BÀI GỐC Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

(aFamily)- Tôi phải cư xử sao với người thứ ba của chồng? Đến mắng phủ đầu hay là nhẹ nhàng khuyên bảo?...

69 Chia sẻ

"Kẻ thứ ba" thường ít có kết cục tốt đẹp, bạn ạ!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Do đó, hãy dừng lại đi bạn ạ. Đừng tiếp tục làm khổ mình và làm "trò chơi" cho anh chồng lăng nhăng ấy...

Chào Kẻ thứ 3 (KT3), tác giả bài "Tâm sự đau đớn của một "kẻ thứ ba"",

Tôi xin được chia sẻ cùng bạn từ chính những lời bạn nói ra. Mong bạn đừng buồn nếu những suy nghĩ của tôi không làm bạn hài lòng nhưng tựu chung lại tôi chỉ muốn tốt cho bạn, tốt cho những tháng ngày sắp tới của bạn, KT3 ạ.

“Tôi không biết tương lai của tôi sẽ đi đâu, về đâu?”

Bạn đang nhầm đó KT3, tương lai của bạn sẽ không ai chỉ được nên đi đâu về đâu, ngoại trừ chính bản thân bạn. Lúc này đây, KT3 đang tự mình đẩy mình vào một mớ bòng bong rắc rối không đáng có, xuất phát từ chính sự mềm yếu trong cảm xúc nơi trái tim. Chính nó đã làm bạn bối rối và không đủ sáng suốt để nhìn nhận đâu là con đường, hướng đi tiếp theo của mình.

“Tôi không có gì thanh minh cho bản thân. Tôi chỉ muốn nói rằng, người thứ 3, họ là người xấu, hoặc người bị kéo trở thành người xấu. Nhưng không phải ai cũng có động cơ mục đích xấu.”

KT3 nói mình không thanh minh cho bản thân nhưng thực ra bạn tự đẩy mình vào tình huống thú nhận mà chính bạn cũng có lỗi khá nhiều. Bạn cảm thấy việc mình làm không xấu nhưng trong con mắt của vợ anh ấy, bạn luôn là người xấu. Cho dù bạn không đến mức như vậy song bạn là kẻ thứ 3, kẻ yếu thế nhất trong hoàn cảnh này. Sự xuất hiện của bạn đã ảnh hưởng tới gia đình chị ấy, là tác nhân phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Chị ấy không bao giờ dành cho bạn sự thân thiện và trong tâm niệm luôn nghĩ bạn là kẻ thù số 1 phải loại bỏ.

Chính sự không dứt khoát của KT3 đã biến bạn thành một trò chơi cho chồng chị ấy, anh ta kéo bạn trở thành người xấu và vô hình chung đẩy bạn thành người có động cơ mục đích không tốt. Người ngoài nếu thiếu sự đồng cảm với bạn sẽ cho bạn đang nhăm nhe cướp chồng người khác, một con người đầy động cơ và thủ đoạn.

“Tôi đã từng mơ sẽ nuôi một ước mơ rằng sẽ trở thành mẹ kế của con anh ta. Yêu thương nó, nếu có thể tôi sẽ không sinh thêm con vì sợ làm tổn thương tình cảm, chia rẻ tình cảm. Tôi đã từng mơ rằng nếu vợ anh mà nhận nuôi con tôi sẽ sinh thêm 1 đứa con gái nữa thôi (vì con của anh là con trai) Gia sản sau này nếu chúng tôi tích lũy được tôi sẽ dành tất cho con trai anh, tôi sẽ cố gắng trở thành bà mẹ kế tốt.”

Đây không phải là ước mơ để KT3 phấn đấu. Ước mơ này chỉ thể hiện một phần sự yêu thương mà bạn cho đó là cao cả dành cho anh ta. Nhưng bạn ơi, thực tế, anh ta có ở hoàn cảnh như vậy đâu mà bạn mơ thế. Người ta vẫn đang có một gia đình tốt, con cái người ta vẫn có mẹ đẻ của nó, nó đâu cần tình thương của bạn. Có thể nói tình thương của bạn lúc này đang phá vỡ một tình thương, một hạnh phúc khác. Ước mơ của bạn cũng thật phù phiếm, đến trong chốc nhát chứ không hề có chiều sâu như bạn nghĩ.

“Nhưng tất cả chỉ là ước mơ của một kẻ ngây ngô, yếu đuối, hay là chỉ một kẻ vờ vịt bịt mắt thế gian như vợ anh nói về tôi???”

Đúng là trong con mắt những người chứng kiến thì giấc mơ của bạn vừa yếu đuối, vừa ngây ngô lại phi thực tế và không ai muốn ước mơ của bạn thành hiện thực. Với vợ anh ta, bạn sẽ luôn là một kẻ vờ vịt thực sự và chị ấy cũng sẽ không bao giờ cho bạn thực hiện ước mơ đó.

Bạn KT3 cũng là con người có hai mắt để nhìn, cái đầu để suy nghĩ, trái tim để yêu thương và cảm xúc để bày tỏ. Tôi biết bạn đủ sức nhìn nhận người đàn ông đang lừa dối mình là thế nào? Người ta bảo tình yêu là mù quáng, bạn đã phần nào nhận ra sự mù quáng thì hãy biết dừng lại, đừng dấn thân một cách vô ích như vậy.

Bạn cũng là một người phụ nữ, đã đau khổ thế nào khi biết mình bị lừa dối. Vậy bạn vẫn đang tâm nhìn thêm một người đàn bà nữa đau khổ thêm sao, bạn vẫn độc ác nhìn một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình tan vỡ ư?

Đừng bao giờ như thế bạn ạ, người đàn ông đó không bao giờ xứng đáng với bạn chứ chưa nói gì đến anh ta phải làm bạn hối tiếc và lao vào như con thiêu thân. Chị ấy là một người tốt, hãy để cho người ta được hạnh phúc toàn vẹn.

Sự xuất hiện, sự chần chừ, không minh bạch, không dứt bỏ của KT3 sẽ không chỉ làm bạn đau mà còn làm thêm vợ con anh ta phải khổ đồng thời tính trăng hoa, sự lừa dối của anh ta sẽ luôn có đất để “diễn” trò xấu.

Tôi thành thật mong bạn hãy tránh xa gia đình anh ta, hãy đoạn tuyệt với người đàn ông lừa dối kia để anh ta tìm về với tổ ấm của mình và không mắc thêm tội lỗi nữa. Đó mới thực sự là tình yêu bạn dành cho anh ta, KT3 ạ.

“Chỉ mong nếu có ai đến với tôi, hãy cảm thông cho tôi, hãy rộng lòng tha thứ cho tôi.”

Chừng nào bạn không còn vương vấn, chừng nào bạn vứt bỏ được suy nghĩ muốn làm người thứ 3, chừng đó bạn sẽ tìm được người đàn ông cảm thông và rộng lượng tha thứ cho bạn.

Chia sẻ