BÀI GỐC Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

(aFamily)- Tôi phải cư xử sao với người thứ ba của chồng? Đến mắng phủ đầu hay là nhẹ nhàng khuyên bảo?...

69 Chia sẻ

Tôi "cưới nhầm" người đàn ông... đã có vợ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Theo dịch vụ theo dõi, tôi được biết chồng tôi đã có vợ con. Tôi đau đớn khi chính mắt mình thấy cô ấy- xấu, mập, già hơn tôi nhiều.

Xin chào quý độc giả afamily. vn! 

Tôi thường rất hay đọc mục tâm sự của mọi người để tích lũy thêm kinh nghiệm sống cho mình. . .  Nhưng trớ trêu thay,  nay cái bi kịch này lại xảy ra vào chính tôi,  nó làm tôi ngạt thở, tôi chán sống. . . Tôi mất phương hướng mọi người à!  Tôi cố gắng gượng viết để tâm sự để có thêm nhiều lời khuyên từ mọi người!  Từ những anh chị những cô chú lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm sống.  

Tôi là 1 cô gái khá trẻ, năm nay tôi chỉ vỏn vẹn 22t thôi! Mọi người đánh giá tôi là cao ráo trắng trẻo, khuôn mặt thì đẹp hiền và có học, vì tôi chuẩn bị vào năm 2 đại học (tôi thi đại học lại lần 2 mới đậu). Xét về mọi thứ tôi cũng có thể nói mình khá ổn. Nhưng cuộc đời đâu đẹp như tôi nghĩ, sóng gió đến và giờ tôi đang nghẹt thở và sống chung với nó hàng ngày. . .

 Tôi quen anh trong 1 dịp rất đặc biệt, tôi dẫn người bạn học chung của mình đi khám bệnh (vì bạn ấy sống trọ chỉ có 1 mình, không người thân bên cạnh khi bị bệnh), thì vô tình tôi gặp anh nơi đó, chúng tôi đã quen nhau từ đó, khi đó cảm nhận với tôi về anh là 1 người đàn ông thành đạt lịch lãm, và thật ấm áp! Nhưng tôi vẫn chưa có tình cảm gì nhiều cho lắm. Anh là 1 doanh nhân thường hay đi nước ngoài công tác, vì vậy tôi thường gặp anh mỗi lần anh về. Và như thế chúng tôi quen nhau được 1 năm...  

Thời gian trôi qua, và trong tôi cảm thấy tình yêu đối với anh thật lớn, tôi đã yêu anh rất nhiều! Một người đàn ông lich lãm và ấm áp! Sau đó tôi đã mang thai con anh ta. . . Khi chúng tôi đi bệnh viện siêu âm để biết chính xác việc mang thai, thì anh đã rất vui, và nói rằng sẽ thu xếp xuống gặp gia đình ba mẹ tôi nói chuyện.

Trong tôi cũng lo lắng vì chưa chồng mà chữa, nhưng anh đã xuống nhà và gặp ba mẹ tôi nói chuyện, nhà tôi ở ĐN. Anh đã đề cập đến chuyện xin cưới tôi với ba mẹ.

Nhà tôi thì cũng là 1 gia đình được gọi là sống tốt, không có gì để phê phán, ba tôi rất hiền và rất tốt với mọi người. Thật ra ông ấy cũng rất vui khi biết con mình có 1 người đàn ông tử tế và thành đạt như thế đến hỏi cưới, nhưng tôi vẫn đang học nên ba tôi cũng nói là tùy ở tôi thôi, tôi thì giấu nhẹm gia đình mình chuyện có thai, và tôi nằng nặc đòi cưới vì rất yêu anh ấy.

Gọi là anh nhưng thật ra chồng tôi lớn hơn tôi nhiều tuổi. Anh ấy nói với ba tôi rằng ở đây không còn họ hàng gì nữa, vì chị em thì đã qua nước ngoài sống hết rồi và chỉ có mình anh ấy đến thưa chuyện cưới tôi với ba tôi, anh cũng xin lỗi với ba tôi trước vì không đúng theo lễ nghĩa, với cách nói chuyện như vậy thì ba tôi rất ưng, và nghĩ anh ta rất chân thành. Ba tôi cho tôi cưới. 

Ngày cưới cũng đã đến, với cái bụng gần 5 tháng, nhưng vì tôi cao ráo nên khó ai biết và thấy được bụng, ngày rước đâu bên đàn trai chỉ có 2 ông bà đại diện, điều đó làm tôi nghi ngờ! Thấy điều gì đó không ổn, và theo giới thiệu thì được biết đó là anh chị họ của chồng tôi, còn ba mẹ chồng tôi thì đã mất.

Đám cưới tôi xảy ra từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nhưng tôi cũng phải im và để qua ngày cưới rồi tính! Vì những biểu hiện nghi ngờ của chồng tôi, tôi đã thuê dịch vụ để theo dõi chồng sau khi cưới vài ngày, khi chồng tôi nói, anh ta phải tiếp tục ra nước ngoài làm việc và để tôi lại nhà ba mẹ, khi về chồng tôi sẽ mướn nhà cho tôi sống.

Mọi người có biết chuyện gì đã xảy ra với tôi không? Theo dịch vụ tôi được biết chồng tôi không hề ra sân bay Tân Sân Nhất mà lại đi về 1 ngôi nhà ở trong thành phố, nơi đó có người vợ và những đứa con. . .  1 ngôi nhà ấm cúng mọi người à! Tôi đau đớn khi chính mắt mình thấy được người vợ của chồng tôi, có thể nói là xấu là mập là già hơn tôi nhiều, tôi sợ rất sợ chồng tôi.

Anh ta đang tâm lừa dối 1 cô gái trẻ như tôi? Để làm gì cơ chứ? Tôi rất hoang moang, giờ đây tôi đang sống trong 1 căn nhà thuê tại thành phố, tiện nghi đầy đủ và chồng tôi chu cấp mỗi tháng, tôi tự túc nấu ăn đi chợ và dưỡng thai. Nay thai của tôi cũng đã hơn 6 tháng.
Hàng ngày hàng đêm tôi đều khóc, đều sợ hãi vì sự lừa dối ấy. Tôi có thai mà không hể lên được kg nào, vì tôi ăn không được mà ngủ cũng không yên giấc, tôi thường giật mình hàng đêm khi không có chồng bên cạnh, rồi lại khóc rồi lại đau đớn, giá như tôi chưa từng biết sự thật phũ phàng ấy, để tôi có thể sống vô tư và dưỡng thai để con tôi có sức khỏe thật tôt! Tôi đau đớn đến tuyệt vọng, tôi chán sống, nhưng con tôi thì sao.

Hiện tại tôi đã cảm nhận được sự chuyển động của bé hàng ngày trong người, tôi yêu con tôi. Chính vì con nên tôi dặn lòng mình phải rán sống phải ăn uống thật nhiều để cho con khỏe, nhưng ăn làm sao nổi cơ chứ. . .  

Khi biết sự thật đó tôi không hề nói cho chồng mình, cũng không đay nghiến chồng. Tôi chọn biện pháp yên lặng xem thái độ chồng tôi ra sao, 1 tuần chồng tôi vẫn về với tôi 1 lần, và theo tôi được nghe thì chồng tôi vừa rời sân bay và đến với tôi, nhưng chẳng phải, chồng tôi đến từ công ty và khi về là về ngôi nhà ấy cùng vợ con. . .

Tôi vẫn cắn răng chịu đựng mà không nói ra 1 lời, vì không còn lời nào nói nỗi khi tim tôi đã quá đau đớn. Tôi thường hay hỏi chồng mình rằng:anh có giấu em điều gì không?Bây giờ đã là vợ chồng có gì anh cứ nói em sẽ dễ chấp nhận hơn, đổi lấy là sự im lặng của chồng tôi!

Cứ thế mà sống, hàng ngày tôi vẫn sống với sự cô quạnh và tuyệt vọng! Giờ đây tôi chẳng biết làm gì hơn khi mình đang mang thai, tôi chẳng dám bỏ đi mà bỏ đi đâu cơ chứ về nhà ba mẹ lại càng không được, vì tôi không muốn ba mẹ biết rằng đứa con gái rượu của ba mẹ giờ đây đang đối mặt với bi kịch cuộc đời, tôi không muốn thấy ba tôi suy tư, tôi không muốn thấy mẹ tôi khóc vì thương con. Tôi vẫn giấu ba mẹ tôi cho đến nước cuối cùng.

Tôi đã từng có ý định bỏ đi không sống căn nhà thuê đó nữa, sẽ không gặp mặt chồng tôi nữa, nhưng tôi phải sống sao vì tôi đang mang bầu, ai dám mướn bà bầu làm việc bao giờ, giả lại sức khỏe tôi rất yếu, tôi đã xỉu khi đi chợ, nói chung là rất kém. Tôi yếu đuối! Tôi đành chấp nhận đợi đến khi đẻ, khi đẻ xong tôi sẽ mang con tôi đi ra khỏi căn nhà đó, nhưng biết làm sao đây khi tôi hoc hành dở dang, con thì nhỏ, tôi sẽ sống như thế nào?Hay vẫn chịu sự đau khổ đó mà sống. Thật sự tôi không thể tưởng tượng ra được,

Tôi sợ 1 ngày nào đó vợ của chồng tôi biết được sự thật, hẳn là người phụ nữ đó sẽ rất đau đớn, đau đớn không khác gì tôi, nhưng tôi biết giải thích như thế nào đây? Có ai hiểu, tôi cũng chỉ là người bị hại, tôi không đi cướp chồng người khác, tôi cũng không phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác! Người đàn bà đó có hiểu cho tôi không? Hay lại là xảy ra những kiểu ghen gê gớm của đàn bà, tôi và con tôi sẽ ra sao.

Thật sự tôi hoang mang lắm mọi người ạ. Tôi sống không yên, vừa sợ vừa tủi thân vừa đau khổ. . .  Mọi người hãy cho tôi 1 lời khuyên, tôi phải làm sao bây giờ. . . . . .

 

Chia sẻ