BÀI GỐC Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

(aFamily)- Tôi phải cư xử sao với người thứ ba của chồng? Đến mắng phủ đầu hay là nhẹ nhàng khuyên bảo?...

69 Chia sẻ

Tôi bị hủy hôn vì một phụ nữ khác... giàu có hơn

,
Chia sẻ

(aFamily)- Cũng có nhiều người đến làm quen nhưng họ muốn làm quen vì tò mò, vì thấy em dở dang chắc dễ rủ lên giường, cũng có những người nhìn vào nhà cửa.....

Em sinh ra trong một gia đình tương đối khá giả. Năm lên 5, 6 tuổi gì đó em bị người anh con cậu dụ dỗ chơi trò vợ chồng, kế tiếp là ông hàng xóm giở trò mò mẫm.... Học đến lớp 12 thì em nghỉ học.

Mẹ em không thương em lắm, mẹ có những câu mắng rất nặng khi em có lỗi hoặc không: mày là đồ mất dạy, sao không lên bàn thờ mà ngồi, tao thờ. Khi vừa nghỉ học có 1 người để ý hay ghẹo em, mẹ  biết có khi thì mắng mày đồ mê trai. Một lần vì người đó đã đi làm xa em nhớ nên lén mẹ lấy điện thoại gọi cho anh mẹ biết liền quát: mày như con heo tới mùa rửa đực, tao đâu có tiền dư cho mày gọi cho trai..... Có lẽ mẹ mắng đúng em là người chẳng ra gì, lúc buồn tủi em cho anh ta tất cả và như thói đời anh ta không từ mà biệt.

Em đi học nghề, thời gian trôi qua, em được 1 người giới thiệu em quen và yêu anh. Lại một lần nữa em và anh ấy quan hệ với nhau, em chắc chắn anh ấy không biết em mất trinh... Thời gian ấy em thấy hạnh phúc lắm dù đôi lúc em thấy bất an về bệnh của anh, anh nói anh bị té, máu tụ không biết nên bị viêm và mổ, hết bệnh rồi nhưng tay hơi yếu???? Lúc đó em cứ nghĩ 1 người như em chỉ cần được anh yêu thật lòng thì dù anh ra sao em cũng chấp nhận.

Và rồi bọn em cũng làm lễ ăn hỏi, nhưng cũng chính lúc ấy anh không yêu chỉ mình em, anh còn yêu say đắm một người con gái làm chung công ty anh và họ cũng có quan hệ với nhau.

Em đã hỏi anh rất nhiều câu tại sao: tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Tại sao cô biết anh ta đã có vợ mà vẫn làm như thế? Tại sao, tại sao...???? Anh thì bảo: chấp nhận để im mọi việc, cả 3 người cùng hạnh phúc... Người thứ 3 thì nói: Tôi chấp nhận người có gia đình... Cô không có quyền gì nói tôi cả. Giờ tôi và cô hãy thử cảm giác của 3 người xem nó thế nào.... Cô cho tôi anh H đi, anh H đâu rồi hỏi anh ấy chọn tôi hay chọn chị???? Còn mẹ chồng tương lai thì bảo: Bỏ được em là may mắn cho thằng H, con kia mê nó dữ lắm, nó hứa sẽ lo đám cưới từ Atới Z , con nhỏ đó nhà giàu lắm lo cho thằng con tôi.......

Cùng thời gian đó qua tìm hiểu thì biết anh mắc bệnh ung thư xương và phải uống thuốc mỗi ngày, anh không thể cằm vật nặng quá 3kg.... Thì ra mỗi lần anh nói anh đi công tác là lúc anh đi tái khám...... Và một điều nữa là dù em và anh ấy có quan hệ với nhau hơn một năm nhưng chưa bao giờ em biết cảm giác hạnh phúc là gì.... Có lẽ do bệnh nên anh rất yếu.

Mọi việc đã kết thúc, tai tiếng thì mọi người chắc biết nó tàn nhẫn biết chừng nào.... Em khao khát một chỗ dựa một bàn tay yêu thương biết mấy, nó thành nỗi khát khao... Nhiều lúc thấy những cặp tình nhân mà ngưỡng mộ, khao khát.... Cũng có nhiều người đến làm quen nhưng họ muốn làm quen vì tò mò, vì thấy em dở dang chắc dễ rủ lên giường, cũng có những người nhìn vào nhà cửa.....

Các anh chị ơi, em tuổi thân quá, không biết trên đời này có ai dám can đảm mà đến với em thật lòng không? Em có thể tìm được người mình yêu không? Hay em  phải ừ đại một ai đó chịu cưới mình dù họ có thật lòng hay không?

Em mong tâm sự của em sẽ được đăng, mong được anh chị chia sẻ, em cám ơn.
TM

Chia sẻ