BÀI GỐC Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

(aFamily)- Tôi phải cư xử sao với người thứ ba của chồng? Đến mắng phủ đầu hay là nhẹ nhàng khuyên bảo?...

69 Chia sẻ

Phản hồi bài “Gặp "người cũ", anh tỏ ra hối tiếc vì đã lấy tôi"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi lo lắng cho Ngoc vì với sự không dứt khoát của cô gái kia cộng lại, một ngày nào đó “tình cũ không rủ cũng đến”, Ngoc lại rơi vào một cuộc tình tay ba ngang trái.

Xin chia sẻ vài lời với bạn Ngoc trong bài tâm sự: “Thấy "người cũ", anh tỏ ra hối tiếc vì đã lấy tôi... ngay trong ngày cưới” mà bạn viết ra.

Trước tiên là những câu hỏi của bạn:

Anh không an ủi lấy tôi một lời mà thay vào đó là thái độ bực tức vì những giọt nước mắt của tôi. Có thể nói thêm là từ hồi cưới đến giờ chưa bao giờ anh lau nước mắt hay chia sẻ với vợ. Có vị phu quân nào trên diễn đàn này có thể giải thích giúp tôi lý do vì sao không?

Bản thân tôi cũng là một người đàn ông có gia đình và thực sự chưa bao giờ lau nước mắt cho vợ. Chỉ có hồi yêu, cưng nựng nên làm thôi, còn đã lấy rồi, tôi thấy làm chuyện này cứ giả tạo thế nào ấy, như đóng kịch. Còn chia sẻ với vợ thì vẫn có, tuy nhiên cũng ít thôi, đôi khi vô tâm, bị vợ nhắc suốt. Lý do? đàn ông đa phần đều cẩu thả, phiên phiến, ít người được sâu sắc trong mấy khoản chiều chuộng vợ. Lại thêm cái tâm lý, đã là vợ chồng rồi, cần gì phải cầu kỳ, kiểu cách. Dẫu biết làm thế không ổn nhưng mấy người đàn ông chịu sửa chữa.

“Cuộc sống vợ chồng đầy những khó khăn, tất cả như một chuỗi ngày chịu đựng. Tôi tự hỏi vì sao đàn ông lại thay đổi nhanh chóng đến như vậy? Các anh chồng ơi! Các ông đã câu được cá rồi thì quẳng mất cần câu chăng? Các anh có bao lần nghĩ đến tâm trạng của vợ mình khi phải chịu sự thay đổi quá lớn trước những áp lực của gia đình không? Hi vọng những anh nào đọc được những lời tâm sự này thì hãy biết chia sẽ với vợ của mình nhiều hơn.”

Bản chất của đàn ông thích chinh phục song lại cả thèm chóng chán. Khi được cái này, họ lại muốn cái khác. Họ luôn phải vận động với cái suy nghĩ ấy nên có lẽ chẳng có thời gian quan tâm đến tâm trạng của người khác trong đó có vợ mình. Chi khi có sự cố, họ mới giật mình và tìm cách sửa chữa. Chả thế nên đàn ông mới vô tâm nhưng không phải ai câu được cá cũng quẳng cần đâu Ngoc nhé. Đừng đánh mất lòng tin tất cả như vậy.

Tại sao anh lại làm đau khổ cả hai người phụ nữ? Liệu những bức thư đó có làm người con gái kia cảm thấy an ủi hơn chăng? Thật sự tôi không thể nào hiểu nỗi tại sao anh lai quen tôi? Lúc quen nhau tôi có rất nhiều người theo đuổi mà... anh đã phải quỳ gối xuống để cầu hôn tôi. Sau những điều sóng gió chúng tôi mới đến với nhau mà? Chẳng lẽ anh không yêu tôi? Sao anh lại làm điều đó khi chuẩn bị cưới tôi? Hay anh tìm đến tôi vì chỉ để quên người cũ (tôi tự nhận thấy tôi và cô ấy có vài điểm giống nhau).

Chồng Ngoc có yêu bạn, tiếc thay tình yêu ấy lại không thể nhiều được như người yêu cũ. Đó vẫn là sự thực hiển nhiên vì mối tình đầu bao giờ cũng để lại ấn tượng sâu đậm khó phai. Khi đến với Ngoc, anh ấy cũng chưa quên được cô gái kia và theo phỏng đoán của bản thân mình, tôi cho rằng anh ấy cố yêu bạn thật nhanh, bằng mọi giá để hi vọng người mới sẽ che lấp được phần nào người cũ. Anh ấy cưới bạn có lẽ cũng một phần để chạy trốn cảm xúc của mối tình đầu chưa phai.
 
Giá mà cô gái kia lấy chồng hoặc không còn liên lạc với anh ấy nữa thì sẽ tốt cho Ngoc. Ở đây ngược lại, người con gái kia vẫn lưu luyến anh ấy. Sự xuất hiện của cô ta trước đám cưới của Ngoc đã phần nào đẩy chồng bạn đến sự hối tiếc, so sánh. Tiếp theo là lộ diện ở đám cưới và nhờ vả chồng Ngoc rất vô tư. Có chút nguy cơ đang theo đuổi Ngoc vì hình như sự xuất hiện của cô ấy không bình thường lắm và có sợi dây vô hình nào đó vẫn kết nối hai con người.

“Bây giờ niềm tin về tình yêu với anh dường như đã không còn nữa. Lòng tôi lúc nào cũng là hoài nghi, dù nói với anh rằng em sẽ tha thứ nhưng tôi phải làm gì để lấy lại lòng tin? Làm gì để tôi xây dựng một mái ấm mang tên hạnh phúc? Hình như tôi đang sắp có em bé . Các anh chị hãy chia sẽ giúp tôi với!”

Là một người ngoài, bản thân tôi cũng thấy lòng tin dành cho chồng bạn giảm sút. Lấy vợ rồi, chấp nhận gắn bó với một người con gái mà vẫn tơ tưởng tới tình cũ thì thật nguy hiểm. Tôi lo lắng cho Ngoc vì với sự không dứt khoát của cô gái kia cộng lại, một ngày nào đó “tình cũ không rủ cũng đến”, Ngoc lại rơi vào một cuộc tình tay ba ngang trái.

Dù lo vậy, tôi cũng không dám khuyên Ngoc từ bỏ cuộc tình này hay chấm dứt hoài nghi bởi từ bỏ cái gì đâu phải cứ nói là làm được. Niềm tin khi đã đánh mất thường khó khôi phục trở lại, cho dù có trở lại đi chăng nữa sẽ vẫn có một vết gợn không thể hoàn hảo như ban đầu. Vậy nên để xây dựng một mái ấm hạnh phúc lúc này, Ngoc cần bớt hoài nghi chồng và dành tình cảm cho hài nhi trong bụng. Nó sẽ là niềm an ủi, là chỗ dựa, là động lực để Ngoc níu kéo hạnh phúc về mình trước khi nó đi quá xa. Cố gắng tạo mối quan hệ thật tốt với gia đình nhà chồng để có bình phong che chắn và khi cần có thể dùng nó gây áp lực cho chồng.

Nên có sự gần gũi và cố gắng cô lập tình cảm của chồng với cô người yêu cũ kia. Nhưng sự kiểm soát phải khéo léo và tinh tế chứ không phải kiểu ghen bình thường. Đừng cho anh ấy cảm thấy khó chịu vì sự kìm kẹp của bạn.

Nếu bạn còn yêu chồng và không muốn mọi thứ rối thêm, bạn phải bình tĩnh mà giải quyết từng bước một. Hi vọng hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn!

Chia sẻ