BÀI GỐC Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

(aFamily)- Tôi phải cư xử sao với người thứ ba của chồng? Đến mắng phủ đầu hay là nhẹ nhàng khuyên bảo?...

69 Chia sẻ

Anh ấy chỉ yêu tạm MB trong lúc tìm cô gái khác

,
Chia sẻ

(aFamily)-Anh ta đa nghi, hay ghen, và bảo thủ. Ba đức tính ấy cộng lại sẽ cho ra một chàng trai không thể rộng lượng.

Chào Matbuon152

Sau khi đọc: “Anh yêu nhưng không muốn... cưới tôi” của em, tôi chỉ muốn nói với em điều này. Nó hơi khó nghe nhưng lại thực tế, dù còn yêu anh ấy đến mức không thể rời xa chăng nữa, cũng phải dằn lòng chia tay thôi em ạ.

Một người đàn ông có lòng vị tha sẽ sẵn sàng bỏ qua cho bạn gái sau cái tuần giận dỗi ấy. Còn không phải người rộng lượng, cả đời người đàn ông đó sẽ mãi mãi ám ảnh lỗi lầm của bạn gái và sau này là vợ mình.

Chàng trai của em thì sao, em cũng nhận thấy anh ấy đa nghi, hay ghen, và bảo thủ. Ba đức tính ấy cộng lại sẽ cho ra một chàng trai không thể rộng lượng. Hơn nữa, anh ấy rất coi trọng chữ trinh của người phụ nữ, bản thân lại trong sáng, cho nên kết luận rằng không bao giờ anh ấy có thể bỏ qua cho việc đánh mất sự trong trắng của em, bất kể em bị cưỡng ép hay tai nạn hay có một lý do thuyết phục nào đó.

Cứ cho là anh ấy vẫn yêu em tha thiết và khả năng chúng em kết hôn sẽ xảy ra. Nhưng chẳng ai dám đảm bảo cuộc sống của em sẽ hạnh phúc khi sống với một người chồng đa nghi mà bản thân em lại có tì vết sẵn. Mỗi khi có mâu thuẫn xảy ra, chồng em liệu có im lặng hay lại lôi chuyện quá khứ của em, cũng là chuyện anh ấy nhớ dai nhất ra kể. Em có sống yên ổn được không hay lại dằn vặt và sống trong tâm trạng chẳng khi nào bình yên? Quá khứ luôn có khả năng được gợi lại. Em có thấy bao nhiêu người phụ nữ phải đi đến ly dị chỉ vì chồng luôn đem lỗi lầm xưa cũ của mình ra nhắc lại như một đòn tra tấn tinh thần. Nỗi đau về thể xác lâu ngày sẽ lành nhưng nỗi đau về tinh thần không bao giờ lành được, chỉ lan rộng thêm mà thôi.

Sống với một người đa nghi khổ lắm em à. Giờ khi yêu, anh ấy đã quản thúc em thế này. Sau làm vợ, sự quản thúc sẽ còn tăng hơn. Lòng ghen lớn như vậy chắc vợ chẳng còn có cơ hội để tiếp xúc với người này, người kia, đặc biệt là người khác giới. Thế có khác gì em sẽ bị quản thúc, mất tự do về tinh thần dài dài.

Lúc này còn yêu, mọi mâu thuẫn vẫn còn được tình yêu hậu thuẫn ít nhiều. Khi đã là vợ chồng, có nhiều mâu thuẫn vốn đã khó dung hòa. Có sự đa nghi cộng hưởng thêm, liệu em có được hạnh phúc bền vững không?

Giờ anh ấy nói muốn ổn định mới cưới vợ khi em đề cập chuyện cưới rồi lại nói sợ lấy vợ. Tư tưởng không nhấy quán hay là tìm cách chối nhưng lại không thống nhất phương án trả lời. Có thể em yêu anh ấy quá nên không nhận ra được một điều. Anh ấy đang suy tính tìm một người con gái khác chăng, người đó không có tì vết quá khứ như em, cũng còn trong sáng như anh ấy. Và trong lúc chưa tìm thấy, cứ yêu tạm em đi. Lúc nào tìm được, sẽ chia tay cũng không muộn.

Tôi nghĩ như vậy đó, người đàn ông khi đã coi trọng một cái gì đó và ý thức về nó rất cao như chữ trinh của người bạn đời thì không thể dễ dàng cho qua. Có chăng nếu chấp nhận, chỉ là miễn cưỡng kìm nén một thời gian rồi đến lúc lại bùng lên mạnh mẽ với sức công phá vô cùng lớn lao như để bù đắp cho giai đoạn phải kìm nén.

Hãy cân nhắc những lời tôi nói, em ạ.

Chia sẻ