BÀI GỐC Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

(aFamily)- Tôi phải cư xử sao với người thứ ba của chồng? Đến mắng phủ đầu hay là nhẹ nhàng khuyên bảo?...

69 Chia sẻ

Chồng qua lại với tình cũ, bỏ rơi mẹ con em

,
Chia sẻ

(aFamily)- Em đã tha thứ nhưng anh ấy vẫn chứng nào tật ấy. Thế rồi, em viết đơn xin ly hôn và không ngờ anh ấy đồng ý. Anh ấy còn ngang nhiên qua lại với người con gái đó.

Chào các anh các chị!

Em vẫn còn ít tuổi nhưng em đã lấy chồng được hơn 1 năm và có cháu được 3 tháng tuổi. Em xin anh chị cho em ý kiến với.

Em và chồng em vừa ly hôn xong. Hiện em đang nuôi con 1 mình. Chắc anh chị ngạc nhiên tại sao con em nhỏ vậy mà chúng em lại ly hôn nhỉ?
Trong thời gian em mang thai cháu, chồng em vẫn qua lại với người yêu cũ của anh ấy. Chuyện này xảy ra quá nhiều lần nhưng vì tình yêu, vì con em đã bỏ qua tất cả. Vậy mà anh ấy vẫn chứng nào tật ấy. Khi con em được 1 tháng, em đã viết đơn xin ly hôn. Em không ngờ là anh ấy cũng đồng ý. Anh ấy còn ngang nhiên qua lại với người con gái đó. Em đau đớn!  Vì ít nhất chúng em yêu nhau 2 năm, vậy mà…

 

Và còn một bí mật nữa, chồng em làm công an. Anh ấy đi chơi gái và bị HiV (sau khi em mang bầu, em đã đi xét nghiệm và không bị). Vì tình yêu em đã chấp nhận nhưng anh ấy không quý trọng những gì em đã dành cho anh ấy.

Giờ mỗi khi anh đến thăm con, người con gái đó gọi điện cho anh, lòng em nhói đau. Hiện nay người con gái đó cũng biết anh bị vậy và chấp nhận.
 
Chúng em ly hôn tới giờ đã được 4 tháng rồi. Khi anh ấy tới nhà thăm con, đã không tôn trọng người thân trong gia đình em cũng như em.Và mọi việc bùng nổ là khi anh ta chửi cả mẹ em -người luôn yêu thương anh ta như con trai mình. Đáng nhẽ em phải căm thù con người đó chứ nhỉ? Nhưng thật sự em không thể dối lòng mình được. Em vẫn còn tình cảm với anh ta. Vẫn nhớ những kỷ niệm ngày xưa.Hàng đêm vẫn mơ về anh ấy. Ngoài ra em không có 1 tình cảm với bất kỳ người đàn ông nào khác mặc dù cũng có người tới với em.
 
Em thấy dị ứng với 2 từ "đàn ông". Giờ em luôn nghĩ đàn ông ai cũng như ai ,vì có quá nhiều bài báo về chuyện ngoại tình cũng như em là 1 nạn nhân.

Em mong các anh các chị hãy cho em biết em phải làm sao?? Liệu trên đời có người đàn ông nào tốt hiểu và thông cảm cho em không??? 

Chia sẻ