BÀI GỐC Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

(aFamily)- Tôi phải cư xử sao với người thứ ba của chồng? Đến mắng phủ đầu hay là nhẹ nhàng khuyên bảo?...

69 Chia sẻ

Thấy "người cũ", anh tỏ ra hối tiếc vì đã lấy tôi... ngay trong ngày cưới

,
Chia sẻ

(aFamily)- Ngay trong ngày cưới của tôi, người yêu cũ của anh đã xuất hiện (dù không được mời). Anh đã bỏ mặc cô dâu mới và thể hiện sự hối tiếc của mình trước mặt tất cả mọi người.

Bây giờ niềm tin về tình yêu với anh dường như đã không còn nữa. Lòng tôi lúc nào cũng là hoài nghi, dù nói với anh rằng em sẽ tha thứ nhưng tôi phải làm gì để lấy lại lòng tin? Làm gì để tôi xây dựng một mái ấm mang tên hạnh phúc? Hình như tôi đang sắp có em bé.

Trước hết tôi xin cảm ơn mọi người đã quan tâm đến bài viết của tôi. Quả thật hiện tại tôi đang có một việc khó nói cần được mọi người chia sẻ và chỉ dẫn xem nên giải quyết như thế nào.

Tôi, một người vừa kết hôn được gần sáu tháng. Tôi và anh đến với nhau sau mối tình tan vỡ. Chúng tôi đều là hai con chim bị thương nên rất sợ lại phải đau thêm một lần nữa. Cả hai chúng tôi phải mất một thời gian rất lâu mới chấp nhận mở rộng trái tim đón nhận tình cảm mới.

Không biết đó là định mệnh hay không mà chúng tôi mới gặp nhau mà đã như quen nhau rất lâu, tình cảm trong tôi dần nảy nở, tôi đã mở lòng để đón nhận anh. Thời gian tôi va anh quen nhau đến lúc cưới chỉ hơn 1 năm. Quả thật thời gian quen anh tôi rất hạnh phúc bởi anh rất cưng chiều tôi.

Thế nhưng sự thật đau lòng đã đến với tôi ngay trong ngày cưới, người yêu cũ của anh đã xuất hiện sau khi đi hợp tác lao động ở nước ngoài về (dù là khách không mời mà đến). Anh đã bỏ mặc cô dâu mới và thể hiện sự hối tiếc của mình trước mặt tất cả mọi người. Tôi buồn nhưng tôi tôn trọng quá khứ của anh nên tôi đã giữ thái độ tươi cười.

Tài chính đã không cho phép chúng tôi được đi hưởng tuần trăng mật. Hai ngày sau ngày cưới, anh đã nói với tôi rằng "nếu như ngày xưa cô ấy không tự ái vì không xứng với anh thì đã cưới nhau từ rất lâu rồi”. Tôi đã không chấp nhặt anh ấy chỉ vì tôi nghĩ rằng anh suy nghĩ chưa chính chắn khi đã vô tình nói ra câu nói (vì anh bằng tuổi tôi nên đối với tôi anh chưa thật sự chính chắn trong suy nghĩ).

Ngày tiếp theo nữa, khi hai vợ chồng đang ân ái thì đột nhiên anh nhận được một tin nhắn của người cũ bảo rằng anh nạp card điện thoại giúp, thế là 11 giờ đêm anh lặn lội ra đi để giúp đỡ người hoạn nạn bỏ mặc tôi trong chơ vơ và tủi phận mình hẩm hiu... Có ai biết được cảm giác này của cô dâu mới cưới?

Cuộc sống vợ chồng đầy những khó khăn, tất cả như một chuổi ngày chịu đựng. Tôi tự hỏi vì sao đàn ông lại thay đổi nhanh chóng đến như vậy? Các anh chồng ơi! Các ông đã câu được cá rồi thì quẳng mất cần câu chăng? Các anh có bao lần nghĩ đến tâm trạng của vợ mình khi phải chịu sự thay đổi quá lớn trước những áp lực của gia đình không? Hi vọng những anh nào đọc được những lời tâm sự này thì hãy biết chia sẽ với vợ của mình nhiều hơn.

Ngày hôm nay khi vô tình phát hiện ra một sự thật đau lòng tôi đã không còn biết mình còn đặt được bao nhiêu % niềm tin ở chồng nữa. Tôi mượn máy tính của anh vô tình đọc được những bức thư liên lạc của chồng và người xưa trong giai đoạn chuẩn bị cưới của chúng tôi. Sau đám hỏi và trước đám cưới. 

Anh nói rằng anh không biết tại sao anh lại đi con đường này? Anh trông đợi ngày về của người ấy, anh nói rằng cô ấy là người anh sẽ quan tâm suốt cuộc đời này, anh sẽ mãi để cô ấy trong tim của anh ấy mãi mãi và mãi mãi.... và còn nhiều câu nói khác nữa.

Những dòng chữ cứ nhòe đi trong mắt tôi. Tại sao anh lại làm đau khổ cả hai người phụ nữ? Liệu những bức thư đó có làm người con gái kia cảm thấy an ủi hơn chăng? Thật sự tôi không thể nào hiểu nỗi tại sao anh lai quen tôi? Lúc quen nhau tôi có rât nhiều người theo đuổi mà... anh đã phải quỳ gối xuống để cầu hôn tôi. Sau những điều sóng gió chúng tôi mới đến với nhau mà? Chẳng lẽ anh không yêu tôi? Sao anh lại làm điều đó khi chuẩn bị cưới tôi? Hay anh tìm đến tôi vì chỉ để quên người cũ (tôi tự nhận thấy tôi và cô ấy có vài điểm giống nhau).

Tôi giận anh lắm. Tôi có nói với anh về việc này, tôi biết rằng tôi đã sai khi xâm phạm sự riêng tư của anh. Nhưng có mấy người phụ nữ nào có thể giữ được sự tò mò của mình. Anh đã giải thích cho tôi rằng đó là những phút giây thật lòng của anh ấy, chuyện quá khứ nên bỏ qua. Bây giời anh chỉ có mình tôi. Chỉ vậy thôi!

Anh không an ủi lấy tôi một lời mà thay vào đó là thái độ bực tức vì những giọt nước mắt của tôi. Có thể nói thêm là từ hồi cưới đến giờ chưa bao giờ anh lau nước mắt hay chia sẽ với vợ. Có vị phu quân nào trên diễn đàn này có thể giải thích giúp tôi lý do vì sao không?

Bây giờ niềm tin về tình yêu với anh dường như đã không còn nữa. Lòng tôi lúc nào cũng là hoài nghi, dù nói với anh rằng em sẽ tha thứ nhưng tôi phải làm gì để lấy lại lòng tin? Làm gì để tôi xây dựng một mái ấm mang tên hạnh phúc? Hình như tôi đang sắp có em bé . Các anh chị hãy chia sẽ giúp tôi với!

Chia sẻ