi cũng tham gia những diễn đàn như thế.  

Khi con em cứng cáp rồi, em cũng có thể cố gắng đững vững bằng chính sức mình, đó là lúc sự thật sẽ được nói ra. Em cứ kín tiếng, người phụ nữ kia chưa chắc đã biết được. Bản thân cô ấy lại cũng rất sợ chồng mình. Tạm thời cứ thế đã em, mẹ tròn con vuông rồi tính tiếp. Mong em vui vẻ.

Chia sẻ