BÀI GỐC Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

(aFamily)- Tôi phải cư xử sao với người thứ ba của chồng? Đến mắng phủ đầu hay là nhẹ nhàng khuyên bảo?...

69 Chia sẻ

Chồng sắp cưới của TM vừa trăng hoa vừa thực dụng

,
Chia sẻ

(aFamilly)- Không thể trách cô gái kia được vì bản thân anh ta cũng muốn bắt cá hai tay. Chính anh ta cũng nói với TM là nên chấp nhận điều đó.

TM thân mến

Anh có cảm tưởng, tình huống của em trong bài “Tôi bị hủy hôn vì một phụ nữ khác... giàu có hơn” không hẳn là do nguyên nhân từ người con gái thứ ba.

Có lẽ tất cả câu chuyện chỉ do người con trai kia gây nên em ạ. Anh không muốn kết luận một cách chắc chắn nhưng anh có cảm nhận từ những gì anh thấy ở người con trai đó.

Tuy rằng anh ta bị căn bệnh ung thư xương (một căn bệnh có thể nói rất nguy hiểm và khả năng sống thọ cũng rất nhỏ) nhưng bù lại anh ta được trời phú cho khả năng thiên bẩm là sát gái.

Điển hình là hết em đến cô gái kia đều tình nguyện đến với anh ta, trao cái quý giá nhất cho anh ta và tha thiết được lấy anh ta làm chồng (cho dù biết anh ta mắc bệnh). Điều đó cho thấy lực hút của người đàn ông này với đàn bà rất lớn. Có thể chính vì thế mà anh ta là một con người trăng hoa, không có tính chung thủy. Một trong những đức tính mà người phụ nữ lại rất cần ở đàn ông.

Hơn thế nữa, nhà anh ta nghèo, mắc một căn bệnh chạy chữa khá tốn kém thì việc kiếm được chỗ dựa về mặt vật chất cũng là điều anh ta hướng đến. Cô gái thứ hai có tiềm lực hơn em, lại cũng bị anh ta làm cho say đắm đến nỗi tranh giành cả với em, tội gì anh ta không tìm đến.

Không thể trách cô gái kia được vì bản thân anh ta cũng muốn bắt cá hai tay. Chính anh ta cũng nói với TM là nên chấp nhận điều đó. Thêm một yếu tố có thể kết luận đây là một người đàn ông không chỉ trăng hoa mà còn rất tham lam, trục lợi.

Thử hỏi, nếu như TM cứ sống chết đòi gắn bó với anh ta, em sẽ được cái gì? Phải chiều một người đàn ông thiếu sức khỏe lại ngoại tình, sống cùng một bà mẹ chồng cũng trọng vật chất, coi thường tình cảm. Liệu em có hạnh phúc hay phải chịu thêm những nỗi khổ không đáng có?

Chia tay với anh ta là giải pháp tốt cho em lúc này. Làm một người tự do trong hoàn cảnh này tốt hơn nhiều là yêu một chàng trai như vậy

Ở cuối bài em có đề cập tới sự cô đơn và mong muốn thoát khỏi tình cảnh đó. Anh rất hiểu điều này vì không ai muốn cô đơn mãi cả, đặc biệt là con gái. Đến tuổi lập gia đình, ai cũng mong muốn có một tổ ấm hạnh phúc. Tuy nhiên, mỗi người một con đường, một số phận, một cái đích. Đến ngày, đến tháng nó sẽ tự đến. Không thể thay đổi cung mệnh và số phận được.

Giờ em không nên mong mỏi hay gò ép mình phải có được tình cảm. Hãy để nó đến từ từ em ạ. Tình cảm đến theo tự nhiên sẽ bền vững hơn hẳn thứ tình cảm gượng ép, yêu cuồng sống vội, không có mục đích.

Hãy sống cho bản thân mình lúc này, sống tự do thoải mái nhất có thể, gạt bỏ chuyện tình cảm sang một bên thậm chí lơ nó đi cũng được. Khi nào em trở về trạng thái cân bằng, tâm lý thoải mái, em hãy xây dựng cho mình những kế hoạch để rồi bắt tay vào thực hiện.

Anh nghĩ khi con người tìm thấy niềm vui trong cuộc sống, họ sẽ dễ dàng thành công trong những điều mình làm, hạnh phúc cũng sẽ mỉm cười với người có nghị lực, biết vươn lên khẳng định mình. Hãy tin rằng, người đàn ông kia rời xa em, sẽ có người khác hơn anh ta đang đến, em nhé.

Hãy nghe bài hát: “mỗi ngày tôi chọn một niềm vui” của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đi em. Anh tin TM sẽ có những nụ cười bình dị và ý nghĩa đó.  

Chia sẻ