BÀI GỐC Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

(aFamily)- Tôi phải cư xử sao với người thứ ba của chồng? Đến mắng phủ đầu hay là nhẹ nhàng khuyên bảo?...

69 Chia sẻ

Tôi muốn bỏ chồng vì anh quá tàn nhẫn

,
Chia sẻ

(aFamily)- Làm mẹ đơn thân thì sao? Bạn đã sai vì chọn cho mình người đàn ông không phải của mình, chọn nhầm chồng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời người phụ nữ...

Chia sẻ với bạn Heomaybuon, tác giả bài viết "Tôi cướp anh từ tay người khác để rồi bị đánh cắp trở lại".

Tôi nghĩ heomaybuon nên ly hôn, làm mẹ đơn thân thì sao? Bạn đã sai vì chọn cho mình người đàn ông không phải của mình, chọn nhầm chồng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời người phụ nữ...

Tôi cũng giống bạn, khác một điều là tôi lấy người yêu mình, còn tôi không có tình yêu với anh ấy, cuộc sống bắt đầu bằng những đòn ghen vì chồng biết tôi không yêu.

Chồng là người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời tôi, anh ấy biết rất rõ điều ấy, nhưng trong đêm tân hôn anh ấy đã hỏi "yêu nhau 2 năm mà nó không làm gì được em à" (trước tôi đã có người yêu). Tôi là một người con gái đa cảm và rất nhạy cảm, câu nói đó ám ảnh tôi mãi.

Chúng tôi sống với nhau 3 năm và đã có một bé trai hơn 2 tuổi, con tôi rất hay ốm vặt và quấy khóc, đêm nào tôi cũng phải thức 2,3, lần để bế con, mỗi khi con ốm, tôi phải một mình bế dong con suốt đêm nhưng anh vẫn nằm ngủ ngon lành. Có lần tôi nhờ anh dậy lấy hộ áo thay cho con vì con trớ anh đã chửi "Đ mẹ mày, tao giết chết hết bây giờ", anh không muốn tôi về nhà mẹ (dù mẹ tôi ở cách tôi 2km)... Tóm lại trong mắt tôi anh là người bủn xỉn, gia trưởng, vô trách nhiệm và ích kỷ.


Tôi là một cô gái có ham muốn bình thường, hoặc có thể tôi không yêu nên không có ham muốn với anh, nhưng anh thì khác ham muốn của anh quá lớn, bản tính anh ích kỷ nên bất kể khi nào anh muốn dù tôi có mệt, có ốm hoặc đôi khi là đến tháng, anh vẫn ép tôi thực hiện bằng được, nếu tôi từ chối thì cả đêm anh hậm hực không cho tôi ngủ, càng tức giận, hành động của anh khi quan hệ càng thô bạo khiến tôi đau đớn.

Anh còn ghen tuông bệnh hoạn, công việc buộc tôi thường xuyên phải đi công tác mỗi lần tôi đi công tác về là anh lột hết quần áo của tôi để kiểm tra xem trên người có dấu vết gì không, mỗi lần tôi đi tiếp khách của cơ quan về là anh nhốt tôi ở ngoài, cuộc sống vợ chồng đối với tôi bây giờ không khác gì địa ngục trần gian.

Mỗi lần gần gũi là cảm giác ghê tởm, khinh bỉ, sợ hãi và cả đau đớn, nhục nhã lại đầy lên trong lòng, khiến mọi cảm xúc của tôi đều đông cứng lại, tâm lý chống cự lại trỗi dậy, chồng tôi vì thế mà càng tức giận anh càng bạo lực và áp đặt bắt ép tôi, quan hệ vợ chồng bây giờ thật ra là anh ấy cưỡng bức tôi thì mới đúng.

Tôi yêu cầu li hôn anh nhất định không chịu, tôi không biết phải thoát ra bằng cách nào, khuyên bạn nếu không có tình yêu đừng nên ép buộc sẽ làm khổ cả hai và chuốc về cái kết cục buồn như tôi, hãy li hôn bạn ạ.

Chia sẻ